Từ khoá: "mỗi người"
Tu là nguồn cội của sự hạnh phúc. Chúng ta tu là để tìm con đường an lành hạnh phúc, thảnh thơi tự tại. Không phải tu để mà tu, chẳng biết lợi ích gì trong cuộc sống.
Vị tỳ kheo phụng dưỡng mẹ cha già. Mỗi người chúng ta được hiện hữu trên đời này đều nương nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, ví như người đã cho con vay nợ trước. Đối với người con phải có bổn phận biết ơn mẹ cha và biết trả ơn mẹ cha đã có công ơn sinh thành dưỡng dục.
Tu sám hối là điều mỗi người cần làm. Phàm là người sinh trong cõi Dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên. Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sinh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh.
Tha thứ cho người là buông bỏ bớt cho cuộc hành trình phía trước gọn nhẹ, là tạo cho bản thân sự nhẹ nhàng thanh thản.
Tâm từ cần tu để hộ thân, ngủ an lành. Đại dịch đang diễn biến hết sức phức tạp khiến nhiều người sống trong nỗi lo và bất an, kể cả trong giấc ngủ. Vậy có những bài kinh nào để hộ thân, và để có giấc ngủ bình an?
Nhờ có lòng tha thứ nên ta mới đủ chịu khó khuyên người vượt qua lầm lỗi. Có bốn dấu hiệu để biết từ tâm đã hiện diện trong tâm hồn của mình, từ đó cảm thấy vui mừng khi người khác hạnh phúc.
Vay phước của đức Phật đó là một nguồn phước vô tận trong vũ trụ này cho mỗi người sinh sống có thể mượn để vươn lên và vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.
Đức Phật dạy chúng ta hãy nương tựa vào chính mình bởi vì bản thân là người tự tạo ra nghiệp tốt và nghiệp xấu. Điều này có thể nhận ra trong 6 hành vi gây hao tổn phước báo của mỗi người.
Đức Phật đã dạy phương pháp bớt chấp ý mình. Vì nhiều người khi đưa ra 1 vấn đề tranh cải cứ nói đi nói lại thì có thể thấy động cơ thật sự chỉ là muốn tìm sự chiến thắng cho bản thân mà thôi. Điều này cho thấy mỗi người luôn chấp ý của mình luôn luôn đúng so với ý của người khác, nhưng như vậy chưa chắc là đúng.