Từ khoá: "lòng đố kỵ"
Lời Phật dạy về lòng đố kỵ sẽ giúp bạn ngộ ra chân lý: Ganh ghét đố kỵ cũng khiến phước báu của bạn vơi đi phần nào.
Triết lý con cua – Nếu tôi không được hạnh phúc thì tôi cũng muốn người khác không hạnh phúc, nếu tôi không thể leo lên tôi sẽ giữ chặt để người khác cũng không thể leo lên được.
Tâm đố kỵ, ghen ghét là nguồn gốc sinh ra tham lam và độc ác. Người khác có chuyện tốt, thì nên vui mừng cho họ, cảnh giới này nhất định phải tu dưỡng mới có được.
Một đêm nọ, có 3 con chuột cùng nhau lục đồ ăn trong một căn bếp nhỏ. Chúng đồng loạt reo mừng khi phát hiện một chum mỡ thơm ngon.
Đến một độ tuổi nhất định, chúng ta nên học cách sống "kín tiếng". Việc thường xuyên khoe mẽ không chỉ khiến chúng ta đánh mất giá trị bản thân mà còn là nguồn cơn của tai họa.
Người hay ghen tỵ, so sánh với người khác dễ đưa ra những quyết định sai lầm, hoặc chạy theo vật chất, không cảm nhận được hạnh phúc thực sự.
Lòng đố kỵ quá lớn dễ khiến người ta có những hành động thiếu lý trí, hại người khác cuối cùng tự hại mình, đẩy bản thân xuống vực thẳm.
Trong bản chất con người tồn tại một điều phổ biến đó là không muốn nhìn thấy người khác tốt đẹp. Thế nhưng, họ đâu biết rằng, lòng đố kỵ chính là rào cản trên bước đường đi đến thành công của họ.
Người có lòng đố kỵ không những tự làm khổ mình, mà còn là nguồn cơn thúc đẩy hãm hại người khác để thỏa mãn hư vinh. Muốn sống an nhiên, tích nhiều phúc báo, hãy nghe lời Phật dạy để xóa bỏ lòng đố kỵ.