Từ khoá: "láng giềng"
Cho hàng xóm vay tiền trả nợ, 35 năm sau bất ngờ nhận được sự giúp đỡ vào lúc khó khăn nhất. Miễn chúng ta tử tế, tình nghĩa với mọi người thì một ngày nào đó ta sẽ đón nhận được lòng tốt từ thế giới này.
Hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà tôi là một toán thanh niên. Tôi không mấy quan tâm lắm, nhưng mẹ tôi lại hốt hoảng kể lại: “Toàn bọn đầu gấu đầu mèo chứ không phải người tử tế gì”.
Cổ nhân răn dạy, sống ở đâu cũng cần có láng giềng bầu bạn nhưng gặp 2 kiểu hàng xóm này, tốt nhất không nên qua lại kẻo rước họa vào thân. Đó là kiểu người nào?