Từ khoá: "họa sĩ"
Hơn 10 năm nay, đều đặn thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, họa sĩ Nguyễn Hoàng lại vượt hàng chục cây số về huyện Củ Chi để dạy vẽ miễn phí cho trẻ em khuyết tật.
Nhiều năm qua, lớp học vẽ miễn phí “Âm thanh hội họa” do họa sĩ Võ Văn Y sáng lập không chỉ đơn thuần là nơi học vẽ mà còn là nơi giúp những họa sĩ khiếm khuyết kiếm tiền bằng chính thực lực của mình.
Vốn là một họa sĩ có tiếng trong mảng thiết kế trang trí nội thất, vừa qua anh Tùng Vỹ lại khiến dân tình nể phục khi ủng hộ tiền bán tranh.
Anh Trần Văn Mạnh - họa sĩ trẻ người Quảng Ngãi đã thực hiện hành trình đi phượt qua các tỉnh miền Trung để đưa 13 cung đường ven biển lên tranh vẽ.
"Tôi vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng theo mệnh lệnh của chính trái tim tôi. Vì các Mẹ chính là một phần của Tổ quốc hôm nay và mãi mãi về sau".
Phan Anh Thư là một nữ họa sĩ trẻ, mới đây vừa thực hiện triển lãm tranh và bán ấn phẩm vẽ để gây quỹ cho trẻ em nghèo.
Mới đây, họa sĩ Jeet Zdũng đã vinh dự nhận Huân chương Yoto Carnegie, là họa sĩ người Việt Nam đầu tiên làm điều này.
Như con ong hút ngàn vạn nhuỵ hoa mới tạo thành giọt mật, con trai chịu bao đau đớn, xót lòng vì “hạt bụi bặm biển khơi” để tạo thành viên ngọc “tròn trịa và ánh ngời”, sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ cũng là một công việc cực nhọc và vô cùng gian khó...
Vốn là nông dân, nhưng Tống Thanh Hoa chỉ đam mê vẽ vời, không muốn đi làm khiến cả nhà uất ức. Nào ngờ, tranh của anh được nhiều người yêu thích, tìm mua không ngớt.
Chủ quán ăn ở Canada đã đồng ý trao đổi một bức tranh nhỏ với họa sĩ nghèo để đổi lại những bữa ăn miễn phí, nửa thế kỷ sau nhận về cả gia tài.