Thầy giáo Lương Văn Hà được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Bình Thuận
Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận trao quyết định bổ nhiệm thầy giáo Lương Văn Hà làm Phó giám đốc Sở GDĐT Bình Thuận.
Hôm nay, ngày 1/8/2023, UBND tỉnh Bình Thuận trao quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Sở GDĐT Bình Thuận.
Thầy giáo Lương Văn Hà được đào tạo bài bản, trưởng thành trong gia đình truyền thống hiếu học, là đạo hữu sống lương thiện với nếp đời mô phạm của một thầy giáo.
Thầy Lương Văn Hà, sinh năm 1978; Quê quán: Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn, Đang học thạc sỹ quản lý Giáo dục; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Thầy có 23 năm thời gian công tác trong ngành giáo dục, đào tạo từ tháng 9/2000, đã kinh qua các vị trí quản lý: Phó Hiệu trưởng trường THPT Hàm Thuận Bắc; Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, thầy Lương Văn Hà cho biết: “Tôi xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà trong thời gian tới”.
Trên cương vị mới, mong Thầy Hà phục vụ tận tâm sự nghiệp trồng người cao quý trên quê hương Bình Thuận.
Theo Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Đọc thêm
Phan Anh Thư là một nữ họa sĩ trẻ, mới đây vừa thực hiện triển lãm tranh và bán ấn phẩm vẽ để gây quỹ cho trẻ em nghèo.
Trong hành trình xuyên Việt của mình, Canh Lang Thang trở thành chàng trai hút đinh, vá xe, đổ xăng miễn phí cho người đi đường.
Anh Phạm Phú Mỹ (44 tuổi, Quảng Ngãi) có 48 lần hiến máu hiếm AB. Anh là 1 trong số 100 người hiến máu tiêu biểu được tôn vinh năm 2023.
Tin liên quan
Trong thế giới của văn chương nghệ thuật, những sự vật, đồ vật, ta cứ ngỡ là đơn sơ ở đời thực lại có thể hóa thành bất tử. Từ những sự vật, đồ vật ấy, người nghệ sĩ gói ghém bao nỗi niềm, bao suy tư, trăn trở về con người.
Nếu bạn đang ôm mộng đổi đời, thành công rực rỡ, đầu tiên không phải là ước làm ông nọ bà kia, mà là học cách chịu trách nhiệm trước đã.
Bố thí, cúng dường phải thật có tâm thì mới mang đến những ý nghĩa tích cực. Đừng biến bố thí, cúng dường trở thành "công cụ" để bản thân làm màu...
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.




















