Cái kết buồn của "thần đồng em chã": Qua đời ở tuổi 38 vì bạo bệnh

Ngụy Vĩnh Khang qua đời ở tuổi 38 vì bạo bệnh. Trong cáo phó, vợ anh viết, chồng đã từ một thần đồng lập dị trở thành 1 người bình thường...

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ngụy Vĩnh Khang (sinh năm 1983, tại tỉnh Hồ Nam) được coi là thần đồng từ năm 2 tuổi khi học thuộc 1.000 kí tự tiếng Trung. 4 tuổi học xong tiểu học, 8 tuổi thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của tỉnh. 13 tuổi Ngụy Vĩnh Khang thi đỗ Đại học Tương Đàm với thành tích xuất sắc. Bốn năm sau lại thi đỗ cao học tại Trung tâm nghiên cứu Vật lí cao cấp của Viện Khoa học Trung Quốc với thành tích xếp thứ hai.

Đến đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Ngụy Vĩnh Khang được coi là "huyền thoại" trong nền giáo dục Trung Quốc. Ở nhà của Ngụy Vĩnh Khang, trên các bức tường đều ghi chi chít các công thức toán học, tiếng anh... Việc này giúp cậu ghi nhớ và có thể học mọi lúc mọi nơi. Và  nhờ phương pháp giáo dục đặc biệt này mà cậu liên tiếp đoạt các giải thưởng lớn, trở thành hình mẫu mà hàng triệu phụ huynh muốn noi theo.

Tuy nhiên, bà Tăng Học Mai (mẹ của Ngụy Vĩnh Khang) chỉ chú tâm dạy con phát triển IQ mà quên đi trí tuệ xúc cảm. Theo bà, "phải tập trung học hành thì con mới có tương lai".

than-dong-em-cha-nguy-vinh-khang-qua-doi-vi-bao-benh-8
Thành tích học tập của Ngụy Vĩnh Khang khiến cậu trở thành huyền thoại của nền giáo dục Trung Quốc

Năm 1991, khi Vĩnh Khang 8 tuổi và lên học trường trung học trọng điểm của thành phố, bà Tăng đã thuê một căn nhà nhỏ gần trường để ở cùng con. "Con chỉ cần học, mọi thứ đã có mẹ lo", bà nói với con trai.

Thời điểm này, dù Vĩnh Khang đã lớn nhưng ăn vẫn có mẹ đút, tắm đã có mẹ lo. Sáng ngủ dậy, bà Mai còn chuẩn bị sẵn kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt để con làm vệ sinh cá nhân. Thậm chí có hôm con trai mắc tiểu, bà cũng mang bô đến tận nơi cho con "xả". 

Với bà Mai, Vĩnh Khang không được đi chơi mà luôn phải ở nhà học bài. Khi bạn bè đến nhà chơi, bà Mai lấy cớ con trai bận học để các bạ đi về. Chính vì vậy, Vĩnh Khang không có thời gian giao tiếp với thế giới bên ngoài, dần xa lánh bạn bè. Nhiều lúc cậu cũng muốn ra ngoài cho đầu óc thoải mái, bà Tăng lại bảo: "Học nhiều mới có tương lai". Nghe mẹ nói vậy, Vĩnh Khang lại vào bàn học.

than-dong-em-cha-nguy-vinh-khang-qua-doi-vi-bao-benh-6
Vì muốn con thành tài nên bà Mai đã ép con học mọi lúc mọi nơi

Ngay cả khi Vĩnh Khang vào đại học, bà Mai cũng đi theo con để phục vụ. Song đến năm 2000, khi Vĩnh Khang đỗ vào Viện Khoa học Trung Quốc để làm nghiên cứu sinh, nhà trường yêu cầu cậu phải sống và học tập một mình.

Lúc này, Vĩnh Khang không thể thích nghi được với cuộc sống không có mẹ. Cậu không biết cởi quần áo khi nóng, không biết mặc thêm khi lạnh. Thậm chí quần áo bẩn cũng không biết cầm đi giặt. Phòng ốc lúc nào cũng bừa bộn, bẩn thỉu. Thậm chí đến ngày thi tốt nghiệp, cậu cũng quên mất cả thời gian nên đã nhận điểm 0, làm mất cơ hội lên tiến sĩ.

Tháng 8/2003, Vĩnh Khang bị Viện Khoa học Trung Quốc cho nghỉ học với lý do không thể thích nghi được với việc học nghiên cứu sinh. Sự thực là do cậu không thể thích nghi được với cuộc sống.

than-dong-em-cha-nguy-vinh-khang-qua-doi-vi-bao-benh-5
Bằng cấp, chứng chỉ của Vĩnh Khang

Nhận được tin, bà Mai đã đến tìm con. Bà dẫn con ra ngoài hành lang rồi hét lên: "Nhảy lầu hay đâm vào xe mà chết đi. Con làm mẹ tức chết", nói rồi bà òa khóc nức nở. Sau buổi hôm đó, bà bỏ về quê ở Hồ Nam và không liên lạc với con trai nữa.

Sau khi bị trường cho thôi học, Vĩnh Khang không dám về nhà mà đi lang thang khắp 16 tỉnh thành. Đến khi trong túi không còn đồng nào cậu mới nhờ cảnh sát đưa về nhà.  "Chuyến đi của tôi kéo dài 39 ngày. Thời gian này tôi đã phải tự lo cho mình, đó là kinh nghiệm tốt", Vĩnh Khang nói.

Thời gian sau, Vĩnh Khang cũng thử đi tìm việc nhưng thất bại. Đến năm 2005, một viện nghiên cứu hàng không vũ trụ biết tới hoàn cảnh của cậu nên đã mời về làm việc. Nhưng chỉ làm được 1 thời gian ngắn cậu lại nghỉ với lý do "không hợp nhau". Từ đó anh đi khắp các thành phố lớn để tìm việc, song song với việc theo học thạc sĩ vật lý tại Đại học Công nghệ Bắc Kinh.

than-dong-em-cha-nguy-vinh-khang-qua-doi-vi-bao-benh-3
Sau nhiều biến cố, Vĩnh Khang chọn sống như một người bình thường

Mãi sau này, Vĩnh Khang mở tìm được một công việc ở công ty phát triển phần mềm. Cậu chỉ là một nhân viên bình thường nhưng cũng chỉ làm được 4 năm. Còn mẹ Vĩnh Khang thì vô cùng hối hận về cách giáo dục sai của mình. Bà từng thừa nhận mình đã giết chết tương lai của con trai.

Và sau thời gian dài đối mặt với bệnh trầm cảm nặng, Vĩnh Khang bắt đầu tập sống như một người bình thường. Anh học làm các công việc nhà nội trợ, sau đó tìm kiếm một công việc ổn định với mức lương như bao người. Năm 2008, anh kết hôn và có gia đình êm ấm với 1 bé trai và bé gái. Từ "thần đồng phương Đông", Ngụy Vĩnh Khang khi lớn lên đã không trở thành một người thành đạt như mọi người kỳ vọng.

than-dong-em-cha-nguy-vinh-khang-qua-doi-vi-bao-benh-2
Cựu thần đồng qua đời ở tuổi 38 vì bạo bệnh

Vào ngày 17/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin Ngụy Vĩnh Khang vừa qua đời ở tuổi 38 vì bạo bệnh. Trong bài đăng cáo phó của chồng, vợ anh cho biết từ lâu chồng mình đã từ một thần đồng lập dị trở thành một người chồng "hiểu cách sống với một cuộc sống hạnh phúc bình thường".

Xem thêm: Thần đồng Harvard gây nhiều tiếc nuối nhất thế giới: Từ bỏ việc trở thành giáo sư để trở thành kẻ khủng bố

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Đối mặt với sự quan tâm quá mức của truyền thông và xã hội, thần đồng Ning Bo cảm thấy nghẹt thở vì áp lực. Cuối cùng đã chọn xuất gia như một cách giải thoát cho bản thân.

Bi kịch cuộc đời thần đồng Trung Quốc: Xuống tóc đi tu, từ bỏ học thuật vì nghẹt thở trong áp lực
0 Bình luận

"Là người đặc biệt không quan trọng bằng việc sống một cuộc đời bình thường" - câu nói nổi tiếng một thời của "thần đồng thất bại"  Kim Ung Yong.

Ẩn sau cuộc đời nghịch lý của 'thần đồng thất bại' Kim Ung Yong là triết lý sâu sắc: Hạnh phúc là 1 cuộc sống bình thường!
0 Bình luận

13 tuổi, Vicky Ngo trở thành tân sinh viên 2 ngành học của trường ĐH top 1 thế giới, 15 tuổi nhận bằng tốt nghiệp. Mẹ nuôi "thần đồng" đang lo lắng con gái bị trục xuất sau khi tốt nghiệp.

Cô bé 'thần đồng' người Việt có nguy cơ bị trục xuất khỏi New Zealand vì quá giỏi
0 Bình luận

img

Bài mới

Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
img
Đề xuất