Hiệu trưởng người Việt đầu tiên ở Nhật Bản: 7 năm tốt nghiệp 3 Đại học, hết lòng hết dạ với du học sinh

Thầy giáo Nguyễn Duy Anh (quê Đông Anh, Hà Nội) là hiệu trưởng người Việt Nam đầu tiên tại Nhật Bản. Anh hiện giữ chức vụ Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sang Nhật Bản và bắt đầu từ con số 0

Theo báo Dân trí, tháng 4/2006, Nguyễn Duy Anh đã quyết định đi du học tại Nhật Bản để hiện thực hóa ước mơ khám phá và tìm hiểu về nền giáo dục nơi đây. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ trong vòng 7 năm, Duy Anh đã tốt nghiệp 3 trường Đại học là: Học viện Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản (Fukuoka), Học viện EHLE (Osaka), Đại học công lập tỉnh Hyogo (Kobe).

Chàng trai Việt tâm sự, ngày mới sang Nhật phải bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh và bị choáng ngợp về ngôn ngữ, văn hóa nơi đây. Để có thể giao tiếp tiếng Nhật và hiểu một cách nhanh nhất, anh phải trải qua nhiều công việc làm thêm, kể cả dọn dẹp, rửa bát thuê.

Tam-su-cua-hieu-truong-nguoi-Viet-dau-tien-o-Nhat-Ban-0
Thầy giáo Duy Anh

"Do đó, mình luôn nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục. Có nhiều lúc khó khăn khiến mình nản chí, dôi khi là bỏ cuộc. Nhưng nhìn lại đằng sau luôn có sự giúp đỡ, động viên và định hướng từ gia đình nên lúc đó mình quyết tâm không để mọi người phải thất vọng", Duy Anh tâm sự.

Duy Anh là sinh viên Việt Nam duy nhất thi đỗ Đại học công lập tỉnh Hyogo (thành phố Kobe) trong năm đó. Suốt 4 năm theo học, anh luôn đạt được học bổng toàn phần và tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi.

Sau khi tốt nghiệp, Duy Anh làm phiên dịch và xử lý hồ sơ cho du học sinh của trường Nhật ngữ Osaka Minami (TP Osaka). Sau 2 năm tích lũy kinh nghiệm về quản lý giáo dục, Duy Anh đưa ra quyết định táo bạo: Xây dựng một cơ sở đào tạo giáo dục chuẩn Nhật, thân thiện với các du học sinh quốc tế và đặc biệt là các bạn du học sinh Việt Nam.

Tam-su-cua-hieu-truong-nguoi-Viet-dau-tien-o-Nhat-Ban-9
Đại sứ Vũ Bình tặng hoa thầy Nguyễn Duy Anh khi nhậm chức Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka nhiệm kỳ hai

Sau quá trình lập đề án, tập hợp đội ngũ giảng viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, ngôi trường đầu tiên do người Việt Nam xây dựng đã chính thức đi vào hoạt động.

Đến tháng 4/2015, Học viện tiếng Nhật GAG tại thành phố Fukuoka, do Nguyễn Duy Anh làm Giám đốc điều hành - chính thức đi vào hoạt động và đào tạo thế hệ học sinh đầu tiên.  

Làm hiệu trưởng - vừa tự hào, vừa áp lực

Sau 10 năm cống hiến không ngừng nghỉ, từ tháng 5/2021, Nguyễn Duy Anh đã chính thức đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG. Anh người Việt đầu tiên trở thành Hiệu trường của một cơ sở giáo dục tại xứ sở hoa anh đào.

Tam-su-cua-hieu-truong-nguoi-Viet-dau-tien-o-Nhat-Ban-7
Tập thể sinh viên và giáo viên Học viện Nhật ngữ GAG

Khi được hỏi về lý do trở thành hiệu trưởng ở 1 đất nước có nền giáo dục tiên tiến và khắt khe, Duy Anh đáp: "Mình nghĩ niềm đam mê và mong muốn được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục chính là động lực khiến mình nhận lời cho vị trí Hiệu trưởng này. Trong môi trường giáo dục khắt khe và đầy tính kỷ luật của Nhật Bản, vị trí hiệu trưởng chắc chắn sẽ là một áp lực không hề nhỏ. 

Tuy nhiên, khi nghĩ tới việc có thể trao nhiều cơ hội hơn, vận dụng những kinh nghiệm học tập và làm việc tại Nhật Bản để giúp đỡ cho các bạn du học sinh quốc tế. Đặc biệt là du học sinh Việt Nam muốn học tập, lập nghiệp tại đất nước mặt trời mọc, tôi lại có thêm được động lực và quyết tâm thực hiện thật tốt".

Tam-su-cua-hieu-truong-nguoi-Viet-dau-tien-o-Nhat-Ban-6
Thầy Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Để trở thành hiệu trưởng, Duy Anh đã phải vượt qua 4 ứng viên bản địa. Tất cả họ đều là những người có chuyên môn, lớn tuổi hơn anh.Khi được hội đồng trao nhiệm vụ này, thầy giáo gốc Việt vô cùng bất ngờ. 

Với vai trò hiệu trưởng, hơn ai hết, Duy Anh hiểu mình phải dốc hết tâm sức cho công việc: "Người Nhật vốn nổi tiếng với văn hóa làm việc cống hiến, cần cù chăm chỉ và tính kỷ luật rất cao".

"Nếu như mình muốn là người có tiếng nói trong công việc thì mình phải là người cố gắng nhất trong công việc", nên mình luôn ý thức được bản thân mình cần phải làm gì và làm như thế nào. Mình luôn dành trọn tình yêu, sự tâm huyết để đảm đương khối lượng công việc lớn, luôn tới nơi làm việc sớm nhất và về sau cùng".

Trên con đường cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, Duy Anh cũng gặp không ít khó khăn. Với Duy Anh, điều tiên quyết tạo nên uy tín và thương hiệu của một cơ sở giáo dục là chất lượng đào tạo và giảng viên.

Tam-su-cua-hieu-truong-nguoi-Viet-dau-tien-o-Nhat-Ban-4
Tổ chức đón Tết Trung thu tại Học viện ngôn ngữ và văn hóa Đại Việt cho các cháu thiếu nhi

Tại Học viện Nhật ngữ GAG, anh luôn cố gắng mời về những giảng viên người Nhật có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ. Cũng nhờ đó, Học viện Nhật ngữ GAG luôn được phản hồi tích cực từ chính những sinh viên đang theo học.

Ở thời điểm hiện tại, Học viện Nhật ngữ GAG đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các bạn du học sinh ưu tú, chăm chỉ. Và có 1 điểm khác biệt mà gần như các bạn sinh viên sẽ không thể tìm thấy tại các trường tiếng Nhật khác chính là các chương trình học bổng "khủng" trước, trong và sau khi học tại trường.

"Học bổng được trao mục đích chính là khuyến khích, động viên các bạn du học sinh, tạo nên một môi trường học tập tuy chất lượng nhưng cũng đầy tính ganh đua, đòi hỏi các bạn phải luôn cố gắng", thầy Duy Anh nhấn mạnh.

Cũng theo Duy Anh, tuy thời gian thành lập chưa quá lâu nhưng với sự cố gắng của nhà trường và đội ngũ giảng viên cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Học viên ngày phát triển, trở thành địa chỉ uy tín. 

Tam-su-cua-hieu-truong-nguoi-Viet-dau-tien-o-Nhat-Ban-4
Thầy Nguyễn Duy Anh chụp ảnh với Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Fukuoka và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Bình

Trên cương vị Hiệu trưởng Học viện tiếng Nhật GAG, thầy Duy Anh luôn nỗ lực hết sức để xây dựng một môi trường học tập lành mạnh, chất lượng, lấy sinh viên làm trung tâm, tận dụng những kinh nghiệm của thế hệ đi trước để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn phát triển.

"Mong muốn sẽ được thấy nhiều hơn nữa các lứa học sinh tốt nghiệp đạt được thành công, ước mơ của mình, đúng như kỳ vọng của các em khi lựa chọn Nhật Bản là nơi để học tập, phát triển sự nghiệp", vị hiệu trưởng người Việt đầu tiên tại xứ sở hoa anh đào tâm sự.

Và đặc biệt, với tư cách là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, thầy Duy Anh cũng mong muốn sẽ cùng các thành viên trong ban chấp hành xây dựng được cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka phát triển lớn mạnh cả về chất và lượng, có những đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. 

Học viện Nhật ngữ GAG có lượng du học sinh Việt Nam chiếm tỉ lệ từ 50 - 60%. Ngoài ra, Học viện còn có các du học sinh đến từ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nepal, Sri Lanka, Mông Cổ, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Nga, Mỹ… để tạo ra một môi trường quốc tế đa văn hóa và ngôn ngữ.

(Theo Văn Hiền/Dân trí)

Xem thêm: Mẹ bị lũ cuốn, bố bê tha, cô bé 9 tuổi gùi em đến lớp 10 năm trước: Giờ đã là du học sinh nhận học bổng toàn phần

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Mới đây, dân tình không khỏi xúc động trước hình ảnh nam thanh niên Việt ở Singapore lau dọn tượng Bác Hồ đều đặn mỗi tuần.

Xúc động du học sinh Việt mỗi tuần một lần đi dọn tượng Bác Hồ đặt ở Singapore
0 Bình luận

Nữ du học sinh Phạm Mẫn Nhi (SN 2000, Hà Nội) đã xuất sắc giành 5 học bổng du học Úc, trong đó có Đại học Macquarie xếp hạng top 10 ở Úc.

De Mẫn Nhi: Nữ du học sinh Hà Nội có nét đẹp lai Tây giành cùng lúc 5 học bổng đại học Úc
0 Bình luận

Vượt qua hàng ngàn sinh viên, 9x Việt quê Bình Định Nguyễn Thị Hồng Ngọc trở thành thủ khóa ngành Dược đầu tiên ở Đại học Tyler tại Mỹ. 

Nữ du học sinh Việt đầu tiên tốt nghiệp thủ khoa ngành Dược ở Mỹ, được mời phát biểu tại lễ tốt nghiệp
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 21 giờ trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 13/05
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất