Sự thật sau bức tranh 'tiên tri' vận mệnh thế giới năm 2022: Điềm báo về đại dịch COVID-19

Bức tranh được vẽ bởi họa sĩ Walter Molino vào năm 1962 với tiêu đề "Cuộc sống vào năm 2022" đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng, bức tranh này điềm báo về đại dịch COVID-19 trong năm 2022.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Họa sĩ Walter Molino là ai?

Walter Molino (5/11/1915 - 8/12/1997) là một nhà báo, họa sĩ biếm họa, họa sĩ truyện tranh và họa sĩ minh họa người Ý. Ông sinh ra và lớn lên tại Reggio Emilia. Đến năm 15 tuổi thì cùng gia đình chuyển đến Milano sinh sống. 

Sau đó, ông theo học ở Trường Trung học Cổ điển Berchet. Molino khởi đầu theo đuổi sự nghiệp vẽ tranh minh họa và biếm họa chuyên nghiệp từ năm 1935, cộng tác với những tờ báo Il Popolo d'Italia (cơ quan ngôn luận của Đảng Phát xít quốc gia), Il Monello và L'Intrepido.

Đến năm 1936, ông bắt đầu làm việc cho tạp chí châm biếm Bertoldo, và trở thành họa sĩ truyện tranh vào năm 1938 với tập truyện khoa học viễn tưởng Virus, il mago della Foresta Morta, viết lời bởi Federico Pedrocchi. Ông và Pedrocchi sau đó còn kết hợp với nhau trong tập truyện Capitan l'Audace của tạp chí L'Audace, Maschera Bianca,...

su-that-sau-buc-tranh-tien-tri-ve-van-menh-the-gioi-nam-2022-l
Chân dung danh họa Walter Molino

Kể từ năm 1941, Molino là người vẽ bìa minh họa chính thức cho La Domenica del Corriere, kế nhiệm Achille Beltrame. Ông đã cộng tác với tạp chí phụ nữ Grand Hotel dưới vai trò người vẽ bìa minh họa và họa sĩ vẽ "cineromanzi", những truyện tranh thường theo thể loại lãng mạn hay kịch tâm lý tình cảm, với những nhân vật giống diễn viên điện ảnh.

Có không ít ý kiến nhận định, Molino là họa sĩ nổi tiếng tại Ý vào những năm bốn mươi cho đến sáu mươi của thế kỷ 20. Tài năng của ông được công nhận và đánh giá bởi nhiều dịch giả, nhà báo và nhà văn lúc bấy giờ như Montanelli, Giovanni Mosca, Oreste del Buono.

"Những bức tranh về việc làm tốt cũng như sai trái, của những người dân nghèo hay tầng lớp thượng lưu, được ghi lại trong những khoảnh khắc quan trọng, không xu nịnh cũng không hề gièm pha, với sự hiểu biết trìu mến và lòng mộ đạo chân thành" Oreste del Buono nhận xét tài năng của Molino.

Sự thật về bức tranh 'tiên tri' vận mệnh thế giới năm 2022

Trong năm 2020, bức tranh của Walter Molino với tựa đề "In città gireremo così?" được in trong tờ La Domenica del Corriere phát hành ngày 16 /12/1962 mô tả cuộc sống trong tương lai của những con người thành thị đã gây xôn xao dư luận. Đến nửa cuối năm 2021, bức tranh này lại được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Người ta cho rằng, bức tranh dự đoán vận mệnh thế giới năm 2022 trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo đó, bức tranh thể hiện khung cảnh đường phố nhiều người di chuyển bằng một chiếc xe riêng, xung quanh bao phủ bởi một tấm kính bảo vệ. Bên dưới bức tranh có kèm dòng chú thích: "Bức tranh được vẽ bởi họa sĩ Walter Molino vào năm 1962 và ông ấy đặt tiêu đề bức họa là 'Cuộc sống vào năm 2022'".

Ngay lập tức dân mạng cho rằng, tác giả đã "tiên tri" đến thế giới trong một biến cố lớn năm 2022. Cứ như thể con người trong năm đó không thể hít thở không khí bên ngoài một cách tự do, giống như với việc chúng ta đang trải qua trong trận đại dịch này - giãn cách xã hội và đeo khẩu trang để ngăn chặn virus SARS-COV-2

su-that-sau-buc-tranh-tien-tri-ve-van-menh-the-gioi-nam-2022-k

Liệu điều này có đúng như nhiều người đồn đoán, rằng vị họa sĩ vẽ nên bức tranh này thực sự nhìn trước được tương lai?

Qua xác minh, bức tranh này được in vào ngày 16/12/1968 trên báo, ấn bản của La Domenica del Corriere (Sunday Courier), một tờ báo hàng tuần của Ý, hiện đã không còn tồn tại.  Những gì thể hiện trên bức tranh không hề đề cập đến đại dịch năm 2022 hay giãn cách xã hội. Nó chỉ được viết dựa trên giải pháp tương lai cho vấn đề giao thông thời hiện đại giữa cuộc sống thành phố bận rộn. Hình ảnh lan truyền là tầm nhìn của nghệ sĩ về một phương diện trong tương lai có thể giảm thiểu các vấn đề giao thông.

Bức tranh là hình ảnh minh họa của “la singoletta”, phương tiện vận chuyển một người được Molino tưởng tượng như một cách để giảm tải giao thông ở các thành phố lớn trong tương lai.

Nếu nhìn xuống góc bên phải của bức tranh thì sẽ thấy dòng chữ Ý được dịch như sau: "Bức tranh là hình ảnh minh họa của “la singoletta”, phương tiện vận chuyển một người được Molino tưởng tượng như một cách để giảm tải giao thông ở các thành phố lớn trong tương lai.

Tuy mục đích ban đầu của tranh vẽ dự đoán về việc đi lại của con người trong tương lai nhưng nó có vẻ phù hợp một cách kỳ lạ với tình hình thế giới hiện tại. Bức ảnh đề xuất về tiêu chuẩn “bình thường mới” trong lối sống của con người vào năm 2022 - dùng các lồng kính để bảo vệ khỏi virus.

Một nhà hàng ở Hà Lan đã áp dụng ý tưởng lồng kính. Họ đã xây dựng các nhà kính mini, khách hàng sẽ được ngồi trong từng nhà kính một. Người phục vụ đeo tấm nhựa che mặt và chuyển thức ăn bằng một 1 tấm ván dài. Đây là ý tưởng nhằm phòng tránh dịch COVID-19.

Xem thêm: 6 lời tiên tri của bà Vanga về vận mệnh thế giới trong năm 2022

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Trong một clip mới nhất của mình, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand đã đưa ra dự đoán mới về tình hình chung của thế giới cũng như vấn đề liên quan đến COVID-19.

Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand có dự đoán mới về thế giới và COVID-19 từ tháng 9 - 11/2021
0 Bình luận

Những lời tiên tri này được họa sĩ Ryo Tatsuki thể hiện trong tác phẩm "Tương lai như tôi thấy". Và đến nay đã có 13/15 lời dự đoán thành sự thật, trong đó có cả về COVID-19.

Những giấc mơ tiên tri của họa sĩ Ryo Tatsuki: 13/15 dự báo đã thành sự thật, đoán đúng cả về COVID-19
0 Bình luận

Nicolas Aujula là nhà ngoại cảm người anh với khả năng tiên tri thông qua giấc mơ. Mới đây, dư luận phát hiện những lời dự đoán của anh đã lần lượt trở thành sự thật.

Dư luận kiểm chứng lời tiên tri của nhà ngoại cảm Nicolas Aujula: Đã lần lượt trở thành sự thật
0 Bình luận

img

Bài mới

Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
img
Đề xuất