Sống ở đời: Đừng nhìn quá rõ, đừng can thiệp quá sâu
Sống ở đời, chuyện gì vừa đủ cũng là hoàn hảo nhất. Đừng nhìn rõ quá, đừng can thiệp sâu quá. Như vậy mới hay.
Ở đời, đừng quá xét nét người khác. Đừng can thiệp quá sâu vào việc làm của người khác. Dù tài giỏi đến mấy, ta cũng không phải là cái bụng của thiên hạ. Hoàng đế Tần Thủy Hoàng, thống nhất Trung Hoa một cõi, tự thấy mình công lao cái thế, không còn nghe lời ai, cũng vì thế mà phải nhận trái đắng.
Có thể nói, Tần Thủy Hoàng là một vị hoàng đế vĩ đại với đế nghiệp vô tiền khoáng hậu. Ông là con người của công việc, mỗi ngày xử lý không xong một thạch văn kiện thì không ngừng nghỉ. Nhà Tần áp dụng các biện pháp trị nước cứng rắn, nghiêm khắc của Thương Ưởng, nhờ vậy từ một nước chư hầu nhỏ bé, đã nhanh chóng trỗi dậy trở nên hùng mạnh bậc nhất và là nước chấm dứt cục diện thời chiến quốc.
Lên ngôi vị cao nhất, Tần Thủy Hoàng tiếp tục thực hiện hàng loạt các hành động cứng rắn trong cai trị đất nước. Xét ở góc độ chính trị, uy thế của một vị hoàng đế là điều không thể xem thường. Luật pháp sinh ra phải để kẻ dưới sợ. Cạnh đó, thời Chiến Quốc, các học thuyết nổi lên rất nhiều, giúp sửa cái sai của nhà vua, đưa cho nhà vua phương sách trị nước yên dân, thống nhất thiên hạ. Nay Tần Thủy Hoàng đã thống nhất được thiên hạ, dĩ nhiên không muốn người khác soi xét cái “sai” của mình, làm loạn sự cai trị của ông.
Và một loạt các hành động cứng rắn đã được Tần Thủy Hoàng thực hiện:
Đốt sách chôn nho, giết hại kẻ sĩ, phá hoại văn hiến.
Thực hiện các vụ sát hại hàng loạt những người có tư tưởng chống đối.
Siết chặt bộ máy pháp luật hà khắc.
Rõ ràng, sự cứng rắn, sát sao của Tần Thủy Hoàng chính là vũ khí giúp ông thống nhất giang sơn về một mối. Nhưng chính nó lại là thứ đưa ông tới chỗ tự cao, làm mất lòng dân, mất đi đại thế.
Vậy mới thấy cái nghiệp vạn thế thật khó khăn nhường nào.
Xem thêm: Sống ở đời, được chưa hẳn là phúc, mất chưa hẳn là họa
Đọc thêm
"Nếu bạn không che mưa cho người khác thì có ai nguyện ý để bạn trên đầu" - đó là chân lý mà chiếc ô tưởng như vô tri vô giác muốn chúng ta phải nắm rõ.
Sống ở đời, ai cũng có lúc "cả giận mất khôn", có lúc phát tiết cơn thịnh nộ để rồi sau đó phải hối hận. Lại có người hiền lành nhưng đụng chuyện là không kiểm soát được. Ấy là vì chúng ta chưa học được chữ nhẫn.
Đời người, luôn là một nửa này và một nửa kia. Một nửa nỗ lực, một nửa tùy duyên; một nửa khói lửa, một nửa an nhiên; một nửa mơ hồ, một nửa sáng suốt...
Bài mới
Khi khoảng cách địa lý ngày càng bị xóa nhòa, thách thức lớn nhất của hội nhập không còn nằm ở ngôn ngữ, mà ở việc con người làm thế nào để giữ được bản sắc của mình trong môi trường đa văn hóa. Webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy” do Hồng Lĩnh Education tổ chức đã mở ra một không gian đối thoại nghiêm túc về cách người Việt có thể bước ra thế giới với tâm thế chủ động, tự tin và không đánh mất căn tính văn hóa.
Cuối năm 2025, khi những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa đông đang về, SC88 đã mang hơi ấm nghĩa tình đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Yên thông qua chương trình thiện nguyện “Sưởi ấm trái tim đồng bào”. Hành trình không chỉ trao đi những phần quà thiết thực mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

















