Sinh con trai là lộc trời cho, nhưng sinh con gái là phúc quý may mắn

Nhiều bà mẹ khát khao sinh con gái nhiều hơn con trai, nghe thì vô lý nhưng thực tế lại chấn chứa nhiều ẩn ý.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Kỳ nghỉ lễ vừa rồi tôi có dịp về quê thăm gia đình, chị gái tôi hiện đã có 3 đứa con. Được biết ngày sinh đứa đầu lòng là con trai, cả nhà đều rất vui mừng trừ chị tôi, vì chị mong muốn có 1 đứa con gái  nhiều hơn. Sau đó, chị cũng ráng phấn đấu sinh đứa thứ hai, nhưng khi đi siêu âm thì kết quả lại là một bé trai, chị đã rất buồn. Nhưng dù sao đây cũng là phước phần của gia đình, nên chị cũng vui vẻ đón nhận.

Một năm sau, tôi nghe mẹ kể là khát khao có con gái của chị vẫn luôn âm ỉ trong lòng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết một người mong muốn sinh được con gái nhiều đến vậy vì trước đây đa phần tôi thấy nhiều người mong ước có con trai hơn là sinh con gái, chị tôi thì ngược lại.

Lần thứ 3 mang thai, cuối cùng chị tôi cũng đạt được như ý nguyện và sinh ra nàng công chúa bé nhỏ cực kỳ đáng yêu, đúng là cái kết có hậu, cô bé sau này chắc chắn sẽ có hai anh lớn che chở, thật hạnh phúc biết bao.

Khi tôi nói chuyện này với mẹ, mẹ đã chia sẻ một vài quan điểm nhưng theo tôi thì câu nói khâm phục nhất vẫn là: “Này, thực ra, mẹ nghĩ rằng sinh con trai là sự hãnh diện nhưng con gái lại là điều may mắn”.

Đúng vậy, chỉ cần suy nghĩ câu nói này một cách thấu đáo và sâu sắc, chúng ta đều cảm thấy điều đó rất chính xác. Vì sao ư? Vì đối với con gái, khi cãi nhau với mẹ ruột dù bất kể là chuyện gì thì hôm sau con vẫn là con gái của mẹ và mẹ vẫn là mẹ của con. Chưa kể, con gái hầu hết đều yêu thương cha mẹ, việc bày tỏ lòng sự hiếu thảo với cha mẹ trong suốt cuộc đời là lẽ đương nhiên.

sinh-con-trai-la-loc-troi-cho-nhung-sinh-con-gai-la-phuc-quy-may-man
Ảnh minh họa

Nhưng con trai thì sao?

Khi con trai đến tuổi lấy vợ, cha mẹ phải lo lắng chuyện nhà cửa, chăm sóc cho cháu nội, chưa kể mỗi lần con trai trở về nhà nếu có chuyện không vui thì khuôn mặt lại hằn học, khó chịu, một tiếng chào ba mẹ cũng cảm thấy khó khăn. Nhiều gia đình cha mẹ cho con trai sự thành tâm, nhưng đôi khi vì sự tham lam của bản thân, con trai sẽ lấy đi tất cả.

Hơn nữa, khi con trai lấy vợ, chuyện mẹ chồng nàng dâu bỗng nhiên trở thành vấn đề mâu thuẫn của nhiều gia đình. Con dâu thời nay chú trọng đến chuyện riêng tư, ít ai chịu sống chung với bố mẹ chồng cả đời, vậy nên người ta mới có câu: “Xa thơm, gần thúi” là như vậy.

Nói chẳng đâu xa, hôm trước hàng xóm bên cạnh nhà tôi xảy ra tranh cãi rất lớn. Hỏi ra mới biết gia đình này có ba người con (anh trai đầu và hai cô em gái), khi ở tuổi xế chiều, cha mẹ cho vợ chồng con trai rất nhiều tài sản và đất đai, hai cô em gái chỉ được hưởng 1/10 của anh trai vì cho rằng sau này con trai sẽ vất vả hơn trong chuyện chăm sóc cha mẹ khi về già. Vậy mà người tính không bằng trời tính, khi cả hai cha mẹ cùng ngã bệnh, vợ chồng người con trai lại lặn mất tăm hơi, lâu lâu ghé hỏi được vài câu, 1 xu cũng không chịu bỏ ra để mua cho cha mẹ tô cháo. Còn hai cô con gái thì lo lắng chạy tới chạy lui, đưa cha mẹ đi viện và ở lại chăm sóc chu đáo. Câu chuyện này có lẽ là một ví dụ rõ ràng nhất cho câu nói: “Sinh con trai là sự hãnh diện nhưng con gái lại là điều may mắn”.

Tuy nhiên con cái là trời cho, bất kể trai hay gái, chỉ cần con cái được học hành tử tế, cha mẹ đối đãi bằng sự yêu thương, tận tâm thì tôi tin là đứa trẻ nào cũng sẽ có địa vị và phúc khí riêng của mình.

Xem thêm: Con cái rồi cũng làm cha mẹ: Khi cha mẹ già yếu hãy nhớ 6 điều quan trọng này

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Trẻ đặt nhiều câu hỏi, luôn thắc mắc về thế giới xung quanh, có nghĩa là các con muốn biết nhiều hơn. Lúc này, cha mẹ hãy cố gắng dành thời gian để chia sẻ nhé!

Trẻ nói nhiều làm cha mẹ 'đau đầu nhức óc' nhưng xin đừng kìm hãm, đó là dấu hiệu của trí thông minh 'vượt bậc'
0 Bình luận

Thái An
Thái An 04/07

Mặc dù cũng phải trải qua quá trình lớn lên và trưởng thành mới có thể trở thành mẹ cha nhưng không phải ai cũng có thể làm tròn vai trò một người cha, một người mẹ tốt trong gia đình. Để hạn chế đi vào vết xe đổ của người đi trước, mỗi chúng ta đều có thể tự chuẩn bị cho mình trạng thái làm cha mẹ tốt nhất thông qua những kinh nghiệm từ trong sách vở.

Những cuốn sách nên đọc trước khi làm cha mẹ
0 Bình luận

Nổi khổ lớn nhất của cha mẹ tuổi xế chiều chính là chu cấp mọi điều cho con cái nhưng lại quên dạy chúng cách biết ơn. Nhiều bậc cha mẹ yêu thương con cái theo bản năng, trao hết mọi thứ cho con, cả đời ngược xuôi đốc sức dốc lòng hy sinh vì con cái, để rồi cuối cùng nhận lại là sự “dửng dưng”, lạnh nhạt của chúng.

Nổi khổ lớn nhất của cha mẹ tuổi xế chiều – Câu chuyện sâu sắc về nỗi lòng người làm cha mẹ
0 Bình luận

img

Bài mới

Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
img
Đề xuất