Vì sao cổ nhân nói "rắn vào nhà không sợ, sợ nhất cây cao hơn mái nhà"?
Nói về quan điểm trong sinh hoạt của người xưa, có một câu thế này: "Rắn vào nhà không sợ, sợ nhất cây cao hơn mái nhà", nghĩa là gì?
Ngày nay, mọi người sống một cuộc sống rất thoải mái, nhưng nếu bạn hỏi những người xung quanh họ sợ con vật nào nhất, chắc chắn một số người sẽ nói rằng rắn.
Là một loài động vật máu lạnh, nó không chỉ có vẻ mặt lạnh lùng mà tốc độ di chuyển cũng như hiệu quả chiến đấu rất mạnh mẽ, thời xa xưa người ta cũng rất sợ rắn nên rất nhiều hình ảnh về linh hồn rắn xuất hiện trong thời cổ đại. sách, thể hiện như thế này, mọi người đều có cảm giác xa cách với rắn. Nhưng câu nói thông thường này không phải sợ rắn, mà là sợ cây cao hơn cửa, tại sao thế?
Trong khi đó, cây cối là vật vô tri, có gì mà sợ? Thực tế khi cây sinh trưởng mạnh sẽ mọc rất cao, có thể che mất ánh sáng mặt trời, nếu không có ánh sáng mặt trời thì sân sẽ tối và ẩm ướt, khiến cho con người đi lại trơn trượt và nguy hiểm. Khiến con người dễ bị trơn trượt, hoặc khi có sấm sét thì dễ đánh vào cây cao, có thể đổ cây vào nhà, sập nhà rất sợ.
Tuy người ta sợ rắn nhưng người xưa có câu nói rằng rắn là biểu tượng của sự giàu có, người ta đôi khi so sánh rắn với sợi dây tiền nên rắn tượng trưng cho sự giàu có. Quan điểm này có thể được nhìn thấy từ những đồ trang trí cổ xưa, một số tác phẩm nghệ thuật gốm sứ cổ, ghế, v.v. sẽ có họa tiết con rắn trên đó, tất nhiên, hầu hết chúng đều có nhiều họa tiết rồng hơn.
Ngoài ra, sự xuất hiện của rắn có thể bảo vệ người nông dân khỏi bị chuột phá hoại thức ăn nên sinh vật này vẫn được ca tụng và yêu thích từ xa xưa.
Xem thêm: Thuật đối nhân xử thế của cổ nhân: "Trăm hành chi bản, nhẫn làm đầu"
Đọc thêm
Cổ nhân dạy rằng, con người cao ở nhẫn, quý ở thiện và hơn nhau ở ngộ.
Muốn thành công hãy có tầm nhìn dài hạn, buông bỏ một số thứ một cách nhẹ nhàng.
Cổ nhân giảng nhiều về hành thiện tích đức nhưng hành thiện thế nào mới tích được đức thì không phải ai cũng tường tỏ?
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.

















