Nghị lực phi thường của nữ sinh khiếm thị theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo

Không may bị khiếm thị, nữ sinh Hồ Thị Ái Vy vẫn quyết tâm vươn lên học hành, theo đuổi ước mơ làm cô giáo.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 21/08
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hồ Thị Ái Vy (quê Đắk Nông) đang là sinh viên khoa Giáo dục đặc biệt, trường ĐH Sư phạm TP. HCM. Em đang sinh sống và học tập tại Mái ấm Khiếm thị Nhật Hồng - Thị Nghè cùng với quý Sơ thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá, TP. Thủ Đức.

10x kể, em là trẻ sinh non, đôi mắt rất yếu, khó nhìn thấy rõ mọi thứ. Lên 5 tuổi, em đã phải phẫu thuật vì bị sỏi mật. Sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe của em khá hơn nhiều, em đi học ở trường THCS Phạm Hồng Thái, TP. Buôn Mê Thuột. Học xong cấp 2, nữ sinh lại đi học ở trường THPT Lê Quý Đôn.

nu-sinh-khiem-thi-theo-duoi-uoc-mo-tro-thanh-co-giao

Thế nhưng, đến lúc này, thị lực của cô bạn cứ yếu dần. Đến năm lớp 11, đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa. Ái Vy tâm sự: "Khi đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa, mình cảm thấy vô cùng chán nản. Lúc ấy, mình muốn bỏ cả việc học đang còn dang dở. Thế nhưng, mình biết rằng, trong cuộc sống còn rất nhiều hoàn cảnh giống mình, thậm chí là khó khăn hơn nhiều nên mình nhận thức, bản thân phải luôn cố gắng, vực dậy ý chí để phấn đấu và nỗ lực bước tiếp trên con đường mình đã đặt ra".

Dù vậy, Hồ Thị Ái Vy vẫn quyết không bỏ cuộc. Cô bạn liên tục cố gắng, dù cho việc học gặp vô vàn khó khăn. Nữ sinh kể: "Mặc dù mình được tiếp xúc với máy tính xách tay và điện thoại thông minh, các thiết bị này đã được cài đặt thêm chế độ trình đọc màn hình để hỗ trợ cho người khiếm thị, nhưng không phải tài liệu nào cũng có sẵn trên laptop, hay là trên các trang web…

Lúc này, mình phải scan tất cả các tài liệu đó lên các thiết bị thông minh để đọc. Nhưng trình đọc màn hình thì cũng chỉ hỗ trợ được một phần nào thôi, còn có một số file định dạng pdf, hay file hình ảnh, các dạng công thức, phương trình… thì mình sẽ không thể tiếp cận được".

nu-sinh-khiem-thi-theo-duoi-uoc-mo-tro-thanh-co-giao

Bằng câu chuyện nghị lực và truyền cảm hứng của mình, Ái Vy đã chinh phục được học bổng “Nâng bước Thủ khoa” của báo Tiền Phong năm 2022. Ngoài ra, Vy còn nhận được học bổng “Thắp sáng ước mơ” tại trường ĐH Sư phạm TP. HCM và học bổng “Hướng Dương” của Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người khiếm thị.

Với nỗ lực và quyết tâm theo đuổi ước mơ, Ái Vy mong ước sau này có thể trở thành một giáo viên. “Mình hi vọng, sau này có thể được giúp đỡ và hỗ trợ các em nhỏ khiếm thị khác để các em cũng được đến trường, được học tập và được hòa nhập với cộng đồng mà không hề cảm thấy tự ti, mặc cảm với xã hội”, Ái Vy tâm sự.

Theo SVVN

Xem thêm: Gia cảnh khó khăn, lại khiếm thị bẩm sinh, 9x vẫn vươn lên trở thành kình như xuất sắc

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Đang ở tuổi 23 đầy hoài bão, ước mơ về tương loai thì tai nạn ập đến khiến anh Nguyễn Sỹ Phi Sang (25 tuổi, quê Nghệ An) bị mù 2 mắt, cụt tay phải. Tất cả dang dở, Sang bước qua một hành trình mới của cuộc đời…

Chàng trai khiếm thị đi bán hàng xuyên Việt gây quỹ giúp người cùng cảnh ngộ
0 Bình luận

Không may khiếm thị từ khi ra đời, nhưng chàng sinh viên này vẫn có thể duy trì được sự lạc quan, là bởi tình yêu với những quân cờ.

Tình yêu với những quân cờ tiếp thêm động lực cho chàng sinh viên khiếm thị
0 Bình luận

Không may mất thị lực sau cơn bạo bệnh từ nhỏ, nhưng với ước mơ trở thành luật sư, chàng trai khiếm thị đã dốc sức học hành và thành công rực rỡ.

Vượt qua nghịch cảnh, chàng khiếm thị trở thành luật sư: 'Tôi đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này'
0 Bình luận

Tin liên quan

Rất nhiều chị em làm việc trong xưởng may của chị Hà đã hoàn toàn chủ động được về mặt thời gian sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Đặc biệt, nhờ làm việc ở đây mà có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Chuyện ở xưởng may nhỏ: Suốt 18 năm giúp đỡ biết bao phận đời
0 Bình luận

2 năm qua, ngoài việc học hành trên lớp, chỉ cần rảnh là "chàng gạo" Cao Trọng Nhân lại miệt mài đi làm thêm, kiếm tiền làm từ thiện.

'Chàng gạo' miệt mài đi làm thêm, kiếm tiền mua gạo tặng người nghèo
0 Bình luận

Trong tháng 8 vừa qua, Lazy Bee đã chính thức hợp tác cùng Guardian - chuỗi cửa hàng bán lẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hàng đầu châu Á để giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm hơn.

Lazy Bee - Mỹ phẩm dành cho người Việt
0 Bình luận

img

Bài mới

Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
img
Đề xuất