Những mong mỏi phía sau dự án "Mầm hạnh phúc" của MC khiếm thị

"Kể từ năm 14 tuổi, mỗi ngày tôi luôn chuẩn bị tinh thần sẽ một người bạn nào đó rời ghế nhà trường về quê làm việc phù hợp với người khiếm thị. Tôi ấp ủ ước mơ trở thành nhà tâm lý hỗ trợ người khuyết tật", Giang chia sẻ.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lê Hương Giang - cô gái được mọi người biết đến là nữ MC khiếm thị đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam - mở đầu câu chuyện như thế. Nhưng hôm nay Giang xuất hiện với vai trò mới - người sáng lập dự án Mầm hạnh phúc.

Âm thầm trợ giúp

"Chào đón các anh chị đến với buổi lễ ra mắt của dự án tâm lý Mầm hạnh phúc. Trước khi bắt đầu, chúng ta cùng nhau thở ba nhịp thật sâu. Mọi người thả lỏng cơ thể, hít vào hơi thở bình an nhé".

Lời chào của nam MC bắt đầu buổi ra mắt dự án thu hút các thành viên tương tác online với nhau đến từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam. Hương Giang xuất hiện tại buổi lễ online với nụ cười hạnh phúc, kể câu chuyện truyền cảm hứng để hạt mầm ấy thành hình, nảy nở đến nay.

Cô bạn nói: "Từ năm 14 tuổi, mỗi ngày lên lớp Giang luôn phải chuẩn bị tinh thần cho một người bạn nào đó trong lớp học sẽ phải rời đi, trở về quê làm công việc mà người ta cho rằng phù hợp hơn với người khiếm thị. Dù các bạn ấy có đủ năng lực học tập, đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho tương lai nhưng cha mẹ lại không tin con mình sẽ có tương lai tốt đẹp hơn nếu theo đuổi con đường học tập".

nhung-mong-moi-phia-sau-du-an-mam-hanh-phuc-cua-mc-khiem-thi
MC khiếm thị Lê Hương Giang

Làm sao giúp người khuyết tật gạt bỏ các rào cản từ bên trong? Làm sao để cha mẹ hiểu và tin tưởng năng lực của con cái? Làm sao giúp các bạn khuyết tật đặt niềm tin vào bản thân và mạnh mẽ tiến về phía trước? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Giang, cũng là lúc ước mơ về một dự án bắt đầu.

Tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý học lâm sàng, nhiều năm qua Hương Giang âm thầm trợ giúp tâm lý cho các bạn trẻ khuyết tật trước ngưỡng cửa cấp III hay đại học.

Giang cười bảo có lẽ mọi người biết đến Giang là MC vì bạn cũng thường chia sẻ công việc này lên mạng xã hội. Còn với công việc trợ giúp tâm lý, cô chỉ âm thầm làm, ai cần đến thì mình giúp như bệnh nhân mắc COVID-19 và người nhà của họ, mạng lưới cha mẹ có con mắc u nguyên bào võng mạc...

Hơn chục năm theo đuổi ngành tâm lý, khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Lê Hương Giang tự tin xuất hiện trước truyền thông chia sẻ về giấc mơ của đời mình. Với dự án Mầm hạnh phúc, cô có những người bạn ở khắp ba miền Bắc - Trung - Nam. Họ đều là những cộng sự tuyệt vời đi cùng Giang với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người khuyết tật.

"Hạnh phúc không phải đích đến mà là điều cốt lõi có sẵn trong mỗi người. Chỉ cần chúng ta chấp nhận bản thân, yêu thương bản thân vô điều kiện thì hạt mầm của sự yêu thương sẽ được nảy nở", Lê Hương Giang nói.

Mỗi cây đều bắt đầu từ hạt mầm

Mầm hạnh phúc tập trung nâng cao lòng tự trắc ẩn cho các bạn trẻ khuyết tật từ 18 - 35 tuổi. Dự án dự định kéo dài trong sáu tháng, bạn trẻ khuyết tật sẽ được tham vấn 1-1 với các nhà tâm lý có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tiếp đó, tham gia đào tạo và điều phối "nhóm bạn cùng tiến" là mô hình phát triển bền vững, dễ dàng mở rộng về các cộng đồng địa phương.

"Chúng tôi chọn hỗ trợ thanh niên khuyết tật vì hiện chưa có nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần tập trung vào nhóm đối tượng này. Bản thân cũng là người khuyết tật nên tôi thấu hiểu được những rào cản tâm lý đặc thù của người khuyết tật và rất muốn hỗ trợ các bạn" - Giang bộc bạch.

Chị nói người khuyết tật khi được sinh ra vốn không mang theo sự tự ti về bản thân cho đến khi người chăm sóc và những người xung quanh ứng xử với họ và nhìn họ theo cách thật đáng thương, là người yếu thế và thậm chí có người từng xem người khuyết tật như vô dụng. Người khuyết tật hầu như không được dạy cách chấp nhận bản thân như mình vốn sinh ra đã thế, càng ít được dạy cách yêu thương và trân trọng bản thân mình.

nhung-mong-moi-phia-sau-du-an-mam-hanh-phuc-cua-mc-khiem-thi-8

Với Giang, đó chính là rào cản lớn nhất khiến người khuyết tật khó hòa nhập vào xã hội. Do đó, nâng cao lòng tự trắc ẩn cũng là cách mà dự án mong muốn để chính mỗi bạn trẻ khuyết tật cần tăng sự chấp nhận và biết tự yêu thương bản thân, giảm bớt căng thẳng và lo âu, luôn tìm được cách ứng xử tích cực khi gặp khó khăn hay đối mặt với biến cố.

Mầm hạnh phúc hiện kỳ vọng có thể lan tỏa rộng rãi đến đông đảo thanh niên khuyết tật ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhất là những nơi điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, còn gặp nhiều rào cản. Các bạn khuyết tật quan tâm có thể đăng ký qua đơn online đăng tải trên fanpage của dự án hoặc liên hệ trực tiếp đến dự án để được trợ giúp.

"Dự án vẫn đang tiếp tục gây quỹ cộng đồng để có thể trợ giúp tâm lý cho càng nhiều bạn khuyết tật càng tốt", người sáng lập chia sẻ.

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm: 9x Hòa Bình: Từ người điều hành dự án cứu hộ chó mèo đến thầy dạy bơi 0 đồng

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Tuy tuổi đời còn trẻ và không dư dả về tài chính nhưng 3 chàng trai gen Z gồm Lê Thanh Hải (23 tuổi), Lê Minh Sơn và Nguyễn Vương Anh (21 tuổi) vẫn cùng nhau góp tiền để lập nên dự án “Hà Nội chung tay”.

Sứ mệnh gieo yêu thương: Dự án 'Hà Nội chung tay' giúp đỡ người già vô gia cư
0 Bình luận

Tuổi đời còn trẻ, nhưng với tấm lòng nhân ái, nữ sinh Lê Thị Việt Anh (Quảng Trị) đã thực hiện nhiều dự án vì cộng đồng.

Người trẻ nhân ái: Nữ sinh gen Z say mê làm việc tử tế, thực hiện nhiều dự án vì cộng đồng
0 Bình luận

Dự án “Thư viện từ những bông hoa” sẽ góp phần lan tỏa văn hóa đọc cho trẻ em vùng cao. Và Giang Châu chính là người sáng lập dự án.

Người trẻ nhân ái: Giang Châu và dự án bán hoa gây quỹ làm thư viện cho học trò vùng cao
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất