Người phụ nữ 71 tuổi hiến 150m2 đất vườn để làm đường khiến cũng cảm phục
Dù sống trong ngôi nhà nhỏ xuống cấp và sở hữu mảnh đất mặt đường đắc địa nhưng khi chính quyền vận động hiến đất mở đường, bà Mão không ngần ngại hiến đất khiến ai cũng cảm phúc.
Về thôn Lĩnh Thành (xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hỏi thăm bà Nguyễn Thị Mão (71 tuổi) ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Người dân địa phương còn tự hào kể về chuyện, bà Mão hiến đất chung sức xây dựng nông thôn mới.
Chia sẻ về quyết định của mình, bà Mão khiêm tốn nói: Ngày cụ quyết định hiến gần 150m2 đất để chính quyền mở đường giao thông trục xã và trục thôn cũng có nhiều người bàn ra, tán vào, có người còn nói bà bị "hâm".
Mà cũng đúng, hiện thì bà Mão đơn thân, tuổi cao, sức yếu, đang sống trong ngôi nhà nhỏ xuống cấp, vậy mà khi được vận động bà hiến đất bà không chút đắn đo. "Bà nghĩ, mình đóng góp được gì cho quê hương, đất nước thì hãy làm, còn ai nói gì mặc họ", bà Mão cười nói.
Theo bà Mão, phần diện tích đất của bà nằm ở vị trí trung tâm thôn Lĩnh Thành, có 2 mặt đường, thời gian qua đã có nhiều người trong và ngoài địa phương đến hỏi mua với giá từ 6-8 triệu đồng/m² nhưng bà không bán. Tuy nhiên, khi xã và thôn tuyên truyền, vận động về chủ trương hiến đất để mở rộng đường xây dựng nông thôn mới, bà đã quyết định tự nguyện hiến đất mà không đòi hỏi điều gì.
"Muốn quê hương giàu, đẹp, phát triển thì mỗi người phải cần chung tay, góp sức người sức của đồng hành với chính quyền, với đất nước. Chứ ai cũng nghĩ cho riêng mình thì mần răng mà xây dựng quê hương ngày càng đi lên được", bà Mão tâm sự.
Ông Trần Đức Thành - Bí thư chi bộ thôn Lĩnh Thành - cho hay dù đơn thân, tuổi cao, sức yếu, đang sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, nhưng khi được tuyên truyền, vận động hiến đất để xây dựng nông thôn mới, bà Nguyễn Thị Mão đã không ngần ngại, đây là hành động rất đáng trân quý, góp phần làm đẹp cho quê hương.
Ông Dương Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Đan Trường - cho biết chính quyền địa phương ghi nhận và trân trọng nghĩa cử cao đẹp của bà Nguyễn Thị Mão và đã có hình thức khen thưởng tương xứng. Sắp tới, địa phương sẽ đề xuất lên huyện và tỉnh trao tặng bằng khen để biểu dương tấm gương tiêu biểu điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân xã nhà luôn lấy đó làm tấm gương, để phát huy tinh thần vì một quê hương ngày càng giàu, đẹp.
(Theo Người lao động)
Đọc thêm
Thấy địa phương đang gặp khó trong việc mở rộng điểm trường, lão nông U70 Bùi Văn Anh (Quảng Ngãi) đã hiến ngay mảnh đất của gia đình.
Chị Trần Hoàng Phương (32 tuổi, ngụ P.8, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long) cho biết, việc làm thiện nguyện của mình xuất phát từ trái tim, muốn học sinh có thêm điều kiện đến trường.
Chi bộ Trường THPT Trần Cao Vân vừa kết nạp Đảng cho 11 học sinh giỏi, năng nổ nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.

















