"Người đẹp Tây Đô" Lâm Thị Phấn: Nửa đời sống trong lòng địch, lặng thầm cống hiến cho Tổ quốc

Bông hồng đẹp Tây Đô - Lâm Thị Phấn đã có một cuộc đời tuy gian truân nhưng vẻ vang. Bà dành nửa đời người sống trong lòng địch, lặng thầm cống hiến cho Tổ quốc.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

"Người đẹp Tây Đô" là bộ phim nổi tiếng của Việt Nam khắc họ về một nhân vật có thật trong lịch sử. Bà là thiếu tá tình báo, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lâm Thị Phấn. Bộ phim này do ông Lê Cung Bắc làm đạo diễn. Phim được xây dựng theo dòng hồi tưởng của nhân vật trong khoảng thời gian từ năm 1940 đến 1954... 

Vì sao bà Lâm Thị Phấn có danh xưng "người đẹp Tây Đô"?

Bà Lâm Thị Phấn hay còn có cái tên khác là Lâm Thị Élise (1918 - 2010). Bà sinh ra trong một gia đình tri thức, danh giá của dòng họ Lâm tại Cần Thơ. Cha của bà là ông Lâm Văn Phận - Hiệu trưởng trường Taberd, một trường trung học ở Cần Thơ dưới thời Pháp thuộc nay được gọi là trường Châu Văn Liêm.

Ở vùng Cần Thơ khi ấy, bà Lâm Thị Phấn nổi tiếng là người con gái có sắc, có tài. Chính vì thế mà người ta trìu mến đặt cho bà cái danh xưng "người đẹp Tây Đô". 

nguoi-dep-tay-do-thuc-chat-la-ai-9
Bà Lâm Thị Phấn nổi tiếng xinh đẹp, tài giỏi

Tuy có xuất thân trong gia đình tri thức danh giá nhưng bà Lâm Thị Phấn vẫn không thoát khỏi quy tắc xưa: "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Theo sự sắp đặt của gia đình, bà Phấn được gả cho một người họ hàng với công tử Bạc Liêu. Người này có thân phận cao quý, là cháu đích tôn của bá hộ, người được xem là Vua lúa gạo Nam Kỳ thời bấy giờ.

Gia đình nhà trai ưng bà Lâm Thị Phấn bởi bà vừa có sắc vừa có tài. Họ hy vọng khi bà về làm dâu sẽ giúp quán xuyến việc gia đình cũng như cảm hóa người con trai chỉ biết suốt ngày ăn chơi trác táng. 

Sau khi kết hôn, bà Phấn có đời sống vợ chồng không hòa hợp bởi người chồng ăn chơi không màng chuyện gia đình, không quan tâm đến vợ. Và chính những bất đồng trong đời sống hôn nhân cùng việc thấu hiểu nỗi khổ của người lao động nghèo mà bà Phấn đã tự giải thoát bản thân, đi đến nhận thức mới về lý tưởng cách mạng.

Con đường trở thành nữ anh hùng của bà Lâm Thị Phấn

Vốn sinh ra trong gia đình tri thức, được tiếp nhận nhiều tư tưởng tiến bộ nên bà Phấn thức thời hơn những người phụ nữ cùng trang lứa. Bà lấy chồng sớm chỉ vì để thuận lòng bố mẹ và tránh những tranh chấp, mất lòng ở chốn quyền thế.

nguoi-dep-tay-do-thuc-chat-la-ai-5

Mấy năm đầu lấy chồng, bà Phấn được giao cho quản lý sổ sách nhà chồng, công việc của gia nhân trong nhà nên đã hiểu được tường thận số phận những người dân nghèo. Ngày ngày bà nhìn thấy tận mắt nỗi khổ của giai cấp bị trị nên vô cùng xót xa. 

Sau quá trình đấu tranh tư tưởng, bà tự giải phóng mình khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt và tham gia vào Hội Phụ nữ Cứu quốc. Bà hoạt động cách mạng vô cùng tích cực. Bà đã bỏ nhiều công sức góp phần xây dựng nên Hội phụ nữ huyện Giá Rai, tỉnh Bạch Liêu. Và sau đó được bầu làm Hội trưởng. Nhờ đóng góp tích cực của bản thân mà năm 1950, bà được kết nạp Đảng.

Vốn là người có học thức lại sở hữu ngoại hình ưa nhìn nên bà được tin tưởng giao cho nhiệm vụ trở lại nội thành Cần Thơ xây dựng đội ngũ gián điệp (hoạt động trong lòng địch). Tại Cần Thơ, bà được cho là đã có nhiều đóng góp thầm lặng và rất vể vang giúp quân và dân ta nhiều lần xoay chuyển tình thế, chống trả quân địch.

nguoi-dep-tay-do-thuc-chat-la-ai-8
Cuộc sống sau thời chiến của bà Phấn và người đồng đội xưa

Đặc biệt, trong thời gian hoạt động trong lòng địch, bà Phấn đã cảm hóa được ông Trần Hiếu - phiên dịch rất được lòng quân Pháp. Cũng từ đây, mối tình của ông bà chớm nở, hai người kết hôn và cùng nhau hoạt động cách mạng. Thời điểm này, bà Phấn còn được người Pháp ưu ái đặt cho cái tên “Thần Vệ Nữ phương Đông”.

Tháng 12/1954, bà và ông Trần Hiến tập kết ra Bắc theo Hiệp định Giơ-ne-vơ và sinh cô con gái Trần Hồng Hạnh. Đến tháng 10/1962, tạm biệt chồng, con (khi đó khoảng 2 tuổi), bà quay lại miền Nam hoạt động tình báo. Bà được giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động tình báo trong đội ngũ đầu não cao cấp nhất trong chính quyền Sài Gòn.

Đến năm 1975, sau 15 năm xa cách, bà Phấn mới gặp lại được con gái mình. Thời điểm gặp lại mẹ, chị Hạnh (con gái bà Phấn) chia sẻ: Tôi bạo dạn tới gần hỏi: "Bác có phải là mẹ của cháu không?". Người phụ nữ xinh đẹp ấy thoáng chút bỡ ngỡ, chậm rãi bước đến gần và nhìn chị.

nguoi-dep-tay-do-thuc-chat-la-ai-3
Bộ phim Người đẹp Tây Đô của đạo diễn Lê Cung Bắc. (Nguồn: Thanh Niên)

Bà hỏi chị Hạnh, cháu tên gì, cháu ở với ai? Khi đã xác nhận được chính xác đứa con gái ruột của mình đang đứng trước mặt, bà Phấn vội vàng ôm con vào lòng, nghẹn ngào nói: "Bác là mẹ của con đây". Sau hôm hội ngộ ấy, bà Phấn dẫn con gái theo đoàn quân giải phóng vào tiếp quản miền Nam Việt Nam.

Bà Lâm Thị Phấn hoạt động cách mạng cho đến khi miền Nam giải phóng. Bà được điều về Quân khu 9 công tác và nghỉ hưu năm 1984. "Người đẹp Tây Đô" qua đời trên chính mảnh đất Cần Thơ - nơi bà sinh sống, chiến đấu anh dũng quá nửa đời người.

Sau này, cuộc đời của nữ tình báo xinh đẹp đã trở thành nguồn cảm hứng để nhà văn Trầm Hương viết tác phẩm "Người đẹp Tây Đô". Và tác phẩm này đã được chuyển thể thành phim cùng tên. Bộ phim đã làm nên tên tuổi của nhiều diễn viên như Việt Trinh, Hồng Anh...

Xem thêm: Anh hùng LLVTND Kostas Saratidis - Nguyễn Văn Lập: Người lính da trắng mang "trái tim Việt Nam”

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói: "Thời điểm hạnh phúc nhất trong đời chiến đấu là khi từ mặt trận báo về tướng Dương Văn Minh đã ra lệnh cho quân đội của ông ngừng bắn".

Xúc động những dòng hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày 30/4/1975
0 Bình luận

Cuộc đời đắng cay khiến các em mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng các em sống rất ý nghĩa, không phụ lòng đấng sinh thành. Những mảnh đời da cam làm được nhiều việc khiến người khác khâm phục. 

Những 'chiến binh' không chịu đầu hàng số phận ở 'thung lũng da cam' xứ Quảng
0 Bình luận

Nam Phương Hoàng hậu - người phụ nữ có nghi lễ đăng quang hoành tráng nhất lịch sử triều Nguyễn cuối cùng lại chết cô đơn nơi xứ người. Mộ phần của bà được đặt tại một vùng quê miền Trung nước Pháp.

Thăm nơi an nghỉ của Nam Phương Hoàng hậu - người phụ nữ có '1 - 0 -2' trong lịch sử triều Nguyễn
0 Bình luận

img

Bài mới

Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
img
Đề xuất