Hữu Thắng - nam sinh gốc Việt vượt nghịch cảnh giành học bổng toàn phần Harvard

Từ khi bố bỏ lại 3 mẹ con trên đất Mỹ, Hữu Thắng luôn ấp ủ giấc mơ Harvard. Em mong rằng, tương lai có thể cho mẹ 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Và thắng đã làm được với suất học bổng toàn phần lên tới gần 80.000 USD/năm ở Harvard.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vượt nghịch cảnh, giành học toàn phần Harvard, trúng tuyển thêm 12 ĐH có tiếng khác

Theo Vietnamnet, năm 2021, đại học Harvard có tỷ lệ chấp nhận chỉ 3,4% và Hữu Thắng là 1 trong số 1.968 sinh viên được nhận (trong tổng số 57.435 đơn dự tuyển). Cậu nam sinh gốc Việt này là 1 trong những sinh viên hiếm hoi được nhận học bổng toàn phần lên đến gần 80.000 USD/năm.

Không những vậy, Thắng còn trúng tuyển vào 12 trường đại học khác, trong đó có 1 ngôi trường thuộc nhóm Ivy League - Brown University với tỷ lệ chấp thuận chỉ 8,3% (2.722/32.724 trúng tuyển) cùng một số trường đại học hàng đầu ở bang California như: US Los Angeles và UC Berkeley. Đồng thời, trở thành học giả của Dell với tỉ lệ chấp thuận chỉ 5%.

Được biết, Hữu Thắng sinh ra tại Nha Trang (Khánh Hòa). Em cùng với gia đình chuyển sang định cư tại thành phố San Diego (Mỹ) từ năm 3 tuổi. Bố của Thắng sau đó đã bỏ đi để lại 3 mẹ con bơ vơ nơi xứ người. Mẹ của Thắng đã phải một mình gánh vác kinh tế gia đình, nuôi dạy hai anh em Thắng. Thời điểm đó, gia đình thuộc nhóm thu nhập thấp nhất và sống trong những cộng đồng nghèo nhất.

nam-sinh-goc-viet-vuot-nghich-canh-gianh-hoc-bong-toan-phan-harvard
Khoảnh khắc nam sinh biết tin trúng tuyển Harvard

“Để trụ được ở đây rất là khó khăn bởi vì một mình mẹ phải nuôi cả gia đình. Mẹ làm việc tại một tiệm nail nên thu nhập rất ít, nhiều khi không đủ để chi trả sinh hoạt”, Thắng hồi tưởng về quá khứ đầy khó khăn của gia đình.

Hữu Thắng theo học cấp 3 tại trường trung học Crawford và trở thành học sinh đầu tiên trong vòng 10 năm của trường được nhận vào ĐH Harvard. 

Thắng tâm sự, thời điểm đăng ký các trường ĐH và tốt nghiệp trung học là khoảng thời gian khó khăn và căng thẳng nhất. Nam sinh gốc Việt đã tham gia nhiều lớp học để duy trì kết quả học tập và nỗ lực trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Để chuẩn bị hồ sơ nộp vào Harvard, Thắng đã phải học tổng cộng 9 lớp AP (Advanced Placement: lớp nâng cao, là hình thức học phổ biến tại các trường cấp 3 ở Mỹ, giúp học sinh, sinh viên tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình nộp hồ sơ vào các trường đại học) và 2 lớp cao đẳng cộng đồng.

Hữu Thắng còn là chủ tịch CLB thiện nguyện Peer Helping, là người sáng lập ra câu lạc bộ từ thiện giúp đỡ người nhập cư ở gần biên giới Mỹ - Mexico, chủ tịch câu lạc bộ về sức khỏe và tâm lý ở trường, là thư ký, thủ quỹ của nhiều câu lạc bộ khác. Theo chàng trai gốc Việt, để làm được nhiều thứ cùng lúc, em phải chuẩn bị từ rất sớm. Ngay từ năm lớp 10, Thắng đã tham gia đến 4 lớp AP và 2 CLB của trường.

“Việc học ở trường vô cùng khó khăn. Năm lớp 10, đã có một khoảng thời gian mình phải vật lộn với chứng trầm cảm và lo âu vì quá căng thẳng, có những lúc không thể ngủ được trong hai tuần liên tiếp. Hồi đó thì chương trình học của trường mình đột nhiên tăng lên 8 lớp, thay vì 4 như bình thường. Hơn nữa lúc đó mình còn học thêm 2 lớp AP và 2 lớp chuyên sâu nữa".

Mẹ chính là động lực lớn nhất

Hữu Thắng trải lòng, động lực lớn nhất thúc đẩy em nỗ lực không ngừng nghỉ chính là mẹ. "Ở Mỹ, quá trình nộp đơn vào đại học đối với học sinh THPT là vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với những người nhập cư có thu nhập thấp như chúng mình. Mẹ mình đã làm việc rất chăm chỉ để đến Mỹ và chăm lo cho gia đình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi bà không biết ngôn ngữ và phải vật lộn để thích nghi.

Trong quá trình nộp đơn vào đại học, mặc dù mình không có được sự hỗ trợ như hầu hết các học sinh người Mỹ, mẹ chính là động lực lớn nhất để mình tiếp tục”.

Thắng kể, từ khi bố bỏ đi, 3 mẹ con đã sống rất khó khăn trên đất Mỹ. Và Thắng luôn ấp ủ giấc mơ Harvard, mong muốn rằng tương lai có thể chu cấp cho mẹ mình một cuộc sống tốt đẹp hơn mà mẹ xứng đáng có được.

nam-sinh-goc-viet-vuot-nghich-canh-gianh-hoc-bong-toan-phan-harvard-0
Chân dung cậu nam sinh gốc Việt đầy nghị lực - Hữu Thắng

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ mà Thắng xuất sắc trở thành thủ khoa và nhận được “mưa điểm A” trong suốt quá trình học tập tại trường trung học Crawford. Nam sinh đã vượt qua 6 bài kiểm tra AP với điểm 5 tuyệt đối trong 2 môn Tâm lý học và Vi tích phân. 

“Harvard không chỉ là thành tựu và ước mơ của riêng mình mà là tất cả những hy sinh vô bờ bến của gia đình đã dành cho mình".

Sau đó, Thắng quyết định "gap year" 1 năm để nỗ lực hỗ trợ cộng đồng với tư cách là cố vấn luyện thi đại học cho tổ chức phi lợi nhuận First Gen Scholars. “Mình tìm thấy niềm đam mê trong việc cố vấn và làm việc với các bạn trẻ trong quá trình làm việc cho First Gen Scholars - một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình nộp đơn vào các trường đại học.”

Bên cạnh đó, Hữu Thắng còn dành thời gian để học thêm kỹ năng viết code để hỗ trợ cho việc theo học ngành khoa học máy tính tại Harvard. Vào trường ĐH danh giá này, Thắng đự định học song song cả ngành tâm lý học và giáo dục.

Mặc dù có ý định theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, Thắng có kế hoạch góp phần cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với những cộng đồng có sự bất bình đẳng về sức khỏe nghiêm trọng như bản thân đã từng trải qua. 

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm: Nữ sinh chuyên Văn giành học bổng hơn 25 tỷ từ 7 ĐH Mỹ với bài luận lịch sử về chiến tranh Việt

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Nhân vật "con nhà người ta" vừa chinh phục thành công 4 học bổng du học Mỹ chỉ trong vòng 3 tháng là Trần Ngọc Quỳnh Anh (học sinh lớp 6, trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh).

Cô bé 12 tuổi giỏi 2 ngoại ngữ, giấu bố mẹ tự 'săn' học bổng 4 trường cấp 3 tại Mỹ chỉ trong 3 tháng
0 Bình luận

Bùi Thị Hạnh Thảo (học sinh lớp 12 Văn, trường THPT Chuyên Thái Bình) xuất sắc giành được học bổng toàn phần Nguyễn Văn Đạo với bài luận về hạnh phúc. Theo Hạnh Thảo, "đây là những dòng cảm xúc chân thành nhất khi viết về cuộc sống thực của gia đình em".

Bài luận lay động triệu trái tim về 'HẠNH PHÚC' giúp nữ sinh Thái Bình giành học bổng toàn phần
0 Bình luận

"Em đã nhận được 113 thư mời, trong đó 72 trường đồng ý cấp học bổng một phần trong quá trình du học. Tổng giá trị học bổng của 72 trường là vào khoảng 100 tỷ đồng", Lê Khánh Tùng chia sẻ.

Lê Khánh Tùng: Được 110 trường quốc tế mời, trong đó 72 trường cấp học bổng khoảng 100 tỷ nhưng chọn ở lại VN
0 Bình luận

img

Bài mới

Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
img
Đề xuất