Mùng 1 ăn mực có sao không?

Mùng 1 ăn mực có sao không? Làm sao để giải đen khi lỡ ăn mực vào ngày đầu tháng? Bài viết dưới đây sẽ cùng bạn giải đáp những thắc mắc trên.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 03/03
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mùng 1 ăn mực có sao không?

Mực là thực phẩm gắn liền với câu nói “đen như mực”. Do đó, đây là một trong những thực phẩm cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều kiêng kỵ ăn vào mùng 1 đầu năm hoặc đầu tháng.

Theo quan niệm dân gian, ăn mực đầu năm hoặc mùng 1 âm lịch đầu tháng thì cả năm, cả tháng đó sẽ đen đủi. Đây cũng là lý do các bậc phụ huynh luôn tránh cho con ăn mực khi đi thi. Với những người sắp đi xa hoặc làm những việc quan trọng cũng thường kiêng thực phẩm này.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một bằng chứng khoa học nào chứng minh việc ăn mực vào ngày mùng 1 âm lịch sẽ gặp xui xẻo. Thậm chí, với những người không kiêng cữ, không tin vào tâm linh thì họ lại lấy mực khô làm quà biếu hoặc tiếp đãi khách vào dịp đầu năm.

mung 1 an muc co sao khong 4

Như vậy, mỗi người, mỗi trường phái lại có quan niệm khác nhau. Cho nên, tùy thuộc vào tín ngưỡng của gia đình, vùng miền và bản thân mà có thể kiêng ăn mực mùng 1 hoặc không.

Cách giải đen khi lỡ ăn mực vào ngày mùng 1 đầu tháng

Nếu bạn là người tin vào tâm linh, tin rằng ăn mực mùng 1 gặp xui xẻo thì bạn có thể giải đen bằng cách:

Dùng muối: Muối được xem là nguyên liệu sạch, giúp hóa giải vận xui. Bạn hãy lấy 1 nắm muối biển rải ở sau lưng trái từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, bạn không nên ném muối qua vai vì đây là điều kiêng kỵ.

mung 1 an muc co sao khong 8

Đốt nến: Đốt 2 cây nến màu đỏ, 1 cây nến màu trắng sẽ hóa giải vận xui, giúp bạn may mắn trong tháng mới. Nến màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, còn nến trắng tượng trưng cho sự tao nhã, thanh tịnh.

Đốt hương trầm: Hương trầm tạo ra không gian thanh tịnh, giúp hóa giải vận xui sau khi ăn mực. Bạn hãy đốt 3 cây hương trầm, sau đó cầu mong những điều tốt đẹp đến với mình trong tháng mới và cắm lên bàn thờ (mỗi lư hương cắm 1 cây nhang).

Những loại thịt khác nên kiêng vào mùng 1

Người Việt thường quan niệm, có nhiều đồ ăn, thức uống màu đen nếu dùng đầu tháng thì cả tháng đó sẽ gặp xui xẻo. Dưới đây là một số đồ ăn, thức uống có màu đen mà bạn nên kiêng vào đầu tháng:

Thịt ba ba: Do con ba ba có màu đen nên người xưa cho rằng, ăn thịt ba ba sẽ đen cả tháng.

Thịt trâu: Cũng tương tự như ba ba, do thịt trâu có màu đen nên đây là thực phẩm kiêng ăn đầu tháng và cả đầu năm.Cà phê: Cà phê cũng có màu đen nên nhiều người cho rằng uống cà phê đầu tháng sẽ gặp xui xẻo.

mung 1 an muc co sao khong 0

Thịt ngan: Thịt ngan có màu đen, khiến cho người ăn thực phẩm này đầu tháng gặp xui xẻo. Do vậy bạn cũng cần kiêng thịt ngan đầu tháng.

Như vậy, bài viết trên đã trả lời thắc mắc ăn mực mùng 1 có đen không? Mong rằng thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp bạn có thêm kiến thức hữu ích cho cuộc sống.

Xem thêm: Mùng 1 có nên ăn bún đậu mắm tôm không?

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Một số người kiêng ăn mắm tôm vào ngày mùng 1 đầu tháng vì cho rằng những món ăn này sẽ gây đen đủi cả tháng. Vậy quan điểm này có đúng không?

Mùng 1 có nên ăn bún đậu mắm tôm không?
0 Bình luận

Theo quan niệm dân gian để tăng phú quý, lộc tài đầy nhà, vận đỏ kéo đến thì chắc chắn ngày mùng 1 đầu tháng nên ăn ít nhất một trong các thực phẩm sau.

Mùng 1 đầu tháng nên ăn gì cho đỏ?
0 Bình luận

Việc em bé chào đời là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi gia đình. Tuy nhiên theo quan niệm dân gian, việc đi thăm bà đẻ vào đầu tháng là điều không may mắn. Vậy mùng 1 đi thăm bà đẻ có đen không? Hãy cùng tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây!

Mùng 1 đi thăm bà đẻ có đen không?
0 Bình luận

Tin liên quan

Theo quan niệm của người Việt Nam và một số nước Á Đông, ngày mùng 1 âm lịch người ta thường kiêng kỵ nhiều điều để tránh xui xẻo. Vậy mùng 1 âm lịch có nên cạo râu không?

Mùng 1 âm lịch có nên cạo râu không?
0 Bình luận

Mùng 1 là ngày đầu tiên của tháng mới, người xưa có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Do đó có rất nhiều điều kiêng kỵ vào ngày mùng 1 mà mọi người cần phải tránh. Vậy mùng 1 đi khám bệnh có được không?

Mùng 1 đi khám bệnh có được không?
0 Bình luận

Dân gian xưa đã có câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Vì thế, người dân luôn giữ phong tục thờ cúng tổ tiên vào ngày mùng 1 và tránh những điều xui xẻo. Vậy mùng 1 đi đám ma có đen không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc trên.

Mùng 1 đi đám ma có đen không?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 20 giờ trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 13/05
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất