Mô hình "con nuôi công an" giúp trẻ em mồ côi khốn khó có mái ấm an yên
Nhờ mô hình "con nuôi công an" do Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) thực hiện, nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn có mái ấm hạnh phúc.
Những năm gần đây, Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) miệt mài triển khai mô hình "con nuôi công an", "mẹ đỡ đầu" với trẻ em nghèo khó khăn ở địa phương. Những em được nhận nuôi đều có gia cảnh nghèo khó, có em mồ côi cha mẹ... Mô hình như vậy đã giúp các em và gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, yên tâm tới trường...
Cách đây 5 năm, cô bé Siu H’Yu (lúc đó mới học lớp 1, ngụ thôn Đắk Chá, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) trông rất gầy còm, ốm yếu. Gia đình H’Yu thuộc diện hộ nghèo, nhà có hai chị em. Thời điểm đó, việc học hành, ăn mặc cho hai chị em rất bấp bênh.
Biết tin, Công an huyện Ia Pa nhận nuôi theo mô hình "mẹ đỡ đầu", giúp em được hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần. Quá trình học của em cũng luôn được các cô chú công an huyện quán xuyến, giúp em học hành tiến bộ. Đến nay, H’Yu chuẩn bị vào lớp 6 với hành trình kiến thức vững chắc.
Cùng với mô hình "mẹ đỡ đầu", từ năm 2022, Công an huyện Ia Pa triển khai mô hình "con nuôi công an" và nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ rất lớn của nhân dân trên địa bàn. Đến nay, mô hình này đã nhận nuôi 4 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Câu chuyện em Kpă Nguyên (11 tuổi, lớp 5 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc - ngụ thôn Mơ Năng 2, xã Kim Tân) được nhận làm con nuôi công an như chuyện bước ra từ cổ tích. Đầu năm 2023, em Nguyên tình cờ phát hiện hai anh chị học lớp 12 đuối nước trên sông Ba và đã dũng cảm, lao xuống sông cứu người người thoát chết. Ngay sau đó, Huyện đoàn Ia Pa đã có khen thưởng đột xuất cho em Kpă Nguyên đã có hành động mưu trí, dũng cảm cứu người.
Qua tìm hiểu thêm, Công an huyện Ia Pa phát hiện gia đình em nguyên là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn (gia đình 4 người; bố, mẹ đi làm thuê) nên quyết định nhận em Nguyên làm "con nuôi công an".
Công an huyện Ia Pa cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng để em Nguyên có đủ điều kiện ăn học cho đến khi 18 tuổi và hỗ trợ tiền học bán trú cho em mỗi năm.
Theo Thượng tá Trần Việt Dũng, Trưởng Công an huyện Ia Pa, với tinh thần nhân văn, nhân ái của người Việt Nam; thực hiện khẩu hiệu lực lượng Công an nhân dân nhân văn, bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ, Công an huyện đã luôn quan tâm giúp đỡ những người dân còn khó khăn, những người yếu thế trong xã hội. Bên cạnh mô hình của lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể của địa phương cũng đang triển khai mô hình nhận đỡ đầu, hỗ trợ cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sự chung tay của nhiều đơn vị cùng nhau giúp đỡ các em học sinh là một tình cảm rất trân quý.
Theo PLO
Xem thêm: Vượt nghịch cảnh, cô thợ may không tay mở lớp dạy nghề cho những người khó khăn
Đọc thêm
5 năm qua, Bí thư Đoàn Hậu Giang Dương Văn Minh luôn miệt mài cống hiến sức trẻ để giúp người khốn khó vượt qua nghịch cảnh.
Vượt lên số phận, cô gái 9X Lê Thị Thắm (Thanh Hóa) đánh máy, vẽ tranh bằng chân, nuôi ước mơ trở thành cô giáo dạy chữ cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Dân tình không khỏi nể phục hình ảnh người chiến sĩ Công an lao xuống dòng nước lũ ở Mèo Vạc, Hà Giang cứu người gặp nạn.
Tin liên quan
Chương trình nhạc kịch English Performance mùa thứ 14 sẽ quay trở lại với một tên gọi độc đáo: Impasse The Musical.
Triệu phú tự thân Matt Higgins cho biết, nhờ tận dụng sức mạnh của AI mà anh có thể kiếm được trăm triệu/năm.
Hi vọng những câu nói hàm chứa triết lý nhân sinh của các bậc cổ nhân sẽ hữu ích cho cuộc đời của các bạn.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.




















