Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay
Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.
Chiều 28/1, đại diện UBND phường Hòa Hiệp (tỉnh Phú Yên cũ) cùng Ban Chỉ huy Quân sự phường đã trao giấy khen và phần thưởng cho em Nguyễn Thành Khang, lớp 11 trường THPT Nguyễn Văn Linh.
Theo nhà trường và địa phương, Khang là người đầu tiên tiếp cận, hỗ trợ trung úy phi công Đinh Thành Trung sau khi phi công này nhảy dù tiếp đất trong sự cố máy bay huấn luyện Yak-130.
Trước đó, sáng cùng ngày, trung úy Đinh Thành Trung, thuộc Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, điều khiển máy bay Yak-130 thực hiện bài huấn luyện theo kế hoạch. Sau gần 20 phút bay, máy bay gặp sự cố kỹ thuật, mất liên lạc.
Phi công đã nỗ lực xử lý nhưng không khắc phục được sự cố, buộc phải điều khiển máy bay hướng về khu vực núi Hòn Vinh (phường Đông Hòa) để tránh khu dân cư. Khi xác định vị trí phù hợp, trung úy Trung bật dù thoát hiểm và rơi xuống khu vực phường Hòa Hiệp.
Thời điểm đó, Khang đang ở nhà trông em thì nghe tiếng máy bay rất lớn, sau đó là một tiếng động mạnh phía sau nhà. Chạy ra kiểm tra, nam sinh phát hiện phi công bị thương vùng mặt, ngồi gần gốc cây, bên cạnh là chiếc dù.
Khang đã dìu trung úy Trung vào nhà, lấy gối cho nằm nghỉ và hỗ trợ ban đầu. Ít phút sau, lực lượng quân đội đến hiện trường, đưa phi công vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên điều trị. Hiện sức khỏe trung úy Đinh Thành Trung đã ổn định.
Chính quyền địa phương đánh giá hành động của em Khang là nhanh trí, nhân văn, góp phần hỗ trợ kịp thời phi công gặp nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình trong cộng đồng.
Sáng 29/1, đại diện Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không Không quân đã tới nhà thăm, tặng giấy khen và quà cho em Nguyễn Thành Khang và gia đình ông Nguyễn Công, Khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp vì thành tích tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn trong vụ tai nạn bay.
Thiếu tướng Ngô Quốc Chung, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân, cho rằng hành động của em Khang là minh chứng truyền thống "Quân với dân một ý chí", lan tỏa tinh thần xung kích của thế hệ trẻ. Ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính quyền, người dân phường Hòa Hiệp đã giúp đỡ bộ đội.
Đáp lại, Khang cho hay khi biết xảy ra tai nạn, em chỉ nghĩ đơn giản là mình phải làm điều gì đó có ích để giúp đỡ chú phi công. "Em không nghĩ đó là việc lớn lao hay thành tích gì".
Tin liên quan
Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.
Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.
Vượt qua định kiến và mặc cảm bản thân, người đàn ông ở Liêu Ninh đã dùng sức mạnh tinh thần và tình yêu, tìm lại cuộc sống, giúp bản thân và nuôi sống cả gia đình.
Bài mới
Khi khoảng cách địa lý ngày càng bị xóa nhòa, thách thức lớn nhất của hội nhập không còn nằm ở ngôn ngữ, mà ở việc con người làm thế nào để giữ được bản sắc của mình trong môi trường đa văn hóa. Webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy” do Hồng Lĩnh Education tổ chức đã mở ra một không gian đối thoại nghiêm túc về cách người Việt có thể bước ra thế giới với tâm thế chủ động, tự tin và không đánh mất căn tính văn hóa.
Cuối năm 2025, khi những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa đông đang về, SC88 đã mang hơi ấm nghĩa tình đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Yên thông qua chương trình thiện nguyện “Sưởi ấm trái tim đồng bào”. Hành trình không chỉ trao đi những phần quà thiết thực mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.














