Đội Có - Tỷ phú hào hoa nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn: Bắt đầu từ tay trắng rồi ra đi trắng tay

Trước năm 1975, Đội Có là cái tên nhiều người Sài Gòn - Gia Định nhắc đến. Đội Có là một tay tỷ phú hào hoa, nổi tiếng ăn chơi khắp vùng, trong giới thương mại ngân hàng và xuất nhập cảng không ai không biết.

Thùy Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đội Có tên thật là Nguyễn Văn Có. Ông là một trong số ít người kinh doanh giỏi, giàu có nổi tiếng ở Sài Thành trước năm 1975. Khoảng năm 1937, Đội Có chỉ là một tên “mã tà” (tức cảnh sát) ở bót Tân Bình, xã Phú Nhuận.

Theo tài liệu của Ban Nghiên cứu lịch sử quận Phú Nhuận, thì "Đội Có là tay sai của thực dân Pháp, nổi tiếng ác ôn trong việc đàn áp người kháng chiến. Ông cũng là tay tư sản chuyên cho vay ăn lời cắt cổ, có nhà đất cho mướn ăn sâu vào hai bên đường Phan Đình Phùng (Võ Di Nguy cũ) đến mấy trăm mét."

Từ tên mã tà đến tỷ phú giàu "nứt đố đổ vách"

Theo các cụ cao tuổi kể lại, Nguyễn Văn Có trong thời gian làm lính địa phương từng đi bố ráp một vụ "cờ bạc, đĩ điếm", bị một nhóm côn đồ chém vào bả vai suýt mất mạng. Viên cò Tây sau vụ này cho ông lên chức đội, cho về trông coi trật tự tại chợ Xã Tài. Từ đó, Đội Có nhanh chóng nổi tiếng là “thầy Đội dữ dằn”. Người mua bán dong sợ ông một phép vì hay bị xua đuổi, các con nợ cũng sợ xanh mặt vì ông có tài đòi nợ thuê. 

doi-co-ty-phu-hao-hoa-noi-tieng-bac-nhat-sai-gon-1
Hình ảnh chợ Phú Nhuận năm 1962

Những chủ cho vay nợ đều giao cho thầy Đội Có việc thu tiền trả góp, thu tiền hụi thì không ai dám trễ hẹn hay quỵt nợ. Ai dám chạy làng, ông gông cổ đem về bót nhốt ngay. Khi có chút vốn liếng, ông mua rẻ mấy mảnh đất sình lầy, bỏ hoang dọc hai bên đường Loui Berland (nay là Phan Đình Phùng), sát Chợ Xã Tài. Sau đó, Đội Có lấp đất, làm nhà gạch bán hoặc cho thuê.

Thời đó, những dãy nhà phố của thầy Đội Có nhiều vô kể, chạy dọc từ chân cầu Kiệu tới tận chợ. Sau này, dân địa phương gọi tên con hẻm toàn nhà của ông là hẻm Đội Có. Cuối thập niên 1940, chính quyền Pháp cũng công nhận điều này. Sau năm 1975, con hẻm trở thành con lộ nhỏ, là đường Douaumont. Đến năm 1955, nó được đổi tên thành đường Cô Giang nhưng người dân vẫn quen gọi tên cũ là hẻm Đội Có. 

Chẳng mấy chốc, Đội Có đã trở nên giàu có. Năm 1945, Đội Có xin thôi việc, về làm nghề cho vay trả góp, mua một miếng đất mở rạp hát có tên Cẩm Vân. Rạp này chuyên cho thuê làm chỗ hát bội, cải lương và chiếu bóng. Năm 1946, rạp hát bị thiêu hủy, ông sử dụng khu đất nền cải tạo, xây cất thành một dãy phố cho thuê buôn bán.

Ngoài ra, Đội Có còn kinh doanh thêm nhiều việc khác. Ông mua mấy chục chiếc xe đò, mở ra hãng xe Bửu Hiệp chuyên chở khách và hàng hóa trên tuyến Sài Gòn - Đà Lạt. Đội Có còn mua nhiều đất ở Đà Lạt, dựng vườn trồng hoa rồi vận chuyển về Sài Gòn bán. Ông còn mua cả chục căn biệt thự ở Đà Lạt cho khách du lịch thuê. Đặc biệt, Đội có còn “nhập” chó ecgie tận bên Đức về làm giống, bán cho những tay ngoại kiều hoặc nhà giàu.

Ông còn tậu thêm căn biệt thự xa hoa tại 86 đường Yên Thế (sau năm 1975 là đường Lý Chính Thắng) để mở gara xe hơi, khách đông nườm nượp. Đội Có còn cho người đi khắp xứ Đông Dương chọn mua ngựa giống tốt về nuôi, mang ra trường đua Phú Thọ mỗi chủ nhật. Thời 1940-1945, việc này giúp ông kiếm cả bạc triệu. Ông ra tận Bắc Hà để rước Ba Tuấn vốn là một tay đua nổi danh, trả lương và tiền thưởng cao ngất. Sau này, Ba Tuấn tham tiền mà bán độ nên bị Đội Có đuổi việc. Ông bán hết chuồng ngựa, mua lại rạp hát ở khu Tân Định quay lại kinh doanh rạp hát. 

doi-co-ty-phu-hao-hoa-noi-tieng-bac-nhat-sai-gon-2
Logo của ngân hàng Tín Nghĩa

Mức độ giàu có của Đội Có được ghi chép trong tài liệu của tác giả quyển “Sài Gòn vang bóng” của Phan Thứ Lang rằng: “Giai đoạn này (trước khi Mỹ đến), Đội Có rất sung túc, có xe hơi riêng, có xe ngựa kiếng chở vợ con đi chơi. Đội Có, trông người cũng có mã cao lớn, to béo, để râu quai nón, đội mũ phớt, tay cầm batoong, miệng ngậm ống vố (píp) nom oai vệ lắm. Tuy tuổi lúc đó đã tứ tuần, nhưng được nhiều đào hát ngấp nghé vì ông có tướng tốt lại lắm bạc. Nghe nói, sau đó Đội Có cưới một cô đào hát khá иổi danh của đất Sài Gòn.”

Sau khi Mỹ đến, Đội Có mua thêm đất, xây dựng chung cư cho ngoại kiều thuê, hùn vốn với Nguyễn Tấn Đời để mở “Tín Nghĩa Ngân hàng”. Trong những năm 1970, đây là ngân hàng thương mại lớn nhất miền Nam. Năm 1967, ngân hàng có 2 văn phòng Sài Gòn cùng gần 100 nhân viên. 5 năm sau, nó đã mở rộng ra 32 chi nhánh với hơn 1.000 nhân viên. 

Mất tất cả rồi ra đi trong tay trắng

Sau sự kiện 30/4/1975, Đội Có xin xuất cảnh sang Pháp năm 1978 sống cùng con trai. Ít lâu sau, ông lại sang Mỹ sống với con gái. Vì tin tưởng con gái, ông ký thác một số tiền khổng lồ để con đứng tên. Cô này dùng nhiều tiền mua biệt thự tại Mỹ để cho thuê. 

Sau này, con gái ông tin nhầm người, giao hết mọi việc cho người hầu gái gốc Mỹ da đen bao gồm cả căn biệt thự ông ở cũng nhờ cô hầu gái đứng tên hộ và còn trao tay hòm chìa khóa két sắt.

Tuy nhiên, con gái Đội Có đột ngột qua đời không kịp trăn trối. Ít lâu sau, Đội Có cũng bị cô hầu gái đuổi ra khỏi nhà. Buồn vì con gái chết sớm, tiếc cho khối tài sản tích góp cả đời bị người ta chiếm đoạt, Đội Có cũng nhanh chóng qua đời tại Mỹ vì đứt mạch máu não. 

Xem thêm: Triết lý ở đời đắt giá của tỷ phú Lý Gia Thành: Đất thấp thành biển, người càng khiêm tốn càng vĩ đại

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dù bản thân là tỷ phú kim cương giàu có nhất nhì Ấn Độ, nhưng Savji Dholakia không muốn cho con mình tận hưởng mà phải học cách tự lập từ sớm.

Kì lạ tỷ phú kim cương Savji Dholakia dạy con: Đẩy con ra đường không xu dính túi, 'tự sinh tự diệt'
0 Bình luận

Với tỷ phú Lý Gia Thành, khiêm tốn cũng là một loại thái độ giao tiếp, là cách đối nhân xử thế ai cũng nên làm, người càng khiêm tốn càng vĩ đại.

Triết lý ở đời đắt giá của tỷ phú Lý Gia Thành: Đất thấp thành biển, người càng khiêm tốn càng vĩ đại
0 Bình luận

Tỷ phú Elon Musk với tham vọng thiết lập thành phố sao Hỏa tái kêu gọi nhân loại theo đuổi lối sống "đa hành tinh". Ông nhấn mạnh, đây là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt.

Tỷ phú Elon Musk kêu gọi nhân loại có lối sống 'đa hành tinh' để thoát khỏi cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt
0 Bình luận

Tỷ phú Warren Buffett là nhà đầu tư huyền thoại, trong một lần trả lời phỏng vấn đã chỉ ra 3 sai lầm chí mạng nên tránh trong đầu tư.

Tỷ phú Warren Buffett: 3 sai lầm trong đầu tư mà ta nhất định nên tránh
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 17 giờ trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 13/05
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất