Chuyện ít biết về cuộc sống trái ngược với cha của con trai "công tử Bạc Liêu": Chật vật kiếm sống, nuôi con không tỉnh táo

Nhìn vào cuộc đời của ông Trần Đức Trinh - con trai "công tử Bạc Liêu" ai cũng phải thốt lên, đúng là "không ai giàu 3 họ"...

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cách đây ít ngày, báo Vietnamnet đưa tin, UBND tỉnh Bạc Liêu xác nhận, ông Trần Trinh Đức - con trai của ông Trần Trinh Huy (người được gọi là công tử bạc Liêu) đã qua đời ở tuổi 76. Cụ thể, vào hồi 2h30 ngày 18/6, ông Trần Trinh Đức từ giã cõi đời tại nhà riêng do tuổi cao, sức yếu.

Theo VnExpress, ông Đức có cuộc sống trái ngược hoàn toàn với cha của mình. Thời còn nhỏ, ông được hưởng cuộc sống giàu có nhưng những năm tháng sau đó lại phải vất vả mưu sinh với đủ thứ nghề khác nhau.

Cuoc-song-trai-nguoc-voi-cha-cua-con-trai-cong-tu-Bac-Lieu-0

Gợi về tuổi thơ của mình, ông Đức kể: "Tôi sinh ra khi cha và ông nội vẫn còn nhiều tài sản, từ lúc 7 tuổi đã được đi học ở trường Lasan Taberd (tức THPT Lê Lợi, tỉnh Sóc Trăng ngày nay), cứ cuối tuần là được đón về 'nhà lớn'. Ít năm sau, tôi cùng anh em được cha đưa lên Sài Gòn để cùng học cách quản lý tài sản là hàng loạt dãy nhà phố”.

Vì là con của vị đại gia giàu bậc nhất lục tỉnh khi ấy,  lại được cha chiều chuộng nên khi còn trẻ, hầu như không có điểm vui chơi nào ở Sài Gòn là ông Đức không đặt chân đến. Nhưng rồi ứng với câu nói không ai "giàu 3 họ”, sự giàu có của gia đình ông Đức cũng sớm lụi tàn.

Cuoc-song-trai-nguoc-voi-cha-cua-con-trai-cong-tu-Bac-Lieu-5
Chân dung công tử Bạc Liêu

Năm 1974, ông Trần Trinh Huy mất Sài Gòn. Lúc này, anh em ông Đức đưa cha về khu đất cũ rộng 1.000ha ở huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) để yên nghỉ. Tuy phần đất rộng lớn, nhưng vì con cái tứ tán khắp nơi nên bị lấn chiếm, dẫn đến mất gần hết tài sản.

Nguồn tin từ báo Tổ quốc cho biết, ông Đức có 2 con trai và 1 cô con gái. Mặc dù được hưởng một phần gia tài từ công tử Bạc Liêu để lại nhưng sau một thời gian, gia đình ông đã mất tất cả do phải bán tài sản để trả nợ cho đứa con gái duy nhất không may lầm lỡ. Cô con gái vừa trắc trở trong chuyện tình cảm, vừa mất tiền nên dần dần tinh thần không còn tỉnh táo nữa.

Cuoc-song-trai-nguoc-voi-cha-cua-con-trai-cong-tu-Bac-Lieu-6
Ông Đức phải chạy xe ôm để mưu sinh

Dù gia đình đã cố gắng rất nhiều nhưng số nợ vẫn chưa trả hết. Sau cùng, gia đình phải sang Campuchia kiếm sống. Sau 2 năm vất vả làm ăn, ông Đức dẫn vợ con về lại TP Hồ chí Minh.

Ở thành phố phồn hoa này, ông Đức phải chạy xe ôm từ 5h sáng đến lúc nửa đêm. Thế nhưng số tiền kiếm được vẫn không chủ chi trả chi phí sinh hoạt, chữa bệnh cho con gái.

Năm 2009, ông Đức cùng gia đình về Bạc Liêu sinh sống. Theo báo Lao động, hơn 10 năm qua, ông Đức làm thuê cho 1 công ty kinh doanh du lịch. Sau đó, ông làm hướng dẫn viên, đồng thời bán sách viết về cha mình ngay tại nhà công tử Bạc Liêu ở đường Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

Cuoc-song-trai-nguoc-voi-cha-cua-con-trai-cong-tu-Bac-Lieu-9

Đến năm 2013, do gia cảnh nghèo khó nên UBND tỉnh Bạc Liêu đã tặng cho ông Đức căn nhà trị giá 400 triệu đồng với diện tích gần 70m2. Căn nhà không chỉ là một món quà tỉnh tặng cho gia đình để có chỗ trú mưa trú nắng đàng hoàng mà còn có ý nghĩa như một nghĩa cử dành cho con cháu của Công tử Bạc Liêu, nhân vật có nhiều giai thoại trên vùng đất này.

Tờ Tổ quốc cũng từng viết về thăng trầm của hậu duệ công tử Bạc Liêu, họ cho biết: Dù có học hàng, bà con nhưng khi lâm vào tình cảnh khó khăn, ông Đức cũng không thể xin sự trợ giúp bởi "họ ở xa, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, hồn ai nấy lo". Vì thế, vợ chồng ông Đức tự mưu sinh nuôi con gái. Còn hai con trai chạy xe ôm trên Sài Gòn.

Cuoc-song-trai-nguoc-voi-cha-cua-con-trai-cong-tu-Bac-Lieu-9
Ông Đức khi còn làm việc tại Cụm nhà Công tử Bạc Liêu

Trong thời gian này, ông Đức cũng cố gắng tiết kiệm để có chút tiền nhỡ không may xảy ra chuyện gì thì còn có khoản nho nhỏ đưa cho 2 con trai nhờ chăm sóc em gái.

Người ta nói không ai "giàu 3 họ", thế nên sau đời ông, đời cha, giờ đây nhiều người con của Công tử Bạc Liêu đang phải sống trong cảnh khốn khó, như ông Trần Trinh Đức. Từng trải qua thời trẻ huy hoàng, hưởng thụ cái hay cái đẹp, sau cùng ông cũng phải vất vả mưu sinh, tuổi già nuôi con. "Cơ ngơi này cũng một tay ông nội làm ra, ba tôi là người xài tiền, tới tôi lại là người đi kiếm tiền", Trí Thức Trẻ dẫn lời người đàn ông quá cố.

Cuoc-song-trai-nguoc-voi-cha-cua-con-trai-cong-tu-Bac-Lieu

Sự ra đi của ông Trần Trinh Đức đã để lại niềm tiếc nuối với gia quyến và những người quan tâm đến gia quyến của công tử Bạc Liêu vang danh một thời. Được biết, các nghi thức cuối cùng trong tang lễ của ông sẽ được tổ chức vào sáng ngày 20/6 tại Sùng Thiện Đường (thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Công tử Bạc Liêu là ai?

Công tử Bạc Liêu tên thật là Trần Trinh Huy (1900 – 1974). Ông là người sở hữu máy bay tư nhân đầu tiên ở Việt Nam bên cạnh vua Bảo Đại. 

Công tử Bạc Liêu giàu đến mức dùng xe hơi để đi thăm đồn điền. Ông thuê cả người Pháp về làm công trình cho mình.

Trong các giai thoại về công tử Bạc Liêu người ta thường nhắc đến chuyện ông ham vui, tiêu tiền như nước. Đi dạo có đoàn xe sang đi cùng, ngày đêm ngụp lặn trong những bàn tiệc sâm panh, cuối tuần lại đi nghỉ dưỡng...

Xem thêm: Những giai thoại khét tiếng về Công Tử Bạc Liêu: Sắm cả máy bay riêng, tán gia bại sản vì đào hoa, đa tình hay còn gọi là Ba Huy

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Trần Trinh Trạch (phụ thân của Công tử Bạc Liêu) được coi là 1 trong "tứ đại phú hộ" của Sài Gòn xưa. Thế nhưng ít ai biết được ông xuất thân là thằng bé chăn trâu ở đợ.

Phụ thân của Công tử Bạc Liêu: Từ thằng bé chăn trâu ở đợ đến hào phú giàu có bậc nhất Nam kỳ Lục tỉnh
0 Bình luận

Anh Duy Hào kể, sau khi về Hà Nội, ông nội anh - người cắt tóc cho vua Bảo Đại đã dùng số vốn tích góp được để mua một loạt nhà trên phố lớn, mở chuỗi cửa tiệm cắt tóc quy mô nhất Hà Nội thời bấy giờ.

Chuyện ít biết nghệ nhân Phan Duy Hào: Từ anh thợ quèn đến ông chủ lớn ở Hà thành, từng 2 lần cắt tóc cho cháu nội vua Bảo Đại
0 Bình luận

Cuộc đời buồn của một Hoàng Thái hậu ở triều Nguyễn, có tuổi thơ khốn khó, bị bán làm nô tì trong cung. Một bước trở thành vợ vua rồi lại bị mẹ chồng cách ly khỏi con trai, đến cuối đời lại quay trở về cuộc sống khốn khó.

Xót xa cuộc đời đẫm lệ mẫu thân vua Bảo Đại: Vợ vua nhưng như người vô hình, không được ở gần con, mâu thuẫn với mẹ chồng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 23 giờ trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 13/05
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất