Cung An Định: Nơi thấm đẫm nỗi buồn, nhiều lần khiến Nam Phương hoàng hậu phải rơi lệ vì chồng

Cung An Định từng được xem là nơi khởi phát điềm lành. Nhưng sau khi vua Bảo Đại thoái vị, Nam Phương hoàng hậu về đây sinh sống thì mọi chuyện đã khác.

Thùy Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nằm ở phía Nam kinh thành Huế bên bờ sông An Cựu, cung An Định của Phụng Hóa công Nguyễn Phúc Bửu Đảo (vua Khải Định). Tại đây, vào mùa thu năm Quý Sửu (1913) hoàng tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại) chào đời.

Nơi khởi phát những điềm lành

Năm 1917, vua Khải Định sau khi lên ngôi đã xây dựng lại cung Khải Định theo lối kiến trúc hiện đại. Đặc biệt, cung An Định còn được xây thêm Lầu Khải Tường (khởi phát điềm lành) đúng như ý nghĩ của mọi người thời điểm đó. Trong Sách Khải định chính yếu có ghi: “vì nghĩ nơi đó là nơi đất phát mới đặt là lầu Khải Tường”.

Công trình được xây từ năm Đinh Tỵ đến mùa xuân năm Mậu Ngọ. Sau khi hoàn thành, công trình này được vua Khải Định ban cho Trưởng hoàng tử Vĩnh Thụy vào năm Khải Định thứ 4 (1919) để “tỏ lòng ưu ái”. 

cung-an-dinh-noi-gan-lien-voi-nhieu-noi-buon-cua-nam-phuong-hoang-hau-2
Cựu hoàng Bảo Đại nổi tiếng đào hoa

Đến năm Khải Định thứ 5 (1920), vào tháng 4 mùa hạ, vua chế lời Dẫn cung An Định: “Cung An Định vốn là tiềm để của trẫm hồi mới chưa lên ngôi. Khi trẫm còn là phiên thần tự đặt cho tên là Dinh An Định. Chính tại đây vào mùa thu năm Quý Sửu Hoàng tử trưởng ra đời. Mùa hạ năm Bính Thìn đăng quang, vì nghĩ đấy là nơi đất phát nên xuất tiền lộc xây dựng ra thành lầu, mùa xuân năm Mậu Ngọ thì hoàn thành, đổi lại thành cung, vẫn lấy tên cũ gọi là An Định, còn lầu trên đặt là Khải tường. 

Mọi thứ vàng bạc châu báu cùng các đồ đạc trong lầu đều mua hoặc chế tạo bằng tiền lộc riêng của trẫm. Ở các nơi khác đều như thế cả, là bởi trẫm chuẩn bị sẵn cho Hoàng tử trưởng sau này […]. Việc trời khó lường nên con người phải phòng bị, âu cũng là nghĩ mai sau Hoàng trưởng tử không được như trẫm bây giờ, nên mới phải lo trước như thế […]”.

Do được coi là nơi khởi phát điềm lành, năm 1922 cung An Định tiếp tục trở thành tiềm để của Đông cung thái tử Vĩnh Thụy. Khi thái tử Vĩnh Thụy lên ngôi, cung còn trở thành địa điểm tổ chức sự kiện cũng như nhiều buổi lễ quan trọng của hoàng gia, tiêu biểu như lễ Thiên xuân của Đông cung Thái tử Bảo Long. 

Mọi chuyện hoàn toàn thay đổi

Tuy nhiên, sau khi vua Bảo Đại thoái vị, Nam Phương hoàng hậu cùng các con và Đức Từ Cung dọn về đây sinh sống thì cung An Định lại mang một ý nghĩa khác. Nơi đây trở thành nơi bắt đầu của những ngày tháng buồn đau, chia ly và thấm đẫm nước mắt của vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. 

cung-an-dinh-noi-gan-lien-voi-nhieu-noi-buon-cua-nam-phuong-hoang-hau-1
Cung An Định xưa

Cung An Định nằm bên bờ sông An Cựu - một nhánh của sông Hương cùng màu nước có “một chút gì trúc trắc”. Do đó, nó trở thành nơi nhiều lần chứng kiến Nam Phương hoàng hậu phải rơi nước mắt vì chồng. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi trong ngày cựu hoàng Bảo Đại chia tay gia đình ra Hà Nội làm cố vấn theo lời mời của Chính phủ. 

Đúng 6h sáng ngày 2/9,  ông Phạm Khắc Hòe (nguyên tổng lý văn phòng của hoàng đế) cùng Bộ trưởng Lê Văn Hiến đến cung An Định. Khi đó, xe đậu ngay trước phòng khách nhưng trong cung vẫn tối đen, im ắng, chỉ có tiếng gõ mõ niệm Phật từ trên lầu vọng xuống. Một lúc sau, Nam Phương hoàng hậu cùng con trai Bảo Long, ba con gái là Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung mới đi ra. Cựu hoàng Bảo Đại tới hôn vợ, hôn con, nói những lời âu yếm bằng tiếng Pháp.

Nam Phương hoàng hậu mặt đượm buồn, lặng lẽ rơi nước mắt trong tiếng mõ tụng kinh của bà Từ Cung (mẹ Bảo Đại). Đến khi cựu hoàng đi, bà Nam Phương mở to mắt nhìn theo như muốn níu chồng lại nhưng không thành. Ngay khi đặt chân tới Hà Nội, Bảo Đại bị cuốn vào hàng loạt các mối quan hệ ngoài luồng, từ bà Mộng Điệp đến vũ nữ Lý Lệ Hà, bất chấp mọi lời dị nghị.

cung-an-dinh-noi-gan-lien-voi-nhieu-noi-buon-cua-nam-phuong-hoang-hau-3
Nam Phương hoàng hậu cùng các con

Trái ngược với chồng, Nam Phương bắt đầu những ngày tháng buồn đau, chia ly tại cung An Định. Không chỉ phải xa chồng, mối quan hệ của bà với Đức Từ Cung (mẹ chồng) cũng không êm đẹp. Hai người khác biệt hoàn toàn về xuất thân, hoàn cảnh, tính cách nên càng khó sống chung. Những mối quan hệ ngoài luồng của chồng, Nam Phương đều biết nhưng không dễ chấp nhận. Tuy nhiên, bà quá nề nếp và kiêu hãnh nên không thích giở thủ đoạn để giành giật lại chồng.

Chính vì thế, tình cảm vợ chồng giữa bà và cựu hoàng Bảo Đại ngày một xa cách và không thể vãn hồi. Cứ thế, Nam Phương hoàng hậu sống âm thầm trong Cung An Định, gồng mình để nuôi dạy, giữ gìn con cái. Năm 1947, bà đưa các con sang Pháp định cư và sống những tháng còn lại trên đất khách.

Xem thêm: Hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu: Cả khuôn mặt và dáng người đều toát ra vẻ Á Đông quyền quý

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Dù đã bãi bỏ tam cung lục viện và thực hiện chế độ một vợ một chồng, xung quanh vua Bảo Đại chưa bao giờ vắng bóng các bóng hồng.

Vua Bảo Đại từng bị tình địch người Pháp bắn gãy chân ở Đà Lạt?
0 Bình luận

"Thứ phi" Lê Thị Phi Ánh là người vợ không chính thức của vua Bảo Đại. Sau khi Cựu hoàng bị phế truất và sang Pháp, biến cố đã xảy ra, "Thứ phi" bị tịch thu nhà cửa, gia đình ly tán, chết trong cô đơn.

'Thứ phi' Lê Thị Phi Ánh: Tuyệt sắc giai nhân khiến Bảo Đại nghiêng ngả nhưng cuối đời lại chết trong cô đơn
0 Bình luận

Năm 1942, vua Bảo Đại – vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam đã thực hiện lễ tế Nam Giao, đây cũng là lễ tế cuối cùng trong lịch sử nước ta.

Những hình ảnh cực hiếm về buổi lễ tế Nam Giao của Vua Bảo Đại năm 1942
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 6 giờ trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 15 giờ trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất