Cơn ác mộng của thủ khoa Gaokao và cú "quay xe" siêu đẳng sau 11 năm bị 11 trường ở Mỹ từ chối

Từ kẻ thất bại trong mắt mọi người vì là "thủ khóa bị 11 trường ở Mỹ từ chối", Lý Thái Bác đã thành nghiên cứu sinh ưu thú được nhiều đại học lớn săn đón.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Từ thiên tài toàn năng...

Trung Quốc là 1 trong những quốc gia có nền giáo dục khuôn mẫu khắt khe. Trẻ em Trung Quốc phải dành 100% tâm trí và sức lực cho học tập thì mới có cơ hội đạt được thành tích tốt trong các kỳ thi. Cũng nhờ phương pháp giáo dục này mà Trung Quốc sản sinh ra rất nhiều thần đồng, thiên tài.

Với người dân Trung Quốc, những nhà thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học luôn được coi là "thiên tài". Những người này vô cùng thông minh, tài giỏi, không ai sánh bằng. Họ được các trường đại học, cao đẳng săn đón. 

Song tại Bắc Kinh có 1 thủ khoa nằm ngoài quy luật này, đó là Lý Thái Bác (SN 1992). Năm 2010, Lý Thái Bác trở thành tâm điểm truyền thông khi thi đỗ kỳ thi Gaokao với 703 điểm. Với điểm số này, cậu được nhiều trường đại học săn đón, trong đó có ĐH Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. 

Khi cả nước mong chờ Lý Thái Bác sẽ trọn 1 trong 2 trường trên thì cậu bất ngờ chuyển hướng, nộp hồ sơ du học và bị 11 đại học hàng đầu ở Mỹ như Đại học Harvard, Đại học Yale, từ chối. Chỉ sau 1 đêm, Lý Thái Bác từ "con nhà người ta" trở thành đề tài bị dư luận chỉ trích. Nhiều người cho rằng, cậu là nạn nhân của nền giáo dục khuôn mẫu ở Trung Quốc, là một tên mọt sách thiếu kỹ năng sống.

cu-quay-xe-sieu-dang-cua-thu-khoa-tung-bi-11-truong-dh-o-my-tu-choi-9
Lý Thái Bác từng là thiên tài được nhiều người ngưỡng mộ

Theo Sohu, Thái Bác sinh ra trong gia đình khoa bảng có điều kiện tốt ở Bắc Kinh. Bố mẹ đều là những người có học thức cao và luôn quan tâm đến việc học hành của con cái. Từ bé, Thái Bác đã được xem là học sinh xuất chúng với thành tích học tập đáng nể. 

Mẹ Thái Bác từng chia sẻ: "Đứa trẻ này sách nào nó cũng đọc, sách về Triết học con đọc rất nhiều". Cậu mê đọc sách đến nỗi có thể ngồi hàng giờ để nghiền ngẫm bất kỳ cuốn sách nào có trong tay. 

Từ bé, cậu còn thích vẽ, chơi piano, sáng tác nhạc. Nhạc chuông điện thoại của bố cũng là "kiệt tác" của Thái Bách. Thời học sinh, ngoài chức lớp trưởng, Thái Bác còn là chủ tịch hội học sinh của trường. 

Nhiều học sinh từ bỏ buổi học ngoại khó để tập trung ôn thi cho kỳ tuyển sinh đại học. Nhưng Lý Thái Bác vẫn tham gia luyện piano đến 2 giờ mỗi ngày. Và với thần đồng như cậu thì điều đó không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập. 

Lý Thái Bác cũng đi học như mọi người song các bài kiểm tra của anh luôn vượt trên các bạn trong lớp khiến giáo viên phải ngạc nhiên. Hồi trung học, Thái Bác là học sinh lớp thực nghiệm của trường Trung học Rendafuzhong, trường trực thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc. Lớp thực nghiệm là nơi đào tạo học sinh top đầu của trường nói riêng và thành phố Bắc Kinh nói chung.

Trong ấn tượng của ông Thẩm Hiến Chương - Phó hiệu trưởng nhà trường thì Lý Thái Bác là học sinh toàn năng, học giỏi, ngoan ngoãn và có khả năng lãnh đạo tốt. Trái ngược hoàn toàn với lời đồn mọt sách, thiếu kỹ năng. Ngoài ra, cậu học trò này còn rất khiêm tốn và tốt bụng. 

Vào năm thứ 3 trung học, Lý Thái Bác liên tục giành giải nhất trong giải toán trung học phổ thông nên có cơ hội tuyển thẳng vào Khoa Toán học của Đại học Bắc Kinh. Vì muốn chứng minh khả năng của bản thân nên đã từ chối lời đề nghị trên và tham gia kỳ thi tuyển như các học sinh khác. 

... Đến cơn ác mộng của thủ khoa Gaokao

Năm đó, Lý Thái Bác đạt 703 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào của Đại học Bắc Kinh. Tuy nhiên, thời gian tươi đẹp được tung hô chẳng kéo dài khi Thái Bác bị 11 trường đại học ở Mỹ từ chối không rõ nguyên nhân. Chuyện này cũng khiến cậu rơi vào khủng hoảng. Thái Bác tự nhốt mình trong phòng để tìm câu trả lời, nhưng nó càng khiến cậu rối bời hơn. 

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, tin tức Lý Thái Bác bị 11 trường đại học từ chối nhanh chóng lan rộng, truyền thông và mạng xã hội thi nhau đưa tin. Vô tình, Thái Bác trở thành chủ đề nóng, thông tin cá nhân của cậu bắt đầu bị tìm kiếm nhiều hơn. Những lời đồn ác ý cũng theo đó xuất hiện.

cu-quay-xe-sieu-dang-cua-thu-khoa-tung-bi-11-truong-dh-o-my-tu-choi-8
Nhưng cậu cũng trở thành "nạn nhân" của dư luận sau khi bị 11 trường đại học ở Mỹ từ chối

Có người nói rằng, tân thủ khoa là tên mọt sách, có người nói cậu sính ngoại, xu nịnh người nước ngoài. Có ý kiến cho rằng, gia đình cậu bất thường nên nuôi ra đứa con cũng bất thường.

Trên diễn đàn mạng, có người ác ý bình luận: "Cậu ta bị từ chối chính là quả báo"; "Kết quả xứng đáng cho kẻ sính ngoại"... Những lời chỉ trích này đã vượt qua sức chịu đựng của một cậu học sinh trung học phổ thông như Lý Thái Bác.

Thấy con trai bị cư dân mạng ném đá, bố mẹ Lý Thái Bác đã cố gắng động viên, giúp con vượt qua khủng hoảng. Sau vài ngày "đóng cửa tịnh tâm" ở nhà, Lý Thái Bác quyết định đối mặt với tất cả thay vì trốn chạy.

Cú "quay xe" siêu đẳng sau 11 năm

Chấp nhận thực tế, Lý Thái Bác quyết định chọn Đại học Hong Kong (Trung Quốc). Song cậu phải vào Đại học Thanh Hoa học trước 1 năm. Đại học Hong Kong khi đó hứa hẹn sẽ trao học bổng toàn phần trị giá 640.000 USD nếu nam sinh đạt thành tích xuất sắc.

Trong 1 năm học ở Đại học Thanh Hoa, Lý Thái Bác tận dụng mọi thời gian rảnh để học và rèn luyện bản thân. Kết quả, Đại học Hong Kong đã trao học bổng toàn phần cho cậu. 

Thái Bác từng chia sẻ: "Sự từ chối của các trường Đại học Mỹ không có nghĩa tôi là một tên mọt sách ngu ngốc, tôi còn trẻ, thông minh và tài năng. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong tương lai"

Sau khi vào Đại học Hong Kong, Lý Thái Bác vẫn không quên mục tiêu ban đầu là tập trung học tập. Cậu hy vọng có thể cống hiến cho công nghệ để góp phần giúp đỡ, thay đổi cuộc sống con người. 

cu-quay-xe-sieu-dang-cua-thu-khoa-tung-bi-11-truong-dh-o-my-tu-choi-4
Sau 11 năm cố gắng, Lý Thái Bác đã khiến những người năm đó chỉ trích mình phải xấu hổ với thành tích đáng nể

Sau 2 năm học tập chăm chỉ, năm 2012, Lý Thái Bách nhận được lời mời từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Theo 163, MIT là một trong những trường năm đó từ chối Lý Thái Bác.

Sau đó, Lý Thái Bác đến Đại học Cambridge ở Anh với tư cách là một sinh viên trao đổi. Sau khi có bằng thạc sĩ kép, một công ty trong ngành công nghiệp máy tính đã đề nghị mức lương hậu hĩnh để thuê anh. Lúc này, thiên tài lại thích y học, đồng thời tin rằng máy tính cũng có thể có những đóng góp tích cực cho lĩnh vực y học nên đã nộp hồ sơ vào nhiều trường danh tiếng và muốn tiếp tục theo học.

Vào mùa thu năm 2017, Lý Thái Bác đến Đại học Hopkins để theo đuổi bằng tiến sĩ kép về y học và triết học. Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa tại đây mỗi năm chỉ tuyển 120 người, 10 người trong số đó được phép tham gia khoa đào tạo kép, tỷ lệ chấp nhận sinh viên quốc tế rất thấp.

Lý Thái Bác được Đại học Johns Hopkins nhận, được tham gia chương trình đào tạo kép. Trong thời gian học tại đây, cậu xuất bản thành công nhiều bài báo học thuật trên tạp chí khoa học nổi tiếng Nature Methods.

Sau khi tốt nghiệp, Lý Thái Bác đã nói rằng: "Cảm ơn vì đã từ chối!". Anh tâm sự, chính những lời từ chối đã trở thành động lực giúp anh phấn đấu, gạt bỏ trở ngại để đạt đến đỉnh cao. Anh đã chứng minh mình không phải  là một tên mọt sách. 

Sau 11 năm, Lý Thái Bác từ kẻ thất bại trong mắt mọi người đã trở thành nghiên cứu sinh ưu tú được nhiều trường danh giá săn đón. Thất bại khiến cho người ta bỏ cuộc nhưng với Lý Thái Bác đó là bàn đạp giúp anh vươn lên một cách mạnh mẽ để có tương lai tốt đẹp như hôm nay.

Xem thêm: Hacker thần đồng tấn công web trường năm 12 tuổi để khỏi phải làm bài tập giờ ra sao?

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Khi thần đồng 10 tuổi đòi bố mẹ mua nhà Bắc Kinh đã khiến không ít người chỉ trích cho rằng đó là đòi hỏi quá đáng, là đứa con bất hiếu. Nhưng 8 năm sau, cậu khiến tất cả những người từng chỉ trích mình "câm nín".

Tầm nhìn xa của thần đồng 10 tuổi đỗ đại học đòi bố mẹ mua nhà Bắc Kinh bị chỉ trích là 'bất hiếu'
0 Bình luận

Sự nghiệp học hành ở tuổi niên thiếu của Tôn Thiên Xương đã trở thành huyền thoại. Tuy nhiên, thần đồng này không thoát khỏi cám dỗ và nhanh chóng trượt dốc không phanh.

'Thần đồng Vũ Hán' chỉ học cấp 2 vài ngày, sau đó đỗ đại học nhưng không thể ra nổi trường vì... ham chơi
0 Bình luận

img

Bài mới

Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
img
Đề xuất