Hacker thần đồng tấn công web trường năm 12 tuổi để khỏi phải làm bài tập giờ ra sao?

Năm 12 tuổi, Vương Chính Dương gây chấn động bởi pha hack web trường để khỏi phải làm bài tập. Sau vụ việc đó, thần đồng nhí đã thay đổi tích cực và giờ trở thành lập trình viên của Google.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong ấn tượng của hàng triệu người hacker là những "tin tặc" xấu xa chuyên đi trộm cắp dữ liệu của người dùng internet để bán kiếm tiền hoặc là những kẻ thực hiện các vụ trộm ngân hàng khét tiếng... Và đương nhiên những hacker này đều là những người trưởng thành hoặc ít nhất cũng phải 16, 17 tuổi. Thế nhưng tại Trung Quốc từng có hacker chỉ 12 tuổi đã xâm nhập vào web của trường học làm nó xáo trộn chỉ nhằm mục đích không phải làm bài tập. Tên hacker nhí có "lá gan to bằng trời" này là Vương Chính Dương.

Hacker nhí khác biệt của giới "Gen Z"

Vương Chính Dương sinh năm 2001 tại Bắc Kinh. Khi cậu bé học lớp 2, làn sóng Internet bắt đầu phổ biến khắp Trung Quốc. Lúc đó trò chơi QQ Farm rất nổi tiếng, tạo ra cơn sốt trong giới trẻ. 

"Hôm nay mày thu hoạch chưa?" - là câu hỏi quen thuộc của học sinh sau giờ lên lớp. Ngay cả học sinh tiểu học cũng không xa lạ gì với trò chơi này.

Trong năm 8 tuổi, Vương Chích Dương bắt đầu chơi tựa game trên. Nhưng nửa năm sau thì thấy chán và chuyển sang tò mò về cách người ta làm game. Cậu bé lang thang ở các tiệm Internet để tìm hiểu về lập trình. 

hacker-than-dong-12-tuoi-tan-cong-web-truong-gio-ra-sao-5
Vương Chích Dương nghiên cứu công nghệ thông tin từ năm 8 tuổi

Ban đầu cha của Vương cũng giống như rất nhiều phụ huynh khác, lo lắng về tình trạng nghiện game của con mình. Nhưng sau đó, ông có suy nghĩ tích cực hơn khiến không ít phụ huynh cùng thời ngạc nhiên. 

Ông không ngăn cản sở thích của con trai, thay vào đó còn tôn trọng ý kiến, khuyến khích và hỗ trợ con bằng những hành động thiết thực. Sau nhiều lần chứng kiến con trai tốn thời gian "nghiên cứu máy tính, chơi điện tử", ông đã mang về cho con 1 chiếc máy tính tốt. 

"Lúc đấy em đã rất sốc, 5 năm sau em vẫn code trên dàn máy ấy cho đến khi nó hỏng", Vương Chính Dương kể lại.

Vương Chích Dương mày mò học lập trình từ năm 8 tuổi. Khi bắt đầu thì học trên Windows, mọi mã lập trình đều là tiếng Anh nên gây khó khăn rất nhiều cho cậu bé. Song cậu bé không bỏ cuộc, một mặt hoàn thành đầy đủ bài tập lớp 2, mặt khác chăm chỉ học tiếng Anh.

Quá trình tự học lập trình của Vương Chích Dương được cha mẹ ủng hộ. Điều này đã giúp cậu từ một đứa trẻ mê mê game trở thành một người lập trình rất giỏi.

12 tuổi tấn công web trường vì chán làm bài tập về nhà

Vương Chích Dương từng trả lời truyền thông về quá trình học lập trình của mình. Cậu bé nói: "Em tự học tất cả, bắt đầu từ ngôn ngữ VB cho Windows. Vì mã bằng tiếng Anh nên tốc độ code của em lúc đấy rất chậm. Để ghi nhớ từng từ một, em phải viết đi viết lại nhiều lần. May mắn, điểm tiếng Anh của em ở trường cũng tương đối tốt, nên không nhiều khó khăn lắm".

Năm 10 tuổi, Vương bắt đầu lập web của riêng mình. Cậu dùng 400 nhân dân tệ (tiền tiết kiệm) để mua máy chủ, lưu trữ dữ liệu. Trong thời gian này, cậu tiếp tục nghiên cứu, theo đuổi đam mê của mình.

Vào năm 12 tuổi, cũng như bạn bè cùng trang lứa, Vương vẫn phải làm bài tập về nhà mỗi ngày. Có lần cậu bé cho rằng, giáo viên đã giao quá nhiều bài tập về nhà khiến cậu không có thời gian chơi đùa. Để không phải làm bài tập về nhà, cậu bé biến mình thành hacker xâm nhập vào web trường để tìm kiếm đáp án bài tập về nhà.

hacker-than-dong-12-tuoi-tan-cong-web-truong-gio-ra-sao-0

Hành động của Vương Chích Dương bị cáo buộc là đột nhập bất hợp pháp. Mặc dù lý do của cậu bé chỉ đơn thuần là tìm kiếm đáp án cho bài tập về nhà. Nhưng qua đó cũng cho thấy hệ thống quản trị an ninh mạng của nhà trường quá lỏng lẻo. 

Sau khi sự việc bại lộ, Vương khiến tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và có cái nhìn khác về cậu thay vì một học sinh lễ phép, ngoan hiền, hòa đồng, học lực tốt. Khi cha mẹ Vương biết chuyện đã rất nghiêm khắc chỉ trích, yêu cầu con trai xin lỗi giáo viên và các bạn trong lớp.

Vương Chích Dương năm 12 tuổi cũng đã nhận thức được việc làm sai của mình nên đã nhận lỗi, viết bản kiểm điểm. Cậu bé còn xung phong sửa các lỗ hổng trên web nhà trường. Cậu bé còn chỉ ra hàng trăm lỗi trên hệ thống của hàng trăm trang web giáo dục trên cả nước. 

Vào tháng 11/2013, Vương gây sốc cho toàn bộ cộng đồng Internet Trung Quốc. Vương đã hack một trang web điện tử, sửa giá của món hàng từ 2.500 nhân dân tệ thành 1 xu và đặt mua. "Nhưng em không muốn trục lợi từ việc đó. Sau khi hack thành công, em đã báo ngay cho người phụ trách và không thay đổi bất kỳ giá của sản phẩm nào khác", Vương kể.

hacker-than-dong-12-tuoi-tan-cong-web-truong-gio-ra-sao-5
Vương Chích Dương học lập trình qua sách

Sau sự việc đó, Vương được giới truyền thông chú ý, lúc bấy giờ, người ta gắn cho cậu nhiều danh xưng, như "thần đồng IT", "Hacker nhỏ tuổi nhất Trung Quốc".

Theo truyền thông Trung Quốc, năm 13 tuổi, Vương đã được mời tham gia Hội nghị An ninh mạng Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh. Vương cũng là thành viên trẻ tuổi nhất của hội nghị. Cậu đã bày tỏ quan điểm sẵn sàng làm một hacker "mũ trắng" tìm kiếm các lỗ hổng an ninh để có thể kịp thời khắc phục, không sử dụng công nghệ làm những điều vi phạm pháp luật. Sau khi tham gia vào sự kiện đó, Vương kín tiếng hơn.

Hacker nhí năm đó giờ ra sao?

Kể từ sau năm 2014, có rất ít tin tức về Vương Chính Dương trên Internet. Nhiều người thắc mắc, liệu có phải cậu bé đã mất đi tài năng thần đồng năm nào?

Trên thực tế, giờ đây, Vương Chính Dương đã 20 tuổi. Cậu dành nhiều thời gian cho những mục tiêu riêng của mình và quan trọng nhất là học tập để không ngừng nâng cao kỹ năng của bản thân.

Vương từng chia sẻ: "Em rút dần khỏi thế giới hacker, tập trung vào học tập, các kỳ thi, đặc biệt là thi vào đại học. Nếu không vào đại học, em sẽ không có chỗ đứng trong ngành công nghệ máy tính".

hacker-than-dong-12-tuoi-tan-cong-web-truong-gio-ra-sao-8
Giờ đây, "chú ngựa bất kham" năm nào đã trở thành lập trình viên cho Google

Những năm qua, gia đình Vương Chính Dương chọn cách sống bình lặng, không xuất hiện trên truyền thông. Vương đã đỗ 1 trường đại học trong nước, sau đó chọn đi du học ngành Công nghệ thông tin tại trường Irvine của Mỹ. Tại đây, không ai biết cậu là hacker. Năm 19 tuổi, Vương thi vào Trung tâm An ninh Thông tin của Google tại Mỹ và vừa học vừa làm cho đến nay.

Trên thực tế, mọi đứa trẻ đều là "con ngựa bất kham", chúng có thể tạo ra nhiều chuyện khiến cha mẹ và xã hội "sốc". Tuy nhiên, khi được sự hướng dẫn tận tình của cha mẹ, sự bao dung của cộng đồng xã hội thì chúng sẽ trở lại "đường ray" và đi đúng hướng. Từ đó, tiềm năng của chúng được bộc lộ và khai thác tốt nhất. 

Đằng sau một thiên tài luôn là một nền giáo dục tốt. Để thiên tài trở thành người có ít cho gia đình, xã hội, phương pháp giáo dục và định hướng của gia đình là vô cùng quan trọng. 

Xem thêm: Tầm nhìn xa của thần đồng 10 tuổi đỗ đại học đòi bố mẹ mua nhà Bắc Kinh bị chỉ trích là "bất hiếu"

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Sự nghiệp học hành ở tuổi niên thiếu của Tôn Thiên Xương đã trở thành huyền thoại. Tuy nhiên, thần đồng này không thoát khỏi cám dỗ và nhanh chóng trượt dốc không phanh.

'Thần đồng Vũ Hán' chỉ học cấp 2 vài ngày, sau đó đỗ đại học nhưng không thể ra nổi trường vì... ham chơi
0 Bình luận

He Shilong từng được kỳ vọng sẽ trở thành chuyên gia thư pháp với tài viết chữ như "rồng bay phượng múa". Song cuối cùng, danh tiếng thần đồng sớm lụi tàn, anh ta trở thành kẻ bán chữ dạo trên mạng.

Bi kịch của He Shilong: Từ 'thần đồng thư pháp' đến kẻ bán chữ dạo trên mạng ít người mua
0 Bình luận

Cô bé thần đồng 11 tuổi có chỉ số IQ cao hơn cả thiên tài Albert Einstein và nằm trong top 1% người có IQ cao nhất thế giới, song vẫn bị từ chối nhập học với lý do không ai ngờ được.

Thần đồng 11 tuổi nằm trong top 1% người có IQ cao nhất thế giới bị từ chối nhập học vì lý do không ngờ
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất