Con gái nuôi heo đất biến ước mơ của bố thành hiện thực

Nhận món quà là con heo đất chứa 400 triệu đồng tiền tiết kiệm con gái tặng để xây nhà, người bố bật khóc không nói lên nời. Cả cuộc đời nông dân, ông chưa từng cầm được số tiền lớn đến vậy. 

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đoạn clip nhận hơn 2 triệu view cùng hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận trên các nền tảng mạng xã hội. Câu chuyện khiến nhiều người ngưỡng mộ và đặt mục tiêu cố gắng đem món quà bất ngờ về tặng cha mẹ.

Ước mơ của cha

Theo đoạn clip, cô gái tặng người cha mái tóc điểm bạc một con heo đất màu vàng. Khi đập heo đất, ông ngỡ ngàng vì bên trong có quá nhiều tiền. Ngồi trên mảnh chiếu trải ngay cửa ra vào, bàn tay chai sần của ông cẩn thận xếp từng tờ tiền theo mệnh giá. Sau đó, ông cầm xấp tiền đến bộ bàn ghế ngồi đếm lại lần nữa.

"Lúc đó mẹ mới về đến nhà đã thốt lên: "Tiền nhiều thế!". Bố tôi đáp là: "Tiền con gái cho trả nợ xây nhà". Nói rồi bố mẹ đếm lại lần nữa, vừa đếm tiền nước mắt bố mẹ vừa rơi lã chã", chị Phùng Thảo Ngọc (32 tuổi, ngụ Hà Nội), cũng là chủ nhân đoạn clip, chia sẻ.

con-gai-nuoi-heo-dat-bien-uoc-mo-cua-bo-thanh-hien-thuc-0
Người cha bật khóc khi nhận được món quà của con gái

Chị Ngọc sinh ra và lớn lên ở Ba Vì, huyện vùng núi của thủ đô Hà Nội. Cả tuổi thơ, 3 anh em trong nhà nhiều lần chứng kiến cha mẹ cơ cực với mấy sào ruộng bất kể nắng mưa để lo cho các con ăn học. Những ngày nông nhàn, chị lại thấy cha mẹ tiếp tục với những công việc làm thêm, về đến nhà lại đầu tắt mặt tối lo cho đàn gà mong kiếm thêm đồng ra đồng vào cho bữa ăn gia đình thêm đủ đầy.

"Bố vẫn dành thời gian để dạy tôi học bài, cách đọc diễn cảm bài văn, dạy anh em tôi sống chân thật, yêu thương mọi người xung quanh; còn mẹ tất bật chăm sóc gia đình, dạy anh em tôi học hát. Giờ đã lập gia đình, ở cùng bố mẹ chồng nhưng tôi vẫn thường về thăm bố mẹ đẻ", chị kể.

Do đó, khi biết ước mơ của bố là xây lại căn nhà cũ kỹ, chị đã bàn với chồng tiết kiệm một khoản tiền để biến ước mơ của bố thành hiện thực.

Được sự đồng ý của cả chồng và bố mẹ chồng, mỗi tháng, sau khi trừ mọi chi phí lo cho gia đình nhỏ và khoản tiết kiệm xử lý công việc, chị lại dành riêng một khoản để bỏ heo đất. Chị nói: "Tôi buôn bán giao dịch qua tài khoản ngân hàng là chính nên mỗi tháng lại rút về để chi tiêu, trừ mọi khoản, tôi bỏ tiết kiệm được 40 - 50 triệu đồng, tổng cộng 405.500.000 đồng. Vì vậy, có những đồng tiền mới cứng trong con heo đất tôi nuôi 8 tháng".

Khoảnh khắc nhớ cả đời

Cô gái 32 tuổi cho biết 5 năm trước, chị xin nghỉ việc chuyển qua làm kinh doanh trong sự lo lắng của người thân. Nhưng nắm bắt sự phát triển của mạng xã hội, chị tự mày mò vào các kênh bán hàng nổi tiếng và học thêm các lớp kỹ năng của chuyên gia uy tín để học cách khởi nghiệp trên mạng.

con-gai-nuoi-heo-dat-bien-uoc-mo-cua-bo-thanh-hien-thuc-9
Ngôi nhà mới của gia đình

Trải qua thời gian đầu khó khăn, công việc kinh doanh dần ổn định. Mỗi dịp về thăm nhà, chị thường gửi bố mẹ một khoản nhỏ tiền tiêu vặt, nhưng quyết tâm tặng bố mẹ món quà lớn giúp chị có thêm động lực làm việc.

Chị tâm sự: "Món quà được mình tặng bố hồi đầu năm, mới đây mới được chia sẻ mạnh. Mình đăng clip lên trang cá nhân chỉ mong lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời. Sinh 2 con, mình càng hiểu sự vất vả, tần tảo của cha mẹ. Mình mong dù bận rộn ra sao, chúng ta hãy dành thời gian về thăm cha mẹ".

con-gai-nuoi-heo-dat-bien-uoc-mo-cua-bo-thanh-hien-thuc-7

Xúc động nhớ lại giây phút nhận món quà đặc biệt từ con gái, ông Phùng Thế Nguyên (58 tuổi, cha chị Ngọc) kể, là con trưởng, ông đang ở là nhà cũ được cha mẹ để lại. Tháng 8 âm lịch năm trước, ông vay mượn khắp nơi xây căn nhà khoảng 100 m2 kế nhà cũ để thờ cúng và anh em, con cháu ngày tết, giỗ chạp có chỗ đi về.

"Với số tiền con gái tặng, nhà tôi đã trả nợ hết cho họ hàng ngay hôm sau, một ít mua thêm gà, lợn về nuôi làm vốn. Khi đó vợ chồng tôi khóc không phải vì nhận được số tiền lớn, mà vì thương con vất vả. Ba con tôi đều hiếu thảo, hay tặng quà bánh cho ông bà, bố mẹ mỗi lần về thăm nhà", ông Nguyên bộc bạch.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: “Con gái giống cha giàu ba họ, con trai giống mẹ khó ba đời”: Có thật vậy không?

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Qua từng câu chữ, bất kỳ ai cũng đều cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà "vua hề Sác-lô" - Charlie Chaplin dành cho con gái.

Bức thư gửi con gái khiến cả thế giới cảm động của 'vua hề Sác - lô'
0 Bình luận

Các con suy nghĩ và hành động hôm nay sẽ quyết định tương lai của con có thành công hay không, cuộc sống của con có thoải mái hay không.

Bài học cuộc sống mẹ muốn con gái hiểu rõ: Sống càng đơn giản càng hạnh phúc
0 Bình luận

Người xưa tin vào tướng số phong thủy nên thường nhắc nhở: "Lấy chồng chọn đàn ông tuổi Dậu, lấy vợ không gả cho con gái tuổi Mùi". Vì sao vậy?

Vì sao cổ nhân dạy 'lấy chồng chọn đàn ông tuổi Dậu, lấy vợ không gả cho con gái tuổi Mùi'?
0 Bình luận

img

Bài mới

Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
img
Đề xuất