Chàng trai miền Tây lập di chúc xóa mọi khoản nợ cho bạn bè được vợ ủng hộ "cả hai tay"

Dù mới 32 tuổi nhưng anh Nguyễn Văn Minh đã lập xong di chúc gồm 7 điều. Trong đó điều đầu tiên là xóa mọi khoản nợ đã cho bạn bè vay mượn.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nội dung đầu tiên trong bản di chúc của anh Nguyễn Văn Minh (32 tuổi) là xóa mọi khoản nợ đã cho mượn. Theo anh Minh, số nợ không nhiều, khoảng 100 triệu đồng, người vay chủ yếu là bạn bè, anh em. Họ đã mượn nhiều năm và hầu như không có khả năng trả. 

"Năm 2020 tôi đã thông báo hủy nợ tới từng người liên quan. Hy vọng mọi người đỡ lo lắng trong thời điểm dịch bệnh hoành hành. Nhờ thế mà tôi không còn phải nghĩ ngợi đến nó nữa", anh Minh chia sẻ.

Nội dung thứ 2 trong bản di chúc của anh Minh là quyết định từ bỏ quyền thừa kế từ bố mẹ. Anh Minh sẽ không nhận, sẽ không ủy thác  bất kỳ ai, nhận bất kỳ phần thừa kế nào từ bố mẹ ruột. Nếu bố mẹ chia thừa kế có phần mình thì con trai anh Minh (hiện 2 tuổi) có trách nhiệm chuyển phần thừa kế thành 2 phần có giá trị bằng nhau rồi giao cho 2 người em trai của anh toàn quyền sử dụng. Sẽ không có phương án khác nào được anh Minh chấp nhận. 

"Nếu con trai tôi chưa đủ năng lực thực hiện thì vợ tôi là người thay thế thực hiện ngay khi mở di chúc hoặc ủy thác cho người khác thực hiện thay, nếu cần thiết", anh Minh nhấn mạnh. 

chang-trai-mien-tay-lap-di-chuc-xoa-no-cho-ban-be-0
Khi anh Minh nhắn tin hủy nợ cho bạn bè, người thân, hầu hết đều ngạc nhiên

Anh Minh cũng cho biết thêm, việc này xuất phát từ nguyên nhân đã chứng kiến nhiều vụ cha chú gây gổ vì chuyện chia tài sản nên anh không muốn lặp lại. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng không có nhiều tài sản ngoài căn nhà cũ và 2.000m2 đất ruộng. Anh lại may mắn hơn 2 em được ăn học, có kinh tế ổn hơn. Vì thế anh không muốn tranh giành thừa kế của bố mẹ.

Điều thứ 5 trong di chúc anh dành cho con trai. Anh nói, ngoài những bài học cuộc sống đã chiêm nghiệm truyền lại cho con thì anh mong trong tương lai con sẽ để ý hỗ trợ anh em họ hàng nội ngoại. 

Hiện trong bản di chúc của anh Minh không có điều nào nhắc đến tài sản của anh. Bởi theo anh Minh, hiện tại anh gần như không có tài sản riêng.

Anh vốn là dịch thuật viên tự do, vợ làm nhân viên văn phòng. Tiền làm được thì để trả nợ cho gia đình bởi mẹ anh nghiện cờ bạc. Hoặc có tiền thì giúp anh em, bạn bè. Đến khi lấy vợ có con thì càng không dư giả. Nhưng anh vẫn thấy may mắn vì dịch COVID-19 không ảnh hưởng nhiều đến công việc và thu nhập của anh.

Theo VnExpress, phải đến khi gần viết xong di chúc anh Minh mới chia sẻ cho vợ. Lúc đầu cô ấy cũng tò mò về việc chồng lập di chúc. Nhưng sau khi xem di chúc cô hiểu và thông cảm cho chồng. Thậm chí, cô còn ủng hộ việc chồng lập di chúc "cả hai hai tay".

Việc anh Minh lập di chúc sau này được nhiều người biết hơn. Có người ngạc nhiên cho rằng anh Minh "hâm" nhưng cũng có người nhanh chóng nhắn tin bảo sẽ thu xếp trả nợ nhanh. Nhưng với anh Minh, lập di chúc sớm như vậy là một cách rất văn minh. 

Bởi từ khi bước qua tuổi 30 anh Minh thấy mình không còn sung sức như trước nữa. Những khoản thừa kế hay các khoản nợ đều chỉ là những con số vô nghĩa, không hy vọng thu hồi cũng chẳng quan tâm.

Với anh Minh, bản di chúc giống một con dao, anh dùng nó để cắt đứt mọi ràng buộc tiêu cực với mọi người để tìm lại thứ tình cảm thuần khiết nhất.

Hiện nay ở Việt Nam, lập di chúc không còn là chuyện quá xa lạ. Với hiểu biết pháp luật tăng cao, nhiều người đã tìm đến các văn phòng luật sư để tiến hành lập di chúc chia tài sản, quyền thừa kế cho con cháu. Độ tuổi lập di chúc hiện đang có xu hướng trẻ hóa từ 60 xuống đến 30 tuổi.

Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 15 tuổi có thể lập di chúc với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Song các luật sư khuyên nên lập di chúc ở độ tuổi từ 35 - 40 trở đi. Vì lập sớm quá mà khối tài sản tăng lũy tiến theo thời gian thì sẽ phải lập bản di chúc mới rất tốn thời gian, công sức. 

Còn về phần anh Minh, anh khẳng định sẽ không có thay đổi gì trong di chúc nếu không có biến cố nào. Ngày đến cả cái chết anh cũng đã chuẩn bị hết cho mình trong 2 điều cuối cùng của di chúc.

Theo đó, anh yêu cầu tang lễ của mình không cầu siêu, tụng kinh, không nhận tiền phúng viếng, không giỗ chạp. Đặc biệt, anh cũng đã đăng ký hiến tạng và không muốn sống thực vật dù chỉ 1 ngày.

Bác sĩ Đài Loan đánh bại 4 bệnh ung thư quái ác tiết lộ thói quen xấu khi còn nhỏ khiến các u ác tính trong cơ thể bị kích hoạt

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

"Tôi ân hận nhất là không ôm cháu được vào lòng khi cháu rơi xuống, chỉ đỡ được cháu bằng tay thôi".

Nỗi day dứt của 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh
0 Bình luận

Tài tử Ngô Mạnh Đạt ra đi để lại tài sản khoảng 10 - 50 triệu đô la Hong Kong gồm cổ phiếu, tiền mặt, bất động sản. Song tài sản này sẽ được phân chia ra sao vẫn là thắc mắc của nhiều người.

Tài sản của tài tử Ngô Mạnh Đạt sẽ được phân chia thế nào sau tang lễ?
0 Bình luận

Sự thanh tịnh của đền Cuông - di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đã bị một người phụ nữ phá với bằng pha lột đồ, chửi bới đầy thách thức.

Bức xúc với hành vi thiếu văn hóa của người phụ nữ 'thoát y' chửi bới trước cổng đền Cuông
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất