Nể phục cậu học trò 8 tuổi "khởi nghiệp" nhờ lì xì, lấy tiền lãi giúp trẻ mồ côi

Mới 9 tuổi, nhưng cậu bé này đã thuyết phục mẹ khởi nghiệp, mở shop quần áo online, lấy tiền lãi giúp trẻ mồ côi.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 09/07
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện về Trần Gia Phúc (học sinh lớp 3, trường TH Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) đang được dân tình chú ý. Theo đó, cậu học trò nhỏ này đang mở một shop quần áo online, dành toàn bộ lợi nhuận giúp đỡ trẻ em mồ côi.

Chị Nguyễn Thị Mai (34 tuổi) kể rằng, con chị nảy ra ý tưởng này sau khi cùng mẹ đi thăm các bạn nhỏ ở Làng trẻ em SOS Vinh và Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật 19/3. Chị nói: "Con về thuyết phục mẹ lập shop quần áo online của riêng mình với tên rất oách là Phúc 'loe'. Con quyết định lấy toàn bộ tiền lì xì dịp tết đã để dành để khởi nghiệp".

Được biết, Phúc bộc lộ niềm đam mê với kinh doanh, buôn bán từ rất sớm. Gia đình vốn đã rất ủng hộ con, đến khi con đề nghị thì hoàn toàn hưởng ứng. Chính chị Mai là người hướng dẫn, chỉ bảo cho con khởi nghiệp.

cau-hoc-tro-khoi-nghiep-nho-li-xi-lay-tien-lai-giup-tre-mo-coi

Với số tiền gần 3 triệu đồng Phúc bỏ ống heo, cùng sự tài trợ đặc biệt của mẹ khoảng 2 triệu, mẹ dẫn cậu bé đến kho mua quần áo trẻ em về buôn bán. Theo đó, mỗi ngày bên cạnh thời gian học, cậu bé lại dành 30 phút lên tài khoản mạng xã hội của mẹ để livestream "chốt đơn". Thường thì mỗi ngày được 3 đơn, có hôm "trúng mánh" được tới 10 đơn khiến Phúc "loe" vui lắm.

Sau gần 3 tháng "khởi nghiệp", cậu bé đã có những lợi nhuận đầu tiên. Số tiền đó cộng thêm sự giúp sức của mẹ đã mua rât nhiều quần áo mới, sữa và lì xì tặng cho các bạn ở Làng trẻ SOS Vinh cũng như các em mồ côi ở Nghi Lộc (Nghệ An).

"Đó là ý tưởng của Phúc. Mình vui và hạnh phúc khi con trai mình không chỉ có ý thức làm việc, khởi nghiệp từ nhỏ mà còn biết yêu thương, quan tâm tới mọi người. Đó cũng là điều mình kỳ vọng và định hướng cho con từ khi còn rất nhỏ", chị Mai bày tỏ.

cau-hoc-tro-khoi-nghiep-nho-li-xi-lay-tien-lai-giup-tre-mo-coi

Người mẹ xúc động nói, tuy học lực con không quá giỏi, có lúc không nghe lời bố mẹ, nhưng nhìn con có tấm lòng cao cả như vậy khiến chị rất tự hào. Từ ngày khởi nghiệp cũng như giúp đỡ các bạn khó khăn, ít nhiều con trai có những sự thay đổi nhất định. Phúc vốn là cậu bé thông minh, sáng dạ, nay đã biết vâng lời hơn, yêu thương mẹ cũng như mọi người xung quanh hơn và trân trọng giá trị của đồng tiền.

Phúc cho hay, con rất hạnh phúc khi đọc được những lời động viên từ các cô, các chú trên mạng xã hội. Cậu học trò nhỏ tâm sự: "ố tiền ban đầu cháu khởi nghiệp vừa là tiền lì xì, vừa là tiền cháu để dành từ những lần được mẹ thưởng khi làm việc nhà. Cháu sẽ cố gắng để có thể bán nhiều hàng hơn, giúp đỡ cho nhiều bạn hơn. Cháu không thấy tiếc mà muốn được tặng cho các bạn nhiều hơn vì các bạn rất vui khi nhận quà".

Theo Thanh Niên

Xem thêm: Tinh thần lạc quan đáng ngưỡng mộ của thiếu nữ 16 tuổi "chiến thắng" bệnh K

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Tuy bản thân rất say mê môn Văn, nhưng 10x này lại quyết thi chuyên Hóa, và mới đây đã trở thành thủ khoa.

Say mê môn Văn nhưng lại là thủ khoa chuyên Hóa, 10x tâm niệm: 'Học nhiều không bằng học đủ!'
0 Bình luận

Sống ở đời, đôi khi người thắng chưa hẳn đã là trí tuệ, người thua chưa hẳn đã là tầm thường kém cỏi. Làm người "ngốc" tát có nhân duyên, làm việc "ngốc" ắt có cơ duyên.

Ở đời: Làm người 'ngốc' tất có nhân duyên, làm việc 'ngốc' ắt có cơ duyên
0 Bình luận

Đi du lịch nhưng không gây hại cho thiên nhiên, môi trường, thậm chí còn mang đến những tác động tích cực... Đó là xu hướng du lịch trách nhiệm của người trẻ hiện nay.

Du lịch trách nhiệm - xu hướng mới của người trẻ: Mang đến niềm vui, mang về kỷ niệm
0 Bình luận

Tin liên quan

Những lời Đức Phật giảng về phước đức của người nghệ sĩ sẽ giúp ta hiểu rõ vai trò của một người và tầm ảnh hưởng của họ trong xã như thế nào. 

Đức Phật nói phước đức của người nghệ sĩ
0 Bình luận

Trước khi phân tích nhân vật Mị, các bạn học sinh phải đặc biệt lưu ý đến chi tiết 2 lần trỗi dậy của Mị. Đây là điểm nhấn để thấy được nội tâm mạnh mẽ, khát khao của Mị.

Ghi nhớ nhanh 2 lần trỗi dậy của Mị trong 'Vợ chồng A Phủ'
0 Bình luận

"Nếu bạn không che mưa cho người khác thì có ai nguyện ý để bạn trên đầu" - đó là chân lý mà chiếc ô tưởng như vô tri vô giác muốn chúng ta phải nắm rõ.

Sống ở đời hãy: Học ô cách làm người, học ủng đi mưa cách làm việc
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất