Ca sĩ Thủy Bi: Mẹ đơn thân có học vấn cao, nói tiếng Anh như gió, gây bão MXH vì tố con bị bạn học đánh ở trường quốc tế

Sau khi đứng ra tố con bị bạn học đánh ở trường quốc tế, danh tính ca sĩ Thủy Bi đang thu hút nhiều sự chú ý của dân tình.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 28/05
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Ca sĩ Thủy Bi là ai?

Ca sĩ Thủy Bi sinh năm 1986, quê Hà Nội, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Thủy Bi tên thật là Trần Hà Thủy, sở hữu giọng ca nội lực, nối tiếng với những ca khúc như "Giấc mơ lạ", "Em vẫn yêu anh",...

ca-si-thuy-bi-la-ai
Ca sĩ Thủy Bi tên thật là Trần Hà Thủy, sinh năm 1986, quê Hà Nội

Được biết, Thủy Bi sinh ra trong một gia đình tri thức ở Hà Nội, bố mẹ chị đều làm trong ngành Y. Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã được định hướng theo nghiệp gia đình, nhưng nữ ca sĩ 8x lại luôn ấp ủ ước mơ theo đuổi nghệ thuật. Không được gia đình ủng hộ, cô tạm gác ước mơ nghệ thuật, tập trung học hành và lên đường đi du học.

Dù vậy, chuyện tình cảm của mẹ đơn thân không mấy hạnh phúc. Thủy Bi có bầu khi còn trẻ, sau đó sinh con và tự mình nuôi con. 3 năm sau, chị kết hôn với một người đàn ông khác, có thêm một đứa con, nhưng hạnh phúc gia đình cũng không trọn vẹn. Hiện tại, chị là mẹ đơn thân, với 1 bé lớn (11 tuổi) và bé thứ 2 (8 tuổi).

ca-si-thuy-bi-la-ai
Hiện tại, chị là mẹ đơn thân, với 1 bé lớn (11 tuổi) và bé thứ 2 (8 tuổi).

Hiện tại, Thủy Bi rất tích cực tham gia nghệ thuật đặc biệt là ca hát để thỏa mãn đam mê của mình, cùng với đó cô còn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh và đã gặt hái được không ít thành công. Được biết, nữ ca sĩ gốc Hà Nội từng gây bão vì tranh cãi với người mẫu nổi tiếng Trang Khàn.

Lên tiếng tố cáo vì con bị bạn học ở trường quốc tế hành hung

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục xôn xao về vụ ồn ào xảy ra tại trường quốc tế tại TP.HCM. Ca sĩ Thủy Bi đã tố cáo rằng con của chị đang theo học ở trường International School Ho Chi Minh City – American Academy (ISHCMC-AA) đã bị bạn học đánh. Cụ thể, theo lời kể của chị, tuần trước học sinh trường quốc tế này có tham gia dã ngoại tại hồ Tràm.

ca-si-thuy-bi-la-ai
Nữ ca sĩ bức xúc vì con bị bạn học đánh ở trường quốc tế

Lúc ăn, con chị giữ ghế để bạn đi lấy đồ ăn, thì một học sinh lớp 8 muốn lấy ghế đó. Con trả lời ghế có người ngồi rồi nên từ chối, nhưng bị em kia nói nặng lời. Con gái nữ ca sĩ không phản ứng gì, thấy bạn bỏ đi thì tưởng sự việc dừng lại.

Nhưng ngày 26/5, chia sẻ của nữ ca sĩ, con chị bị một học sinh cùng trường đánh, đấm vào ngực trong khuôn viên trường. Đáng chú ý, theo vị phụ huynh này, giáo viên nhìn thấy nhưng không can ngăn. Thủy Bi cho hay: "Sau đó, cháu kia còn muốn lôi con tôi ra ngoài để đánh tiếp. Ở bên ngoài, gần trường, rất nhiều các học sinh nam đang chờ con tôi kèm hung khí để 'xử' con tôi".

ca-si-thuy-bi-la-ai
Nữ ca sĩ bắn tiếng Anh như gió, đối chất với giáo viên, ban giám hiệu trường ISHCMC

Các em học sinh khác vì bất bình, muốn bảo vệ con bà nên bị nữ sinh kia đánh. Cả 4 em hiện sang chấn tâm lý, khóc nhiều, hoảng loạn, tức ngực, người nhiều vết xước, bầm tím. Sau đó, nữ ca sĩ tìm cách liên hệ với nhà trường nhưng vụ việc không được giải quyết.

Trên khắp các diễn đàn MXH, đoạn clip ghi lại cảnh nữ ca sĩ đối chất với giáo viên, ban giám hiệu trường ISHCMC được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong clip, Thủy Bi nói chuyện rất thẳng thắn, rõ ràng, thậm chí không ngại "bắn" tiếng Anh như gió để đối đáp với giáo viên nước ngoài.

Nữ ca sĩ Thủy Bi nói gì?

Theo Thủy Bi, cô cảm thấy rất bức xúc vì phía nhà trường không cho gặp và nói chuyện với nữ sinh đã gây ra vụ việc trên. Cô cũng cho rằng nhà trường có thái độ thờ ơ và quyết định sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Trần Hà Thuỷ khẳng định: "Dù kết quả như thế nào, con tôi cũng sẽ chấm dứt việc học ngôi trường này".

ca-si-thuy-bi-la-ai
Bài đăng update thông tin vụ việc trên Facebook cá nhân của Thủy Bi

Thủy Bi cho biết thêm, con chị bị hoảng loạn, được đưa đi khám vào tối 26/5. Cháu nhỏ có vết thương ở tay, biểu hiện khó thở, kết quả chụp X-quang ngực thẳng không có gì bất thường. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô sẽ cho con đi du học Singapore vào tháng 6 tới đây, nhưng sẽ quyết tâm làm rõ sự việc đến cùng và tìm được công bằng cho tất cả học sinh.

Về phía nhà trường, hiệu trưởng cho biết hiện đơn vị vẫn đang tiến hành xử lí theo quy trình. Người đứng đầu trường quốc tế này cho hay: "Trường đã nói chuyện với 14 học sinh. Chúng tôi nắm được sự việc. Bước tiếp theo là trao đổi với phụ huynh để giải quyết vấn đề. Thông thường, trường xử lý sự việc suôn sẻ để giúp các con giải quyết mâu thuẫn nhưng sự việc trở nên khó khăn hơn khi quá trình điều tra bị cản trở như vậy".

Theo Zing, Saostar, Thể thao Văn Hóa

Xem thêm: Trường Quốc tế ISHCMC - American Academy ở đâu, học phí thế nào?

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Sau nhiều tháng rà soát, bước đầu Cục Cảnh sát hình sự đã có kết quả xác minh việc thu, chi tiền từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và các nghệ sĩ khác.

Kết quả bước đầu việc xác minh hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và các nghệ sĩ
0 Bình luận

Sau một biến cố lớn, Tinna Tình đã tin và gắn bó với Phật pháp. Và nữ ca sĩ tin rằng, Đạo Phật đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô...

Đạo Phật đã làm thay đổi cuộc đời ca sĩ Tinna Tình như thế nào?
0 Bình luận

Trung Tự sinh năm 1992, tên thật là Nguyễn Trung Tự, được biết đến là một nam ca sĩ trẻ rất thành công với những ca khúc tự mình sáng tác và được đông đảo khán giả yêu mến.

Ca sĩ Trung Tự là ai?
0 Bình luận

Tin liên quan

Để có thể kiếm lời trong kinh doanh, không ít người chẳng ngần ngại mà sử dụng chiêu trò, và nghề môi giới bất động sản cũng không phải ngoại lệ.

Tâm sự 'góc khuất' trong nghề của môi giới bất động sản: Treo đầu dê bán thị chó, qua mặt nhau không phải hiếm
0 Bình luận

“Lời dạy của mẹ” là câu chuyện thú vị về thái độ và phản ứng của người mẹ khi bị người khác vô cớ sỉ nhục. Đó cũng là bài học sâu sắc về cách giáo dục con mà bất kỳ ông bố bà mẹ nào trên đời cũng nên học hỏi.

Lời dạy của mẹ - Câu chuyện thú vị về cách giáo dục con của bà mẹ thông thái
0 Bình luận

Đám cưới được tổ chức linh đình, quan khách ăn cỗ suốt 3 ngày, cô dâu thay liên tục các mẫu áo dài và đeo trên người nhiều vàng, kim cương…

Đám cưới đầy vàng và kim cương của con gái thương gia giàu có nhất phố cổ Hà Nội xưa
0 Bình luận

img

Bài mới

Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
img
Đề xuất