Vượt nghịch cảnh, cô gái vùng cao gieo mầm yêu thương đến mọi người

Lớn lên từ gian khó, cô gái vùng cao – Trần Thị Đông ( SN 1994, Tuyên Quang) đã nung nấu khát vọng thoát nghèo để nuôi sống gia đình và giúp đỡ cộng đồng, những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Vượt nghịch cảnh, cô gái vùng cao gieo mầm yêu thương đến mọi người

Lớn lên từ gian khó, cô gái vùng cao – Trần Thị Đông ( SN 1994, Tuyên Quang) đã nung nấu khát vọng thoát nghèo để nuôi sống gia đình và giúp đỡ cộng đồng, những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Hàm Yên, Tuyên Quang, nơi gắn với những con đường mòn đầy sỏi đá và những ngày tháng khó khăn vì thiên nhiên khắc nghiệt, cô gái người Dao - Trần Thị Đông đã trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực gian. Bởi vùng đất nơi cô lớn lên không chỉ khô cằn mà còn thường xuyên hứng chịu thiên tai, sạt lở, gây nên những mất mát đau thương cho bà con trong bản. Chính vì thế mà trong Đông luôn nâu nấu một khát vọng thoát nghèo, không chỉ để nuôi sống bản thân, gia đình mà còn để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh.

Với ý chí mạnh mẽ, cô gái vùng cao đã gặt hái được những thành công nhất định. Từ một cô gái miền núi nghèo khó, Đông có cho mình một cơ ngơi nhất định và có cơ hội để thực hiện ước mơ giúp đỡ cộng đồng.

Vào năm 2020, Đông đã thành lập Quỹ Bảo Trung Foundation với mục đích hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là bà con ở những vùng quê nghèo như nơi cô đã lớn lên. Qua Quỹ Bảo Trung Foundation, cô gái vùng cao này đã thực hiện được rất nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa như trao tặng những phần quà tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, tặng 10 máy truyền dịch Terumo cho Bệnh viện Nhi Trung ương trị giá 270 triệu đồng, cải tạo Nhà văn hóa, tài trợ điểm trường Mầm non Thôn 6 tại xã Minh Phú, tỉnh Tuyên Quang với khoản hỗ trợ 190 triệu đồng,…

Vừa qua, khi cơn bão số 3 Yagi đổ bộ, tàn phá nhiều vùng tại miền Bắc, Đông cùng với những người bạn đồng hành đã đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để cứu trợ. Ngay tại thời điểm đi cứu trợ, Đông vừa bán được ngôi nhà của mình. Không một chút do dự, cô gái vùng cao này đã trích gần 1 tỷ đồng từ số tiền bán nhà để tổ chức cứu trợ cho đồng bào gặp khó khăn, lập kế hoạch và phối hợp cùng đội ngũ tình nguyện viên để vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến các vùng lũ tại tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái. Trong chiến dịch cứu trợ này, Đông không nhận tiền mặt từ mọi người. Thay vào đó, cô kêu gọi quyên góp các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Dù đã làm hết sức mình, nhưng cô gái vùng cao – Trần Thị Đông vẫn luôn cảm thấy chưa đủ khi chưa thể tiếp cận và giúp đỡ những khu vực bị cô lập hoàn toàn sau cơn bão. Với trách nhiệm và lòng trắc ẩn của mình, Đông đã chuyển tiếp hơn 600 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ. Đông mong rằng, số tiền này của mình sẽ được sử dụng hiệu quả để giúp đỡ những gia đình mất nhà cửa, những người mất sinh kế, và cả những trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Những hành động của cô gái người Dao – Trần Thị Đông đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho mọi người trong xã hội. Dù xuất thân nghèo khó, nhưng ai trong chúng ta cũng có thể tạo nên thay đổi tích cực cho cuộc sống và cộng đồng nếu có quyết tâm và lòng nhân ái.

Xem thêm: Chuyện anh bác sĩ trẻ bán siêu xe, ủng hộ hộ ngay 3 tỷ cho đồng bào vùng bão lũ