Anh Quang (43 tuổi, trú tại Q. Thanh Xuân, Hà Nội) bắt đầu nhận nuôi chó mèo vô chủ về nhà chăm sóc từ năm 2012. Số lượng động vật ngày một tăng lên, nên năm 2021 anh đã lập một nhóm cứu hộ mang tên “Sân nhà nhiều chó” để đem những chú chó bị bỏ rơi, bạo hành hoặc bị bán vào lò mổ để cưu mang, chăm sóc.
Trước đây, trạm cứu hộ được đặt tại huyện thanh Trì, nhưng vì số lượng chó quá đông, ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân xung quanh nên phải chuyển đi.
Đầu năm 2023, anh Quang thuê lại một trang trại rộng khoảng 10.000 m2 ở thôn Trình Xá, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai làm nơi chăm sóc, nuôi dưỡng chó mèo sau khi được giải cứu. Thời điểm ấy, số lượng chó mèo ở trạm chỉ khoảng 300 con. Đến tháng 11/2024, số lượng chó mèo đã tăng hơn 800 con, trong đó có khoảng 2000 con đi lạc, bỏ rơi được nhận về sau bão Yagi.
Để đảm bảo cuộc sống cho những chú chó mèo nơi đây, trạm cứu hộ của anh Quang đã tuyển dụng 12 nhân viên chăm sóc và 3 bác sĩ thú y.
Về chi phí nuôi dưỡng, anh Quang chia sẻ, mỗi tháng anh tốn khoảng 300 triệu đồng để chăm sóc cho đàn chó mèo “khổng lồ”. Số tiền này dựa vào nguồn quyên góp của các mạnh thường xuyên, doanh nghiệp làm trong lĩnh vực thú y và trích từ lợi nhuận kinh doanh của anh.
Những chú chó được giải cứu về thường mang nhiều bệnh hoặc bị thương nên các bạn nhân viên, thú ý tại trạm phải liên tục kiểm tra, thăm khám kịp thời. Về vấn đề ăn uống, các bạn 4 chân tại trạm được duy trì chế độ ăn xen kẽ, một ngày ăn hạt, một ngày ăn cháo thịt xay với rau củ để đảm bảo dinh dưỡng. Những chú chó tại đây cũng được tiêm phòng và có kế hoạch triệt sản phù hợp.
Từ một vài chuồng ban đầu, đến nay trạm cứu hộ của anh Quang đã được xây dựng, cơi nới thêm thành 4 khu nuôi nhốt với hàng trăm chuồng và một sân vườn để các bạn thú cưng vui chơi. Để có đủ chỗ thăm khám cho chó mèo bị bệnh, các tổ chức bảo vệ động vật, trường học cũng hỗ trợ trạm xây khu nhà tạm cùng máy móc điều trị.
Ngày 23-24/11 vừa qua, trạm cứu hộ “Sân vườn nhiều chó” của anh Quang cùng Cela Paw tổ chức sự kiện triển lãm cứu trợ thú cưng đầu tiên với hy vọng thay đổi nhận thức của mọi người trong việc chăm sóc vật nuôi, loại bỏ các trường hợp nuôi để giết thịt hoặc bỏ rơi khi thấy không còn giá trị sử dụng. Đặc biệt là chó ta thường ít có cơ hội được nhận nuôi hơn bởi đặc tính một chủ hoặc từng bị tổn thương tâm lý khó chữa lành.
“Chỉ khi nhận thức của cộng đồng thay đổi, tình trạng chó bị bán vào lò mổ, bỏ rơi hay bạo hành mới giảm xuống, trạm cứu hộ cũng không lo bị quá tải như hiện nay", anh Quang nói.
Anh Quang cũng chia sẻ thêm, trong thời gian tới trạm sẽ chuyển địa điểm đến một trang trại rộng hơn, với cơ sở đầy đủ tiện nghi cho vật nuôi tại huyện Quốc Oai.
Không chỉ là nơi chăm sóc, cứu hộ, “Sân vườn nhiều có” còn mong muốn khu vực này sẽ trở thành điểm đến của những người yêu vật nuôi, muốn tìm hiểu câu chuyện sau những cuộc giải cứu.