Lão hông Hậu Giang 20 năm chuyển bệnh miễn phí cứu người

Tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nhắc đến lão nông Đỗ Văn Hoàng (67 tuổi) lái xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo ai cũng biết và quý trọng.

Lão hông Hậu Giang 20 năm chuyển bệnh miễn phí cứu người

Tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nhắc đến lão nông Đỗ Văn Hoàng (67 tuổi) lái xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo ai cũng biết và quý trọng.

Vợ mất sớm, con cái đã trưởng thành ổn định, ngẫm nghĩ cuộc sống còn nhiều gia đình khó khăn, thiếu điều kiện đi lại đến viện chữa bệnh, ông Hoàng đã nảy ra ý định mua xe để chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo. Nghĩ là làm, gác lại ruộng vườn, ngót ngét gần 20 năm trời, lão nông này đã rong ruổi chuyển hàng trăm lượt bệnh trên chuyến xe nghĩa tình.

“Chú thấy mình đã lớn tuổi, sức bươn chải kiếm tiền cũng không nhiều. Rồi thấy đường nhà mình cấm xe lôi, mỗi lần có người bệnh lại thiếu phương tiện vận chuyển nên chú tự bỏ tiền ra mua xe. Đi được thời gian xe hư, bạn bè thấy vậy thương tình bỏ tiền ra mua x echo chú chạy, chiếc xe mua sau này có 50 triệu, nhưng để chuyện bệnh được phải đem đi sửa nhiều, thành ra tới 80 triệu”, ông Hoàng kể.

Theo lời lão nông 67 tuổi chia sẻ, ông nhận chuyển bệnh khắp nơi, miễn có người cần giúp đỡ là ông đều sẵn sàng. “Có tuần chú chạy trên 10 lượt, nhưng cũng có tuần chạy vài chuyến thôi. Bây giờ khu vực Thạnh Xuân, Cái Tắc,… họ có số chú hết, cần là gọi ngay. Chú hoạt động độc lập, tự phát thôi”, ông bộc bạch.

Anh Nguyễn Hoàng Nam, giáo viên Trường THCS Long Thạnh (Hậu Giang), là người đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện với ông Hoàng, cho biết, để nhiều người biết đến và liên hệ khi cần, ông Hoàng thường lặn lội đến các ấp, các xã cách xa đô thị để giới thiệu về mô hình chuyển bệnh và đưa số điện thoại đường dây nóng của mình cho họ. Suốt nhiều năm nay, kinh phí hoạt động là do ông Hoàng tự bỏ tiền túi cùng với sự hỗ trợ từ người thân quen và các nhà hảo tâm. Ông tuyệt đối không nhận một đồng nào từ người bệnh: “Chiếc xe cứu thương của chú Hoàng có nhiều ý nghĩa lắm, ngoài chuyển bệnh, tái khám cho bà con, xe còn chở đồ từ thiện như gạo, mì, nước,… kể cả hàn chôn cất cũng nhận. Xe này đa năng mà đặc biệt là chú Hoàng không nhận kinh phí từ người bệnh. Nên mỗi khi bản thân tôi có nhận được khen thưởng từ công việc của mình là tôi phụ với chú tiền xăng để chú làm từ thiện”.

Việc làm lão nông 67 tuổi này vô cùng thiết thực, giúp đỡ kịp thời cho nhiều người bệnh nghèo, đặc biệt là những bà con ở vùng nông thôn xa xôi. Nhìn những bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, qua khỏi cơn nguy kịch, ai cũng trân quý công việc của ông Hoàng.

“Khi nào chú không còn sức, đôi mắt không còn ôm cái xe được, sức khỏe lái không nổi nữa mới nghỉ làm. Còn sức khỏe là còn làm. Mỗi lần giúp được ai là người mình thấy khỏe khoắn lắm”, ông Hoàng chia sẻ. 

Xem thêm: Chân dung lão nông hiến đất xây trường học ở Cà Mau