Buồn vì con dâu vô ơn – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Con dâu khoe ông ngoại tháng nào cũng cho cháu 2 triệu, ông nội lương 25 triệu/ tháng lại chẳng cho gì. Tôi nghe mà đau lòng vô cùng, không hiểu sao con bé lại có thể mở miệng nói ra câu đó được.

Buồn vì con dâu vô ơn – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Con dâu khoe ông ngoại tháng nào cũng cho cháu 2 triệu, ông nội lương 25 triệu/ tháng lại chẳng cho gì. Tôi nghe mà đau lòng vô cùng, không hiểu sao con bé lại có thể mở miệng nói ra câu đó được.

Con trai tôi lấy vợ được được vài năm nay. Ban đầu, tôi thấy mình cũng hợp với con dâu, nhưng càng sống lâu tôi lại càng thất vọng. Con dâu tôi luôn coi trọng nhà ngoại hơn nhà nội. Mỗi lần con bé về quê ngoại chơi là tôi thấy nó tất bật chuẩn bị nào là thuốc bổ, quần áo, đồ ăn,… Ấy vậy mà 3 năm nay, sống chung với vợ chồng tôi, chúng tôi là người bao toàn bộ tiền ăn uống, chi tiêu sinh hoạt cho các con mà chưa thấy con dâu bao giờ biếu tôi với chồng tôi được hộp thuốc bổ. Ăn chung cả mấy năm nay mà tôi cũng chưa bao giờ thấy con mua cân thịt hay ký trái cây về nhà. Càng lúc tôi càng nhận thấy con dâu sống ỷ lại, ích kỷ và đối xử thiên vị giữa bên nội và bên ngoại.

Con gái tôi năm nay đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, mắt thẩm mỹ của con bé không được cao, thường mặc những bộ đồ nhìn già đi cả chục tuổi. Mỗi lần nhìn thấy tôi lại khó chịu nên thường hay đưa con đi shop lựa quần áo. Mỗi lần biết tôi bỏ ra vài triệu mua quần áo cho con gái, con dâu đều tỏ vẻ khó chịu và cạnh khóe đủ điều. Con dâu trách tôi không thương dâu, không quý cháu nội, chỉ biết chăm chút, sửa soạn cho con gái ruột.

Không muốn gia đình mâu thuẫn, nên tôi cũng chẳng nói ra nói vào gì, mặc con dâu muốn nói gì thì nói, không quan tâm, miễn sao bản thân thấy đúng là làm.

Ngày hôm qua, cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, con dâu khoe: "Ông ngoại chỉ ở nhà quanh quẩn làm nông mà tháng nào cũng cho cháu 2 triệu đóng tiền học, còn ông nội lương hưu 25 triệu/tháng mà chẳng cho cháu gì. Thu nhập của vợ chồng con cộng lại mới bằng lương của ông. Không biết bao giờ chúng con mới có nhiều tiền như ông bà đây?".

Từng lời con dâu nói ra đều sặc mùi trách cứ và so bì, dường như tôi càng im lặng con dâu càng lấn tới, thích gì nói nấy, không coi bố mẹ chồng ra gì. Tức mình tôi bật lại, tôi bảo: “Vậy số tiền bố mẹ bỏ ra mua đất làm nhà cho các con là 5 tỷ, cao hơn hàng nghìn lần số tiền ông ngoại cho cháu, sao con không nhắc đến?”.

Nếu biết con dâu ăn nói vô ơn thế, tôi sẽ không cho một khoản tiền lớn như thế mà mỗi tháng cho con cháu hẳn 10 triệu để được con ca tụng nhớ ơn cả đời. Đang lúc bực mình tôi nói luôn: “Từ tháng sau các con chuyển về nhà riêng mà sống, cháu cũng đem về gửi trẻ đi, vợ chồng tôi không bao bọc anh chị nữa”. Tôi vừa dứt lời, con trai tiền đứng dậy cáu gắt mắng vợ và yêu cầu vợ trước khi nói hay làm gì thì phải nghĩ kỹ, đừng bạ đâu nói đấy làm mất lòng mọi người xung quanh, đặc biệt là bố mẹ.

Ngay sau đó, con dâu liền xin lỗi chúng tôi vì đã nói những lời không phải và mong chúng tôi tha thứ. Không biết sau vụ này, con dâu tôi có sửa đổi tính nết không nữa?

Xem thêm: Bước khỏi hôn nhân với chồng hờ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm