Bát nước mắm – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Vì bát nước mắm mà sự thật về cậu con út giàu có, lương tháng trăm triệu của bố mẹ chồng bị bại lộ. Sau vụ ấy, em chồng tôi ê chề, còn bố mẹ cũng chẳng dám lên mặt khoe khoang nữa.

Bát nước mắm – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Vì bát nước mắm mà sự thật về cậu con út giàu có, lương tháng trăm triệu của bố mẹ chồng bị bại lộ. Sau vụ ấy, em chồng tôi ê chề, còn bố mẹ cũng chẳng dám lên mặt khoe khoang nữa.

Bố mẹ chồng tôi đi đâu cũng lên giọng khoe khoang con trai út làm lương tháng trăm triệu, bằng lương vợ chồng tôi làm cả năm. Tôi không biết chuyện đó có thật không như thấy em chồng lần nào về quê cũng tỏ ra giàu có, tiêu tiền rất phóng khoáng.

Mỗi năm, Kiệt về quê được khoảng đôi lần, thường là vào các dịp lễ, giỗ hoặc tết. Mỗi lần chỉ ở 2-3 ngày rồi đi luôn. Bố mẹ chồng tôi mỗi lần như vậy lại có dịp khoe khoang, có khi thì bảo con út cho mình 10 triệu tiêu xài, khi thì bảo con trai cưng mua yến, mua sâm về biếu tặng. Mỗi lần nghe ông bà nói thế tôi lại buồn, bởi tôi mới là người chăm sóc ông bà nhiều nhất, lo từng bữa cơm, pha từng ly sữa. Mẹ chồng bệnh nằm liệt giường 2 tuần liền, cũng là một tay vợ chồng tôi săn sóc. Thế mà bố mẹ chỉ mải mê khen con út chứ chẳng bao giờ công nhận tình cảm và sự hiếu thảo của vợ chồng tôi.

Kiệt có vợ được 2 năm rồi, nhưng từ ngày kết hôn em dâu chưa bao giờ về nhà chồng, kể cả dịp lễ tết. Bố mẹ hỏi thì Kiệt bảo vợ bận kinh doanh buôn bán không về được. Sau đó vợ đưa quà này, quà nọ bảo là vợ chuẩn bị. Bố mẹ chồng tôi nghe vậy thì mừng rỡ, tin ngay và luôn miệng khen con dâu út hiểu chuyện.

Gần đây trong xóm tôi mọi người truyền tai nhau thông tin Kiệt thất nghiệp, ăn bám vợ. Một người hàng xóm đưa con đi chơi, vô tình thấy cảnh Kiệt ngửa tay xin tiền vợ để trả tiền cà phê rồi bị vợ mắng té tát ngay tại quán. Anh ấy bất ngờ lắm, về hỏi chuyện bố mẹ chồng tôi thì bị ông bà mắng cho một trận không kịp vuốt mặt.

Dù ông bà lên tiếng đính chính nhưng tin đồn vẫn cứ râm ran. Bố mẹ chồng tôi vì muốn chứng minh con trai cưng của mình vẫn thành đạt nên lấy lý do mừng tiệc ông tròn 60 tuổi, nhất quyết kêu Kiệt dẫn vợ về quê. Bị bố mẹ chèn ép, Kiệt dù không muốn vẫn buộc phải đồng ý.

Hôm qua là ngày mừng sinh nhật bố chồng tôi. Vì muốn dập tắt tin đồn con trai út thất nghiệp, ăn bám vợ nên bố mẹ chồng mời rất đông khách đến dự. Tiệc diễn ra được gần nửa tiếng thì vợ chồng Kiệt về. Em dâu bước vào nhà, không hề chào hỏi ai mà ngồi vào một bàn tiệc còn trống, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Bố mẹ chồng tôi thấy vậy thì chủ động ra hỏi han, bắt chuyện nhưng em dâu cứ khinh khỉnh, trả lời cho có. Em chồng thì xoắn xuýt bên cạnh vợ, không dám hó hé một câu. Vợ bảo gì thì làm đó, nghe lời răm rắp. Khi nhà hàng đem đồ ăn đến, em dâu nhìn một lượt rồi bảo với Kiệt: “Anh vào nhà làm cho tôi một bát nước mắm, phải là mắm thượng hạng, không thì tôi không ăn, tôi về trước, anh ăn xong thì tự gọi xe mà về".

Kiệt kéo tay vợ, nói gì đó thì bị vợ mắng thẳng mặt: "Đã thất nghiệp rồi mà còn sĩ, anh nên nhớ, tiền anh cầm về cho bố mẹ anh cũng là tiền của tôi, tiền anh mua sắm, tiêu xài cũng là tiền của tôi đấy. Liệu mà cư xử cho đúng!".

Mọi người xung quanh ai nấy đều sững sờ, bố mẹ chồng tôi thì ngượng ngùng đỏ cả mặt. Ông bà đứng dậy gọi Kiệt ra ngoài hỏi chuyện nhưng cậu ấy không chịu, vùng vằng bỏ ra xe ô tô với vợ. Sau chuyện này, bố mẹ chồng không còn dám huênh hoang, khoe con út giàu có nữa. Chồng tôi thì giận dữ bảo sẽ đến tận nhà Kiệt, gọi em ra dạy cho một trận. Là đàn ông mà lại ăn bám vợ, để vợ sỉ nhục chỗ đông người thì còn ra thể thống gì nữa.

Xem thêm: Bất ngờ trước di chúc của bố - Câu chuyện đáng suy ngẫm