Vợ "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh: "Anh có lòng tốt từ xưa, nhiều lần bị lừa nhưng cũng kệ"

Vợ "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết, anh là người hiền lành, có lòng tốt nhưng sức khỏe yếu, từ nhỏ đã không được như người bình thường nên rất vất vả.

Đỗ Thu Nga
13:30 01/03/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) chính là "người hùng" đã cứu bé gái 3 tuổi ở rơi từ tầng 13 tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. 

Sau khi chuyển bé gái cho gia đình và người dân, anh Mạnh trở về nhà và suốt đêm qua anh gần như thức trắng. Bàn tay đau nhức không thể chịu nổi nhưng đến rạng sáng ngày 1/3 anh mới uống thuốc giảm đau. 

Chia sẻ về khoảnh khắc ấy, anh Mạnh nói: "Nhà tôi cũng không có lan can, các con rất nghịch nên nghĩ đến cảnh tượng con mình mà thế sẽ đau xót thế nào. kể lại sự việc, vợ tôi còn tếu táo bảo 'chắc không phải chồng em' vì cô ấy không tin. Cho đến tôi khi clip lan truyền trên mạng xã hội thì mọi người mới biết chuyện".

vo-nguoi-hung-nguyen-ngoc-manh-noi-gi-ve-hanh-dong-dep-cua-chong
"Người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh

Để tìm hiểu rõ hơn về về "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh, các cơ quan báo chí truyền thông đã gặp gỡ, tâm sự với chị Phan Thị Thủy (vợ anh Mạnh, hiện đang là giáo viên mầm non). Chị Thủy cho biết, đến giờ vẫn chưa hết bất ngờ về sự việc.

Hôm qua (28/2), thấy chồng về chân đi khập khiễng, quần áo bẩn, chị còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Khi hỏi anh không nói gì ra quay ra chào bố mẹ rồi kể đã cứu một cháu bé khiến mọi người trong nhà nghe thấy đều phấn khởi, xúc động. 

"Lúc ấy tôi ở bên trong nên nghe câu được, câu không. Sau thấy hàng xóm chạy sang gọi hỏi, tôi vẫn chưa biết gì, khi lấy điện thoại ra xem thì mới biết chuyện", chị Thủy cho hay.

Cũng theo chị Thủy, từ hôm qua tới giờ chị và chồng vẫn chưa nói chuyện được nhiều vì anh Mạnh đi ăn sinh nhật. "Mấy hôm trước anh nói cuối tuần đi ăn sinh nhật. Hôm qua dù xảy ra sự việc như thế nhưng anh vẫn đi. Đêm qua, khi anh về tôi thấy tâm trạng anh ấy còn bần thần, tay còn nhức. Sau đó, tôi đi lấy thuốc cho chồng mình và xoa bóp cho anh ấy. Khoảng 4h sáng, tôi thấy anh mắt lim dim ngủ tôi mới cảm thấy an tâm hơn một chút", chị Thủy kể.

vo-nguoi-hung-nguyen-ngoc-manh-noi-gi-ve-hanh-dong-dep-cua-chong
Chị Thủy cho biết, chồng là người tốt tính

Khi được hỏi về con người anh Mạnh, mắt chị Thủy sáng lên, kể rành rọt. Anh Mạnh là người hiền lành, có lòng tốt nhiều lần bị gây khó khăn khiến chị phát bực. "Anh Mạnh có lòng tốt từ ngày xưa, biết quan tâm tới mọi người, nhiều lần người khác làm mình gặp khó khăn, lừa mình nhưng anh cũng kệ".

Thế nhưng, anh Mạnh có sức khỏe yếu, từ nhỏ không được như người bình thường nên rất vất vả, đi chở đồ cho khách thì hay bị đau lưng. Nhưng dù sức khỏe không tốt thì anh Mạnh vẫn giúp người mà chẳng quản khó khăn. 

Cũng chính lòng thương mà chị Thủy và anh Mạnh nảy sinh tình cảm với nhau. Sau thời gian yêu đương, hai người về chung một nhà. Kết quả của tình yêu này chính là 2 cô con gái ngon ngoãn, đáng yêu.

Hiện tại, hành động dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang được dư luận cả nước vô cùng thán phục. Trong sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Anh đã tặng bằng khen cho anh. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi thư khen.

Về phần mình, anh Mạnh cho biết, một vài ngày nữa khi sức khỏe cháu bé ổn định, anh sẽ đến thăm. Với anh, không còn gì tuyệt vời hơn khi cứu được tính mạng cháu bé khỏi lưỡi hái "tử thần".

Trước đó, vào chiều ngày 28/2, tại tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội), bé gái tên N.P.H (3 tuổi) ở tầng 12-13 đã hiếu động bò từ trong nhà, trèo ra lan can rồi treo mình lơ lửng. Trông thấy sự việc, nhiều người dân ở tòa nhà bên cạnh hoảng sợ hô hoán mọi người ở quanh đến ứng cứu. Thế nhưng, bé gái vẫn không may tuột tay, rơi xuống.
May mắn, anh Mạnh đã phát hiện ra sự việc, kịp thời trèo lên mái tôn của sảnh tòa nhà và đỡ được bé gái. Ngay sau đó, người dân và gia đình đã đưa bé gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi. Dù rơi ở độ cao tới 12 tầng nhưng bé gái chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng tới tính mạng.

Bí thư và Chủ tịch TP Hà Nội khen thưởng "người hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận