Sống đẹp mỗi ngày: Chuyện về lớp học đặc biệt ở miền biển Cà Mau

Hơn 7 năm qua, lớp học đặc biệt ở xã Nguyễn Việt Thái là nơi xóa mù chữ cho hơn 100 học viên lớn tuổi ở địa phương.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

75 tuổi vẫn đi học

Lớp học đặc biệt ở xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân (Cà Mau) lúc nào cũng có tiếng chữ ê, a của các học viên khiến chúng tôi dịu lòng lại giữa cuộc sống hối hả, xô bồ.

Bà Nguyễn Thị Thao (75 tuổi, ngụ ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái) nói: "Tôi theo học ở lớp này hơn 4 tháng rồi. Nhiều người hỏi, già rồi thì đi học làm chi nữa, nhưng tôi nghĩ mình phải biết cái chữ để không bỡ ngỡ khi ra đường. Tôi rất vui vì giờ đây đã có thể nhìn ra mặt chữ và viết tên mình".

song-dep-moi-ngay-chuyen-ve-lop-hoc-dac-biet-o-mien-bien-ca-mau-0

Trong khi đó, do nhà neo người nên bà Đỗ Thị Huệ (47 tuổi, ngụ ấp Sào Lưới) phải vừa đi học vừa giữ cháu nội. "Lớp dạy vào các ngày thứ ba, năm, bảy. Mỗi ngày dạy khoảng 1,5 tiếng, bắt đầu từ 16 giờ 30. Hôm nào có buổi học thì tôi tranh thủ đi làm về sớm hơn thường ngày để kịp giờ. Bây giờ tôi đã có thể đọc được bảng hiệu, viết được nhiều chữ rồi. Mình lớn tuổi nhưng chỉ cần có ý chí thì tôi nghĩ rằng việc học chữ không khó", bà Huệ nói.

Bà Thao và Huệ là 2 trong số 10 học viên của của lớp học xóa mù chữ đặc biệt do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Nguyễn Việt Khái tổ chức tại ấp Sào Lưới. Điểm còn lại cũng với khoảng 10 học viên mở tại trụ sở ấp Gò Công vào khung giờ 17 giờ - 18 giờ 30 các ngày thứ hai, tư, sáu hằng tuần.

Xoá mù chữ cho hơn 100 người nghèo

Bà Đào Thị Thanh An, Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Việt Khái, cho biết năm 2015, lớp học được mở tại trụ sở ấp Gò Công chỉ với 3 học viên. Nhưng với quyết tâm giúp cho nhiều chị em và người lao động nghèo biết chữ, hội đã kiên trì vận động, nhờ đó người đến học ngày càng đông.

Năm 1987, bà An là giáo viên dạy văn của một trường THCS trên địa bàn huyện Phú Tân. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh cá nhân, bà phải bỏ nghề sau 15 năm gắn bó. Sau đó, bà tham gia công tác tại cơ sở và giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã từ năm 2010 cho đến nay. "Trong quá trình công tác, tôi chứng kiến nhiều bà con do không biết chữ nên phải lăn tay khi làm các thủ tục tục hành chính. Tôi trăn trở rất nhiều rồi quyết định xin mở lớp học xóa mù chữ", bà An nhớ lại.

Theo bà An, 2 điểm dạy chữ đều phải tổ chức buổi chiều, vì đa phần học viên bận công việc mưu sinh hoặc gia đình. Thời gian đầu, các giáo viên rất vất vả để ổn định lớp học, bởi có nhiều người không theo nổi đến cùng. Dần dần, bằng quyết tâm, các chị em trong hội đã tích cực vận động, gần gũi chia sẻ để bà con đến lớp đều đặn.

song-dep-moi-ngay-chuyen-ve-lop-hoc-dac-biet-o-mien-bien-ca-mau-8
Bà Nguyễn Thị Thao dù đã 75 tuổi nhưng vẫn miệt mài với từng con chữ

Những ngày đầu, chỉ có bà An đứng lớp dạy học. Lâu dần, lớp học ngày càng đông, bà phải chia thành 2 điểm để tổ chức dạy với số lượng khoảng 20 học viên mỗi khóa từ 4 - 5 tháng. Sau 7 năm, lớp học đặc biệt này đã xóa mù chữ cho gần 100 người dân nghèo ở địa phương.

Hiện nay, ngoài bà An có có 2 giáo viên khác đứng lớp dạy chữ cho bà con. "Động lực để chúng tôi cùng với các học viên vượt qua những lời dị nghị là sự đồng cảm và mong muốn chia sẻ thiệt thòi với người nghèo ở vùng nông thôn. Nhìn thấy bà con hạnh phúc khi viết được tên mình thì mọi mệt mỏi như tan biến", bà Trương Kim Lến (59 tuổi, 1 trong 3 giáo viên) cho biết.

Ngoài dạy chữ, làm toán đơn giản, bà An và các giáo viên còn vận động nhà hảo tâm tặng nhu yếu phẩm, tập sách cho các thành viên trong lớp. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và tạo động lực để mọi người cùng cố gắng trong việc học.

Theo bà Phạm Lý Ba, Chủ tịch Hội LHPN H.Phú Tân, lớp xóa mù chữ của Hội LHPN xã Nguyễn Việt Khái là điểm sáng, có ý nghĩa rất lớn đối với người dân nghèo ở địa phương. Hội LHPN huyện sẽ ưu tiên hỗ trợ để ngày càng có nhiều hơn lớp học xóa mù chữ đến với người dân.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Ấm lòng lớp học "xóa mù chữ" đều đặn mở cửa suốt 25 năm giữa lòng thủ đô

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Nhờ có bộ đội Biên Phòng và giáo viên mở lớp dạy chữ mà nhiều phụ nữ đồng bào dân tộc Tày (huyện Tương Dương, Nghệ An) biết đọc, biết viết.

Chuyện về lớp học xóa mù chữ ở miền biên viễn xứ Nghệ
0 Bình luận

Gần 50 năm qua, dù cho là mưa hay là nắng, người phụ nữ U70 này vẫn lặng lẽ miệt mài bên lớp học xóa mù chữ cho dân vạn đò.

Người phụ nữ gần 50 năm miệt mài gắn bó bên lớp học xóa mù chữ cho dân vạn đò
0 Bình luận

Hàng chục năm qua, lớp học tình thương "mẹ truyền con nối" nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP.HCM) vẫn đều đặn mở cửa.

Ấm lòng lớp học tình thương 'mẹ truyền con nối' xóa mù chữ suốt 40 năm qua
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 5 giờ trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất