Cảm động tình mẫu tử thiêng liêng của sản phụ Hà Tĩnh: Nhận cái chết nhường sự sống lại con trai

Trước khi bước lên bàn mổ, sản phụ Tiên dặn chồng hãy cố gắng cứu lấy con trai vì chị biết "số mình đã tận", sự sống này nhất định phải dành cho con trai.

Đỗ Thu Nga
09:11 27/01/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện sản phụ Nguyễn Thị Tiên (25 tuổi, ngụ thôn 6, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị viêm màng não, chấp nhận cái chết để con trai được sống khiến dư luận vô cùng cảm phục. Theo người thân, chị Tiên trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/1, khi chưa một lần nhìn thấy mặt con trai. 

Anh Phan Văn Nam (27 tuổi, chồng chị Tiên) cho biết, đây là cú sốc quá lớn với anh và gia đình. Thế nhưng vẫn phải gắng gượng để lo chu toàn chuyện mai táng cho vợ và chăm sóc cẩn thận cho cậu con trai vừa lọt lòng đã mất mẹ.

Được biết, chị Tiên và anh Nam yêu nhau 7 năm thì tổ chức đám cưới (đầu năm 2020). Hạnh phúc nhân đôi sau vài tháng kết hôn, chị Tiên thông báo mang thai. Vì cuộc sống gia đình và tương lai của con nhỏ, vợ chồng anh Nam quyết định ra Bắc Ninh làm công nhân.

Hồi đầu tháng 1/2021, khi mang thai ở tuần 37 chị Tiên xin nghỉ việc, bắt xe về quê chờ sinh. Còn anh Nam vẫn miệt mài ở lại xứ người làm lụng kiếm tiền.

Về nhà được vài ngày chị Tiên bắt đầu cảm nhận được cơ thể có phần yếu hơn, đầu hay bị choáng nên gọi cho chồng báo tin. Nghe vợ sức khỏe không tốt, anh Nam vội vàng xin nghỉ việc bắt xe về nà đưa vợ đi khám.

Ngày 9/1, anh dẫn vợ lên bệnh viện tư ở TP Vinh (Nghệ An) thăm khám) và nhập viện. "Tại đây bác sĩ bảo vợ tôi bị virus xâm nhập ở vùng đầu. Sau khi xét nghiệm các bác sĩ kết luận cô ấy bị viêm màng não, tính mạng của cả hai mẹ con bị đe dọa, cần phải tiến hành mổ bắt con", anh Nam gạt nước mắt kể.

Cũng theo anh Nam, trước khi tiến hành phẫu thuật các bác sĩ có chia sẻ việc gây tê tủy sống để mổ bắt con là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là với người đang mắc bệnh hiểm nghèo như chị Tiên. Ca mổ này sẽ là 50/50, chị Tiên có khả năng mãi mãi không tỉnh lại. Gia đình buộc phải ký vào giấy cam kết và chuẩn bị trước tinh thần.

Cả gia đình vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải gượng dậy để chăm sóc chị tiên. Không ai dám nói cho chị Tiên biết về bệnh tình và sự nguy hiểm khi mổ bắt con. Trước khi mổ, sức khỏe chị yếu hẳn, lúc tỉnh, lúc mê. 

san-phu-ha-tinh-nhuong-su-song-lai-cho-con-trai-0
Sự hy sinh cao cả của chị Tiên đã giúp con trai được an toàn

"Mặc dù không cho vợ biết bệnh tình hiện tại nhưng vợ tôi như lường trước được đây sẽ là ca mổ vô cùng khó khăn. Tiên nói với tôi, nếu vợ có mệnh hệ gì thì hãy cứu lấy con trai trước. Vợ tôi chấp nhận hy sinh sự sống cứu con. Nghe vợ nói vậy, nước mắt tôi trào ra, anh Nam kể lại.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, các bác sĩ thành công đưa con trai nặng 3,3kg ra khỏi cơ thể mẹ. Hạnh phúc chẳng tầy gang khi ngay sau đó gia đình anh Nam nghe tin, chị Tiên rơi vào tình trạng hôn mê sâu. 

Sau gần 5 ngày hôn mê, chị Tiên tỉnh lại, có trò chuyện với chồng được khoảng 30 phút thì rơi vào tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức chị được chuyển ra bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Nhưng tại đây các bác sĩ xác định đã chết não, không còn cách nào cứu sống.

"Khi sinh con ra Tiên hôn mê, khi tỉnh lại chưa được gặp mặt con vì thằng bé bị nhiễm khuẩn đang được các bác sĩ chăm sóc. Khi bệnh viện trả về thì Tiên đã chế lâm sàng rồi, không kịp nhìn mặt con", anh Nam nghẹn nào. 

Theo một người thân trong gia đình, sau khi lo hậu sự cho chị Tiên xong, anh Nam mới đón con trai về nhà. Hiện toàn bộ chi phí chữa trị của vợ anh đều đang nợ người thân, số tiền lên đến gần 50 triệu đồng. Với anh Nam phía trước là đoạn đường dài đầy chông gai. 

Nói về hoàn cảnh của anh Nam, tờ Thanh Niên đưa tin, anh sinh ra trong gia đình 4 người con, bố mất, mẹ năm nay gần 60 tuổi, hoàn cảnh khó khăn. Giờ vợ mất, con thơ vừa lọt lòng lại thêm khoản nợ chi phí khám chữa bệnh, cuộc sống  càng trở nên khó khăn, éo le hơn. 

Dẫu hoàn cảnh khó khăn nhưng anh Nam không hề lẻ loi. Khi biết của anh, nhiều người đã kêu gọi giúp đỡ, chia sẻ. “Thời gian này tôi chưa thể đi làm vì con còn quá nhỏ, mẹ lại mắc căn bệnh đãng trí nên không thể chăm cháu nội được. Biết chuyện, đã có nhiều người kêu gọi, giúp đỡ để tôi có tiền mua sữa cho con. Tôi cảm ơn tấm lòng của mọi người rất nhiều”, anh Nam nói.

Viêm màng não là một dạng nhiễm trùng của màng não và có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như: tê liệt chân tay, động kinh, điếc, mù, phù não, hôn mê, thậm chí là tử vong. 

Phụ nữ mang thai là đối tượng có thể bị mắc bệnh viêm màng não. Các sĩ đầu ngành tại Việt Nam khuyến cáo, đây là bệnh lý vô cùng nguy hiểm với sức khỏe của mẹ và bé. Chính vì thế, phụ nữ mang thai cần đi khám thai định kỳ, nên được quản lý thai nghén ở những bệnh viện chuyên khoa, chứ không chỉ là siêu âm đơn thuần.

Tại các bệnh viện chuyên khoa, thai phụ sẽ được thăm khám toàn diện, theo dõi huyết áp, xét nghiệm máu, nước tiểu cũng như tư vấn về dinh dưỡng. Trường hợp phát hiện các triệu chứng tiền sản giật hoặc tiểu đường sẽ được điều trị kịp thời, đảm bảo an toàn sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Người đàn ông U70 miệt mài cứu rỗi linh hồn gần 400 thai nhi bị bỏ rơi

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận