NLXH 200 chữ: “May mắn là món lãi của mồ hôi"

Chiếc lá thứ tư của cỏ may mắn đúng là không nằm trong bụi cỏ, nó nằm trong trái tim chúng ta.

NLXH 200 chữ: “May mắn là món lãi của mồ hôi"

Chiếc lá thứ tư của cỏ may mắn đúng là không nằm trong bụi cỏ, nó nằm trong trái tim chúng ta.

Mcdonald đã từng chia sẻ: “May mắn là món lãi của mồ hôi. Bạn càng đổ mồ hôi, bạn càng may mắn”, câu nói ấy khiến ta không thôi suy ngẫm về bản chất thật sự của vận may trong cuộc sống. “Vận may” chính là những điều mà ta cho là may mắn, những khoảnh khắc thiên thời, địa lợi, nhân hòa giúp ta dễ dàng đạt được một thành quả nào đó mà không cần tốn quá nhiều công sức. Nhưng bản chất của vận may có thật sự chỉ đơn thuần là sự tự phát, sự may rủi trời ban hay còn ẩn giấu những ý nghĩa gì khác? Trước hết, ta cần biết rằng trong cuộc sống này, quả thật không thể phủ nhận được tầm quan trọng của vận may, bởi có những cơ duyên, sự kiện mà ta trải qua cứ tựa như một điều phi lí, một giấc mơ cổ tích nhưng chúng thật sự đã xảy ra và hơn hết là có những người nhờ vào vận may mà một đêm thành danh. Và dù có nỗ lực ra sao, cũng không thể thiếu đi chút may mắn làm nền, để nhanh chóng chạm đến thành công hơn. Dù là những người có tầm ảnh hưởng thế giới cũng phải có thêm gia vị là vận may, nhằm bổ trợ cho những hoài bão, ước mơ của họ, “Ví dụ, gia cảnh khá khẩm của Bill Gates đã giúp ông có nhiều kinh nghiệm lập trình hơn chúng bạn đồng trang lứa. Ông cũng nằm trong số 0,01% có đủ điều kiện tiếp cận với máy tính thời bấy giờ (Chengwei Lau từ Trường kinh doanh Warwick (Anh Quốc) cho biết”. Mẹ của ông có mối quan hệ rất tốt với chủ tịch IBM, từ đó ông có đầu mối dẫn đến một trong những công ty máy tính hàng đầu, và rồi tạo ra nền tảng cho một đế chế về phần mềm. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy vận may vừa là món quà trời ban nhưng cũng là do chính ta đã phát khởi nên vận may, nó có sự dung hòa của cả hai.

Có một câu chuyện về Walt Disney làm tôi nhớ mãi, đó là Walt có một người anh trai là Roy. Có lần Walt đã nêu ra một ý tưởng với Roy nhưng đã bị Roy phản bác và khuyên Walt nên dừng lại. Nhưng Walt đã không từ bỏ, ông vẫn tiếp tục và tìm cách huy động nguồn tài chính. Rất nhiều người đã nói rằng Walt không thể tạo ra một bộ phim hình ảnh, không thể nào khớp một nhân vật hoạt hình với một diễn viên thực thụ. Người ta cũng nói rằng chú chuột Mickey là một ý tưởng điên khùng vì chẳng có người phụ nữ nào thích nó cả. Nhưng Walt đã chứng minh điều ngược lại. "Không thể" là từ chỉ dành cho những người không dám thất bại nhưng Walt dám. Walt có niềm tin không lay chuyển được vào chính mình và điều mình đang làm. Đó là tất cả. Vào ngày mở cửa Disneyworld, Năm năm sau khi Walt qua đời, có một người đã nói với giám đốc Mike Vance rằng thật đáng tiếc khi Walt không còn sống để chiêm ngưỡng nó. Nhưng Vance đã trả lời rằng "Anh ấy đã thấy nó nên nó mới có ở đây hôm nay". Một người như Walt Disney, vốn dĩ ngay từ đầu đã không có bất cứ sự hậu thuẫn nào, cái ông có là một niềm tin mãnh liệt nơi tim, dẫu cho có ai dèm pha điều gì đi nữa, dù sau này ông đã qua đời trước khi được chiêm ngưỡng Disneyworld nhưng đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cố gắng, vươn lên của ông dù rơi vào những hiểm cảnh khó khăn. Vậy sự thành công của một con người liệu có phải chỉ đến từ vận may, liệu có phải bất cứ sự thành danh nào cũng vì có xen lẫn chút may mắn trời ban? Nếu bản thân mỗi người đều có cho mình sự nỗ lực, cố gắng hết mình, cháy bỏng với đam mê thì chính ta cũng có thể tự tạo nên vận may cho bản thân. Một người biết làm chủ vận may, sẽ có được sự thành công mà không cần phụ thuộc hay dựa dẫm vào bất cứ ai hay thần linh nào. Dẫu cho có là muôn trùng khó khăn, thử thách cam go thì ta vẫn sẵn sàng đón lấy, bởi có con đường nào là bằng phẳng hoàn toàn, sẽ luôn có sóng to gió lớn để tạo nên những thủy thủ giỏi, có lửa để thử được “chất vàng chân chính”. Và trên hành trình hoàn thiện bản thân, khi ta thôi bám víu vào những vận may, vận rủi thì đó cũng chính là lúc ta biết tin tưởng vào chính mình, có niềm tin nhiều hơn ở bản thân. Trong một xã hội mà người luôn ra sức cố gắng, vươn lên và có sự tin tưởng vào chính mình như thế, thì xã hội ấy sẽ tích cực và phát triển hơn. Tuy vậy, thật đáng buồn là vẫn có những người luôn chờ thời ăn may, luôn chờ đợi món hời từ trên trời rơi xuống như há miệng chờ sung, không biết chủ động nắm bắt cơ hội, nỗ lực hết mình trong mọi việc. Những người ấy rồi sẽ lênh đênh vô định, không có những kế hoạch hay định hướng cụ thể, và cuối cùng cũng sẽ chìm trong bùn lầy thất bại mà thôi. Bản thân tôi - đại diện cho thế hệ gen Z, tôi luôn dặn lòng phải cháy hết mình với những ước mơ, dự định đã đặt ra, phải luôn có ý thức cầu tiến và tự tạo ra vận may cho bản thân, biết chủ động nắm bắt mọi cơ hội khi có thể. Vì tôi tin rằng “Chiếc lá thứ tư của cỏ may mắn đúng là không nằm trong bụi cỏ, nó nằm trong trái tim chúng ta” (Lâm Thanh Huyền), nên chỉ cần tâm ta kiên cường, nỗ lực thì nhánh cỏ may mắn sẽ mãi mãi hiện hữu trong tim.

(Nguồn: Thưởng thức sách)

Xem thêm: NLXH 200 chữ: Viết đoạn văn về ý nghĩa của việc thay đổi góc nhìn