Nghị lực phi thường của người mẹ trẻ mắc K giai đoạn cuối

Mắc ung thư cổ tử cung di căn sang ổ bụng giai đoạn cuối nhưng bà mẹ trẻ Lê Thị Thu Hà (26 tuổi) vẫn luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trong một lần đi tầm soát định kỳ vào tháng 4/2023, Hà gần như không thể đứng vững khi được bác sĩ thông báo bị ung thư cổ tử cung. “Khi nhận kết quả vợ chồng mình đã ôm nhau khóc và than trách số phận. Chúng mình chỉ vừa cưới nhau được 1 năm, con gái mới 4 tháng tuổi. Nhưng sau đó 3 ngày, bản thân tự nhủ không nên tiếp tục buồn và khóc như vậy vì cha mẹ, con gái đang rất cần mình. Mình chọn cách sống lạc quan, có ý nghĩa và tin tưởng vào bác sĩ”, Hà chia sẻ.

Hà cho biết bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật loại bỏ tử cung và nạo hạch chậu để sinh thiết. Kết quả sinh thiết cho biết tế bào ung thư đã di căn vào hạch chậu nên Hà phải hóa trị và xạ trị kết hợp. Trong khoảng 45 ngày, Hà đã trải qua 28 lần xạ trị, 5 lần hóa trị. Cứ ngỡ mọi việc đã ổn thì sau đó 3 tháng, Hà tiếp tục phát hiện ở bụng có một phần cứng bất thường.

Tiếp tục đi phẫu thuật để lấy mẫu sinh thiết thì Hà nhận được kết quả ung thư đã di căn nhiều vào ổ bụng. Khi điều trị ung thư, Hà đã cai sữa mẹ cho con gái 4 tháng tuổi và tập cho con ngủ với bà. “Bác sĩ nói bệnh của mình giờ đã là giai đoạn cuối rồi nên chỉ còn cách hóa trị liều cao mới mong kéo dài thời gian sống”, Hà nói.

nghi-luc-phi-thuong-cua-nguoi-me-tre-mac-k-giai-doan-cuoi-0
Khi mang thai Lê Thị Thu Hà đã hiến tóc cho Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam

Hà cho biết bí quyết để sống lạc quan là quên đi bệnh tật đang mang trong người. “Mỗi ngày mình sẽ nói rất nhiều lời yêu thương, cùng đi chơi, ăn uống với người thân. Mình trang điểm thật xinh đẹp để đi gặp gỡ bạn bè, cuộc sống phía trước có thể sẽ ngắn ngủi nhưng rất hạnh phúc, mỗi giây trôi qua đều ý nghĩa”, Hà nói.

Hà cùng chồng thường xuyên dắt con gái đi chơi và quay rất nhiều video đăng tải lên mạng xã hội để lưu giữ làm kỷ niệm. Hà muốn cho con gái có một tuổi thơ thật đẹp, trọn vẹn bên mẹ. Từ khi biết mình mang thai, Hà đã lưu giữ lại hết những tờ ghi kết quả siêu âm lúc mang thai con gái vào một cuốn sổ. Hà còn tự tay may gấu bông từ quần áo cũ để tặng cho con gái vào dịp sinh nhật 1 tuổi.

“Mình mong rằng khi trưởng thành con gái sẽ hiểu được mẹ yêu thương con như thế nào. Mẹ sẽ luôn ở trong trái tim và dõi theo mọi hành trình trưởng thành của con gái”, Hà bộc bạch.

nghi-luc-phi-thuong-cua-nguoi-me-tre-mac-k-giai-doan-cuoi-8
Anh Nguyễn Thanh Tùng luôn là chỗ dựa vững chắc cho vợ

Khi mang thai, Hà đã quyết định hiến 30 cm tóc cho Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam. Hà cho biết ở thời điểm hiện tại càng thêm thấu hiểu những nỗi đau, khó khăn mà những bệnh nhân ung thư đang gặp phải. “Chúng ta vẫn còn cơ hội để nói lời yêu thương, sắp xếp lại cuộc sống cho người thân… nên phải cố gắng điều trị, ăn uống điều độ chứ không có gì phải buồn. Chính suy nghĩ và tinh thần lạc quan đã giúp mình quên đi những cơn đau, có được sức khỏe để dẫn con gái đi chơi nhiều nơi”, mẹ trẻ tâm sự.

Từ nỗi đau mà mình đang phải chịu đựng, Hà khuyên người trẻ hãy chú ý đến sức khỏe, sinh hoạt một cách khoa học. Đồng thời hãy để ý những dấu hiệu bất thường của cơ thể dù là nhỏ nhất. “Các bạn nữ nên đi tiêm ngừa HPV càng sớm càng tốt và tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ mỗi năm 1 lần”, Hà nhắn gửi.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi), chồng của Hà cho biết: “Thời gian đầu mình rất suy sụp nhưng vợ đã trấn an, xoa dịu nên giờ đã ổn định trở lại. Mình sẽ luôn bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy và con gái. Trong bất kỳ trường hợp nào, vợ mình vẫn là người xinh đẹp, tuyệt vời nhất. Dù phía trước có khó khăn hay thử thách gì thì gia đình chúng ta vẫn luôn nắm tay nhau”.

(Theo Thanh Niên)

Xem thêm: Nghị lực phi thường của chàng trai cao 70 cm: Từ "Sọ dừa" đến giám đốc công ty riêng

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Khi tự mình vượt qua được nghịch cảnh cuộc sống, chị Thái Thị Hằng Nga (1981, Đồng Nai) trở thành người truyền cảm hứng, người kết nối giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn.

Nghị lực phi thường của người phụ nữ 8X và dự án thiện nguyện tâm đắc 'Cùng em đến trường'
0 Bình luận

"Mình vẫn nói với mẹ rằng thấy bản thân may mắn khi từng sống khép kín, ngại giao tiếp, hay "phòng thủ" nhưng khi ra Hà Nội học đã tự tin tìm đến các hoạt động, nhờ đó nhận được nhiều học bổng, nắm bắt thêm cơ hội làm việc", Tạ Bình An.

Tỏa sáng Nghị lực Việt 2023: Cậu sinh viên khiếm thị phá bỏ sự e ngại để đóng góp cho cộng đồng
0 Bình luận

Cơ thể co quắp, đôi chân teo tóp, sinh hoạt bất tiện không thể khiến chị Nguyễn Thùy Chi (33 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) nhụt chí. Chị vượt lên tất cả thi đỗ đại học, xây đựng mái nhà chung cho cộng đồng người bại não.

Nghị lực phi thường và ý tưởng nhân văn của cô gái bại não 9x
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất