Thực hư thuyết âm mưu người Maya báo tận thế năm 2021 chứ không phải 2012?
Mới đây xuất hiện một thuyết âm mưu mới dự báo năm 2021 là ngày thế giới bị diệt vong chứ không phải năm 2012.
Theo Dân trí, đang có rất nhiều người tin rằng, người Maya báo trước thế giới sẽ kết thúc vào năm 2012. Nhưng giờ đây lại xuất hiện một thuyết âm mưu mới cho rằng, người Maya nhắc đến năm tận thế là 2021 chứ không phải 2012.
Tờ Dân trí từng dẫn tin của Daily Star, trước đây có rất nhiều người tin rằng, thế giới sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2012. Đó là một lời tiên tri của người Maya. Tuy nhiên, chúng ta đã trải qua năm 2012 hết sức bình yên và thông tin này dần chìm vào quên lãng.
Nhưng giờ đây, thông tin này lại một lần nữa dậy sóng dư luận khi một thuyết âm mưu mới được đưa ra rằng: Thế giới thực sự sụp đổ vào năm 2021 chứ không phải năm 2012 như những thông tin trước đây.
Theo Daily Star, những người tin thuyết âm mưu này đã đổ lỗi thông tin sai lệch do lỗi dịch thuật. Họ tin rằng năm 2021 là năm tận thế chứ không phải năm 2012. Thậm chí họ còn chỉ ra thứ được gọi là lịch đếm dài Mesoamerican để vừa theo dõi quá khứ vừa dự đoán tương lai.
Thuyết âm mưu này bắt đầu ra đời vì trong lịch Gregory dường như tương ứng với ngày kết thúc của một chu kỳ dài 5.126 năm trong lịch của người Maya. Nhiều người cho rằng, sự kết thúc của lịch Maya cũng có nghĩa là sự kết thúc của thời gian. Hoặc kết thúc thế giới trong tình trạng hiện tại của nó.
Vào tháng 5/2012 một cuộc thăm dò về ngày tận thế được đưa ra và đã có 8% người lớn sợ hãi về ngày này. Và ít nhất một vụ tự tử có liên quan đến thuyết âm mưu về ngày tận thế vào năm 2012.
Tuy nhiên, sự lo lắng này là hoàn toàn vô lý. Bởi sự kết thúc của lịch Maya chỉ đơn giản có nghĩa là sự khỏi đầu của một lịch mới vào ngày hôm sau, không có tai họa nào xảy ra cả.
Sau này, nhà thiên văn học Edwin Charles Krupp nói rằng: "Không có bằng chứng nào cho thấy họ đã nhìn thấy lịch và tuổi của thế giới bằng khả năng siêu nhiên.".
Trong khi đó, mục sư người Mỹ F. Kenton Beshore dự đoán năm 2021 sẽ mang đến sự sung sướng và sự tái lâm của Chúa Giê-su vì đây là một "thế hệ trong Kinh thánh" sau khi thành lập Israel năm 1948.
Ban đầu ông nói rằng, nó sẽ xảy ra vào năm 1988 nhưng điều chỉnh toán học sau đó không thành công. Nhiều người dùng trang web nổi tiếng Quora gần đây đã hỏi cộng đồng trực tuyến suy nghĩ của họ về lý thuyết này.
Còn chuyên gia Maya Matt Riggsby thì khẳng định: "Ý nghĩa của năm 2012 là nó kết thúc một chu kỳ trong cái gọi là lịch "đếm dài". Thiên tai và ngày tận thế không liên quan tới người Maya. Những người khuynh hướng huyền bí, không ai trong số họ là học giả về người Maya hoặc ngôn ngữ Maya".
Trước đó vào năm 2017, ông Jason Barnes - nhà khoa học hành tinh tại Đại học Idaho, Mỹ từng đưa ra phát ngôn gây sốc rằng: Khi ngày tận thế đến thì tất cả các vệ tinh và hành tinh xung quanh Trái đất sẽ bị phá hủy và tiếp theo đó là Trái đất cũng bị hủy diệt.
Cũng theo nhà khoa học này, vào thời điểm đó, Mặt Trăng đang có xu hướng đi xa khỏi quỹ đạo vốn dĩ quay quanh Trái đất của nó với tốc độ trung bình 4 cm/năm. Nhưng trong tương lai, Trái đất sẽ quay chậm lại, lúc đó Mặt trăng sẽ dân hút vào cho đến khi xảy ra một vụ va chạm với trái đất.
Sau vụ va chạm, Trái đất và Mặt trăng sẽ nhập lại với nhau và tạo ra một Siêu Trái đất mới có sự sống.
Và gầ đây, Đại học Tohoku, Nhật Bản (đơn vị có hợp tác với NASA) cho biết đã tính toán được thời gian còn lại trước khi Mặt trời đốt cháy tất cả oxy trên Trái đất, kết thúc sự sống của hành tinh này. Sự kiện kinh hoàng đó sẽ xảy ra vào khoảng năm 1.000.002.021, tương đương một tỷ năm nữa tính từ năm 2021.
Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, oxy sẽ bị rút cạn, tầng ozone cũng không còn, nó khiến tất cả các sinh vật bị ảnh hưởng bởi bức xạ Mặt trời. Đó là khoảnh khắc cuối cùng của sự sống trên Trái đất.
Những thuyết âm ưu và những lời tiên đoán về ngày tận thế của thế giới rất nhiều nhưng hiện chúng ta vẫn đang sống an toàn trên hành tinh xanh này.
Mặt trời sẽ đốt cháy hết oxy trên Trái đất, sự sống sẽ chấm dứt sau 1 tỷ năm nữa?
Đọc thêm
Kaede Uber - truyền nhân của bà Vanga đã đưa ra một số lời tiên tri "lạnh sống lưng" về thế giới năm 2021 có liên quan đến dịch COVID-19, thảm họa khí hậu...
"Trái đất sớm muộn sẽ bị hủy diệt trong 2 thế kỷ nữa" là 1 trong những lời tiên tri đáng sợ nhất của nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking.
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là "nhà tiên tri số 1" của Việt Nam. Ông có những lời tiên tri bí ẩn ứng nghiệm sau đó vài trăm năm khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.

















