Lão nông Quảng Ngãi hiến đất xây trường mầm non

Hơn 1000m2 đất có thể giúp ông Bùi Văn Anh kiếm hàng chục triệu mỗi năm. Thế nhưng, lão nông này đã tự nguyện hiến đất, xây trường cho các em.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bình An là xã miền núi của huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) với 90% dân số là người dân tộc Cor. Nằm xa trung tâm huyện lại có địa hình đồi núi nên đa phần người dân ở xã sống bằng nghề nông, đời sống còn nhiều khó khăn. Vậy mà ở đây, có một lão nông đã hiến hơn 1.000m2 đất xây trường mầm non.

Rảnh rỗi, ông Bùi Văn Anh (74 tuổi) thường đến điểm trường mầm non thôn Thọ An. Giáo viên cũng như những đứa trẻ ở đây đã quen mặt với ông Anh.

Nhìn ngôi trường khang trang, ông Anh không giấu được niềm vui. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích 1.500m2, trong đó có trên 1.000m2 đất do ông Anh hiến tặng.

"Diện tích này mà trồng keo thì sau 4 năm cũng kiếm được mấy chục triệu đồng, nếu bán đất cũng được 400-500 triệu đồng. Có điều bán đi rồi cũng hết, nhưng nhường đất xây trường cho bọn trẻ thì giá trị của khu đất còn mãi", ông Anh thổ lộ.

Hơn 33 năm trước, ông Anh cùng vợ đến xã Bình An lập nghiệp. Hai vợ chồng cần mẫn khai hoang đất đai để canh tác.

Ngày đó, phần lớn xã Bình An là núi rừng hoang sơ. Đất hoang nhiều nhưng muốn sản xuất được phải dày công cải tạo. Sau nhiều năm nỗ lực, mảnh đất hoang hóa đầy sỏi đá, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh đã được cải tạo. Ông Anh và vợ bắt tay vào trồng trọt, chăn nuôi.

lao-nong-quang-ngai-hien-dat-xay-truong-mam-non-0
Điểm trường mầm non khang trang được xây dựng trên khu đất do ông Bùi Văn Anh hiến tặng

Dù cố gắng nhưng đời sống của gia đình ông Anh không khá giả là mấy. Gần đến cuối cuộc đời, ông Anh vẫn còn sống trong căn nhà nhỏ, chạy chiếc xe cà tàng. Vậy mà khi nghe xã tìm đất xây trường, ông Anh đã quyết định rất nhanh.

Năm 2021, huyện Bình Sơn quyết định xây mới điểm trường mầm non Thọ An. Kinh phí đã có nhưng khó khăn lớn nhất là chưa tìm được khu đất đủ rộng để xây dựng.  Chính quyền địa phương phải tổ chức vận động người dân hiến đất xây trường. Ngay lập tức, ông Bùi Văn Anh đã tìm đến UBND xã thông báo hiến khu đất rộng hơn 1.000m2 đang trồng keo. Vậy là ngôi trường có kinh phí xây dựng 500 triệu đồng được triển khai xây dựng.

Sau khi hiến đất xây trường, vợ chồng ông Anh chỉ còn ngôi nhà cấp 4 cũ và mảnh vườn nhỏ. Hàng ngày, ông bà bán tạp hóa để mưu sinh.

"Mình già rồi nên làm được gì tốt cho các cháu thì làm thôi. Hai vợ chồng rất vui khi hằng ngày được nhìn thấy các cháu học tập, vui đùa trong ngôi trường mới", ông Anh chia sẻ.

Cô Trần Thị Thanh Tuyền, giáo viên Trường mầm non Bình An, cho biết trước đây, các cháu trong độ tuổi mầm non phải học trong căn phòng tạm bợ, hư hỏng. Bây giờ, nhờ nguồn kinh phí của nhà nước và khu đất do bác Anh hiến mà các cháu có điểm trường khang trang.

"Nhờ tấm lòng của bác Anh mà cô trò chúng tôi đã có nơi giảng dạy, học tập sạch đẹp. Bác Anh cũng thường xuyên qua lại trò chuyện, thăm hỏi các cháu nhỏ nên được các cháu vô cùng quý mến", cô Tuyền nói.

Chủ tịch UBND xã Bình An Võ Thanh Tuấn cho biết, vị trí khu đất do ông Bùi Văn Anh hiến tặng nằm ở vị trí khá đẹp. Nếu ông Anh không tự nguyện hiến tặng thì địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người dân.

"Việc làm của bác Anh thể hiện trách nhiệm của người dân trong việc chung tay xây dựng quê hương. Đối với một địa phương đặc biệt khó khăn như Bình An, những việc làm như vậy vô cùng đáng quý", ông Tuấn nói.

(Theo Dân trí)

Xem thêm: Bí mật của lão nông dân nhân ái: Suốt 10 năm quyên tiền giúp bà con nghèo khó

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Tận dụng triệt để 4.000 m2 diện tích đất sản xuất, lão nông Hậu Giang kết hợp trồng vườn và nuôi cá, thu về lợi nhuận trăm triệu mỗi năm.

Lão nông Hậu Giang kết hợp trồng vườn với đào ao nuôi cá, thu lời trăm triệu
0 Bình luận

Bán đi mảnh đất nông nghiệp giữa sốt đất cuối năm ngoái, giờ đây lão nông này vẫn ngỡ ngàng vì không ngờ mình đổi đời sau 1 đêm.

Cầm tiền tỷ trong tay chỉ sau 1 đêm, lão nông không ngờ mình có thể làm giàu nhờ sốt đất
0 Bình luận

Thấy địa phương đang gặp khó trong việc mở rộng điểm trường, lão nông U70 Bùi Văn Anh (Quảng Ngãi) đã hiến ngay mảnh đất của gia đình.

Lão nông U70 Quảng Ngãi hiến đất xây trường học: Thấy các cháu có chỗ học khang trang, sạch sẽ là tôi vui rồi
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất