Janine Shepherd - Người phụ nữ phi thường: Đánh bại "thần chết" để trở thành phi công tài ba

Vụ tai nạn đã cướp đi đôi chân của Janine Shepherd. Nhưng nghị lực sống phi thường đã giúp cô chiến thắng tất cả, trở thành nữ phi công tài ba.

Janine Shepherd - Người phụ nữ phi thường: Đánh bại "thần chết" để trở thành phi công tài ba

Vụ tai nạn đã cướp đi đôi chân của Janine Shepherd. Nhưng nghị lực sống phi thường đã giúp cô chiến thắng tất cả, trở thành nữ phi công tài ba.

Hơn 30 năm trước, Janine Shepherd suýt nhận "vé tử thần" sau vụ tai nạn kinh hoàng. Khi ấy, bác sĩ nói với bố cô rằng: Gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý.

Kể cả 6 tháng sau đó, khi cô may mắn sống sót và ra viện với chiếc xe lăn, họ vẫn nói rằng cô không thể đi lại hay sinh con như người bình thường. Với Janine Shepherd đó là cú sốc còn lớn hơn cả vụ tai nạn.

"Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc," Janine nhớ lại. "Nhưng rồi, có điều gì đó từ sâu thẳm bên trong khiến tôi nghĩ rằng: Chắc hẳn phải có lý do gì mà mình mới quay trở về từ cõi chết. Mình cần phải tìm ra lý do đó”.

Janine Shepherd

"Tôi còn gặp khó khăn với việc đi lại. Tôi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được cảm giác ở chân. Tôi cũng chưa vận động được cơ ở các chi dưới." Thế nhưng, giờ đây, Janine đã có ba đứa con kháu khỉnh. Cô đã có thể đi lại dù còn khập khiễng. Ít nhất, cô vẫn sống – một điều mà trước đây tưởng chừng là bất khả thi.

Giấc mơ tan thành bọt biển sau vụ tai nạn bất ngờ

Janine Shepherd sinh năm 1962 ở Dural, New South Wales, Australia. Cô có năng khiếu thể thao và từng là vận động viên điền kinh. Năm 10 tuổi, cô đã nhận vô số huy chương, giải thưởng quốc gia. 

Sau này, Janine Shepherd lựa chọn theo đuổi môn thể thao trượt tuyết chuyên nghiệp. Năm 1986, cô rất tích cực tập luyện để chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông 1988 ở Calgary (Canada) với hi vọng sẽ giành tấm huy chương mùa đông đầu tiên về cho Úc. Nhưng giấc mơ trượt tuyết tan vỡ sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Khi đó, cô bị một chiếc xe tải đâm trúng khi đang đạp xe tại khu Blue Mountains ở New South Wales. “Tôi đang thực hiện bài tập đạp xe với các đồng đội của mình. Nhưng bỗng nhiên từ đâu đó, một chiếc xe tải lao đến và cán qua người tôi”, Janine Shepherd hồi tưởng lại khung cảnh kinh hoàng ấy.

Janine Shepherd nhanh chóng được đưa đến viện. Bác sĩ đưa ra những chẩn đoán rất sốc về tình hình của cô: Cổ và lưng bị hãy ở 6 chỗ khác nhau; tay phải, xương quai xanh và 5 chiếc xương sườn bị rạn; đầu bị rách toác mà chỉ cần nâng lên là thấy hộp sọ; đôi chân bị nặng nhất. Thậm chí , cô còn phải đối diện với tình trạng đa chấn thương bên trong, mất 5 lít máu, trong khi lượng máu trung bình của con người là gần 6.

Giấc mơ trượt tuyết tan biến vì vụ tai nạn kinh hoàng

“Bác sĩ thông báo rằng tôi bị thương rất nặng và khó lòng sống sót. Họ dặn bố mẹ tôi hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”, Janine Shepherd nhớ lại lời của bác sĩ. Bản thân Janine Shepherd lúc ấy cũng xác định đó là những giây phút cận kề cái chết và cô phải tự mình chống chọi, vượt qua.

“Đó là một cuộc chiến mong manh giữa sự sống và cái chết. Thật đáng sợ. Thực sự tôi đã đến thế giới bên kia và quay trở về khi cha ngồi cạnh giường và nắm lấy tay tôi, gọi tôi tỉnh dậy”, Janine Shepherd nhớ lại. Nhưng rồi kỳ tích đã đến với cô. “Tôi đã sống sót. Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cột sống, rồi phẫu thuật cắt bỏ cung sau cột sống cổ để làm giảm sức ép phía trước. Họ buộc phải bỏ đi 2 chiếc xương sườn bị gãy của tôi, rồi làm lại lưng, và nối liền nó lại”.

Janine phải điều trị hồi sức tích cực trong 10 ngày. Sau đó, cô được chuyển về phòng bệnh thường điều trị thêm 6 tháng nữa. Khi cô ra viện với chiếc xe lăn, bác sĩ nói rằng: Janine Shepherd không thể đi lại và sinh con như một người phụ nữ bình thường.

“Những ngày tháng ấy thật khó khăn, thời gian đầu tôi phải tập đi bộ lại như một đứa trẻ nhưng đau đớn hơn gấp ngàn lần. Tôi cần đến hai người đỡ tôi đứng dậy, nhưng dần dần chỉ cần một. Mất đi đôi chân, thể lực của tôi sụt giảm đi rất nhiều và đối với một vận động viên, tôi đã mất đi yếu tố quan trọng nhất. Quá trình hồi phục diễn ra rất chậm. Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng đã có thể tự đi lại được”, Janine Shepherd nói.

Kể từ giây phút ra khỏi bệnh viện, cô đã nhìn ra được tương lai u tối của mình. Cô từng kể rằng: "Họ nói với tôi rằng, tôi sẽ phải xem xét lại mọi thứ trong cuộc đời mình. Mọi thứ tôi coi trọng, những giấc mơ vận động viên trượt tuyết của tôi, tất cả đều đã tan thành mây khói. Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với bất kỳ một vận động viên nào. Tôi biết rằng mình phải làm gì đó để thay thế những thứ đã mất đi”, Janine hồi tưởng lại.

“Tôi đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng rồi, có điều gì đó từ sâu thẳm bên trong khiến tôi nghĩ rằng: Chắc hẳn phải có lý do gì mà mình mới quay trở về từ cõi chết. Mình cần phải tìm ra lý do đó để tiếp tục”, Janine chia sẻ. 

Hành trình phi thường của Janine

Vào một ngày nọ, cô nhìn lên trời, điều kỳ diệu đã xuất hiện: “Tôi đang ngồi với cơ thể bó bột của mình thì một chiếc máy bay bỗng bay qua. Lúc đó, tâm trí tôi như bừng tỉnh, và tôi chợt nghĩ: Đúng vậy! Nếu tôi không thể đi, thì tôi sẽ bay!”, Janine nói. Lúc ấy, Janine vẫn đang bị bó bột toàn thân nên phải nhờ người trợ giúp đưa cô lên buồng lái để học.

“Chắc hẳn thầy dạy bay đã nghĩ tôi bị điên và sẽ không bao giờ quay lại đây học tiếp. Nhưng ngay khi tôi vừa đặt chân vào buồng lái, cảm nhận được sự tự do và niềm phấn khích mà lái máy bay mang lại, tôi đã tự nhủ: Mình có thể làm được điều này”, Janine chia sẻ. Và thế là, việc học bay đã trở thành mục tiêu mới trong đời của Janine.

Chỉ trong vòng 12 tháng kể từ chuyến bay đầu tiên, cô đã lấy được bằng phi công. 18 tháng sau đó, cô tiếp tục nhận được giấy phép huấn luyện bay. Janine đã trở thành người phụ nữ đầu tiên và trẻ nhất nằm trong ban lãnh đạo của Cơ quan An toàn hàng không dân sự Australia– một điều mà không phải ai cũng làm được.

Janine Shepherd đã "hồi sinh", sống cuộc đời rực rỡ và truyền cảm hứng cho hàng triệu người

Cuộc sống của Janine cuối cùng cũng trở về bình thường. Thậm chí cô còn lấy chồng và sinh con như bao người phụ nữ bình thường khác. 

Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn lan tỏa câu chuyện của mình để truyền nghị lực sống cho mọi người. Janine đã ra sách và lan tỏa nó khắp nước Úc. Cô cũng tham gia vào các diễn đàn nhằm chia sẻ câu chuyện của mình để động viên những người có hoàn cảnh không may như cô.

“Đối với tôi, tai nạn lần ấy là một món quà. Bởi không có những thử thách ấy, tôi sẽ không thể trở thành con người của ngày hôm nay. Sức mạnh thực sự không liên quan gì đến sức mạnh thể chất cả. Chúng ta đều có những năng lực bẩm sinh kỳ diệu giúp ta chống đỡ và vượt qua bất cứ điều gì trong cuộc đời này”, Janine xúc động chia sẻ.

Giờ đây, không chỉ là một phi công, Janine Shepherd còn là một tác giả, diễn giả nổi tiếng trên thế giới. Câu chuyện về nghị lực sống, cũng như các thông điệp tích cực mà cô truyền tải, chính là bài học tuyệt vời cho tất cả chúng ta trên con đường vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc đời này. Cô luôn động viên mọi người rằng, “Một cơ thể hỏng hóc không có nghĩa là một con người bỏ đi”.

Xem thêm: "Giấc mơ Mỹ" - câu chuyện truyền cảm hứng giúp cô gái nghèo từng làm 4 công việc nuôi gia đình được bay vào vũ trụ