Chàng TikToker Tây Ban Nha tốt nghiệp thủ khoa HV Ngoại giao và tình yêu đặc biệt với Việt Nam

Với 20 năm sống ở Việt Nam, Rufino Aybar Carmona giờ đây chẳng khác nào một người dân bản xứ thực thụ. Chàng trai gốc Tây Ban Nha nói tiếng Việt rất chuẩn, hiểu văn hóa của người Việt và đặc biệt vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật quốc tế của HV Ngoại giao.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vào ngày 11/12, Rufino Aybar Carmona vui mừng chia sẻ hình ảnh nhận giấy khen tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật quốc tế do Giám đốc Học viện Ngoại giao trao tặng lên mạng xã hội. Theo đó, chàng trai gốc Tây Ban Nha tốt nghiệp loại xuất sắc, với GPA đạt 3.72/4.0. Thành tích học tập của cậu khiến rất nhiều cư dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ.

Rufino Aybar Carmona cho biết, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên không thể mời người thân, bạn bè đến dự buổi lễ tốt nghiệp được. Và Rufino Aybar Carmona muốn tạo điều bất ngờ cho bố nên đã bí mật nhận bằng và chia sẻ niềm vui với bố thông qua cuộc gọi video call. 

Hot-TikToker-Rufino-Aybar-Carmona-la-ai-7
Rufino Aybar Carmona khoe ảnh tốt nghiệp loại xuất sắc

Nhận được tin con trai tốt nghiệp loại xuất sắc, ông Rufino Aybar Fernandez vô cùng xúc động. Rufino cho biết, đây là lần hiếm hoi bố khóc sau 20 năm sinh sống tại Việt Nam.

Nhân duyên với Việt Nam của chàng trai Tây

Thời gian trước, bên cạnh việc học tập tại Học viện Ngoại giao, Rufino còn được biết đến là một hot TikTok với 2,4 triệu người theo dõi. Vì sở hữu chiều cao đến 1,95m mà Rufino được mọi người gọi với cái tên "Tây cột điện".

Trên nền tảng TikTok, Rufino còn nổi tiếng là anh chàng Tây "nghiện" Việt Nam. Rufino đã làm rất nhiều video thể hiện tình yêu đặc biệt với Việt Nam. 

Thế nhưng, trước khi gắn bó với Việt Nam, Rufino từng có thời gian sinh sống ở quê nhà - đất nước Tây Ban Nha. Nói về cơ duyên đến với Việt Nam của gia đình Rufino, VnExpress chia sẻ: 

Vào năm 2003, ba bố con Rufino đến Việt Nam du lịch 1 tháng sau biến cố gia đình. Vì yêu mến Việt Nam và quý trọng tình cảm của con người nơi đây nên chị em Rufino muốn ở lại lâu dài. 

Hot-TikToker-Rufino-Aybar-Carmona-la-ai-5
Rufino chụp ảnh cùng bố và chị gái An Tây

Ngày đó, bố của Rufino có công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất giày dép ở các nước châu Á, xuất khẩu sang Tây Ban Nha. Ông cùng các con chuyển tới một đất nước mới, mong chúng được hạnh phúc. 

Đến Việt Nam năm 4 tuổi, Rufino và chị gái bắt đầu học tiếng Việt tại một trường công lập ở Hà Nội. Chàng trai này cho biết, bố muốn các con sống ở Việt Nam thì phải học trong môi trường của người Việt. Ông thích cách giao dục ở các trường học Việt Nam. Cách giáo dục này giúp học sinh quy củ, nề nếp. Rufino học Tiểu học Hoàng Diệu, THCS Chu Văn An và THPT Phan Đình Phùng.

Những ngày đầu mới sang Việt Nam, việc giao tiếp với chị em Rufino là khá khó khăn. Thế nhưng cả hai yêu mến đất nước và con người nơi đây nên đều chủ động tự học, bắt chuyện với mọi người. Sau 6 tháng, hai chị em có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, thậm chí còn trở thành phiên dịch cho bố.

Hot-TikToker-Rufino-Aybar-Carmona-la-ai-4
Chàng trai Tây từng là học sinh trường THPT Phan Đình Phùng

Được biết, gia đình Rufino làm kinh doanh nên có mối quan hệ gần gũi với các đại sứ, thường xuyên được mời tham gia các sự kiện. Từ năm 6, 7 tuổi, Rufino đã theo bố đến gặp đại sứ các nước, nghe họ kể chuyện ngoại giao.

Và chính những câu chuyện thú vị đấy đã truyền cảm hứng cho Rufino, giúp anh mở mang hiểu biến và có hứng thú với lĩnh vực ngoại giao.

Ngành luật như một công cụ bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới

Trong những lần tiếp xúc với các vị đại sứ, Rufino biết được có không ít người xuất thân từ ngành Luật. Và sau khi học xong chương trình phổ thông, chàng trai gốc Tây Ban Nha đã quyết định chọn ngành Luật quốc tế của Học viện Ngoại giao.

"Em tìm hiểu ngành Luật quốc tế và thấy kiến thức của ngành này như một công cụ để bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới. Dù làm bất cứ công việc gì đều có khía cạnh pháp lý nên nếu có kiến thức về luật chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều", Rufino nói.

Hot-TikToker-Rufino-Aybar-Carmona-la-ai-0
Rufino nhận giải thưởng Đội xuất sắc nhất cuộc thi Phiên tòa giả định Luật nhân đạo quốc tế

Năm nhất Đại học, Rufino đạt mục tiêu đứng TOP đầu trong lớp để bố vui lòng. Sang năm thứ 3, Rufino nhận thấy điểm số khả quan nên cố gắng học tập để tốt nghiệp loại ưu. Để hoàn thành mục tiêu của mình, Rufino đặt ra kế hoạch dài hạn rồi lại chia nhỏ thành các kế hoạch ngắn hạn. 

"Muốn thực hiện được kế hoạch học tập đề ra, cần phải có kỷ luật. Điều này em học được từ bố và trau dồi hàng ngày", Rufino chia sẻ.

Trong quá trình theo học tại Học viện Ngoại giao, Rufino cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi liên quan đến chuyên ngành để tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm. Trước khi tốt nghiệp Rufino là Á quân vòng quốc gia cuộc thi Diễn án Trọng tài Đầu tư quốc tế 2021 và là thí sinh biện hộ xuất sắc trong trận chung kết.

Hot-TikToker-Rufino-Aybar-Carmona-la-ai
Chàng trai tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, cuộc thi học thuật và giành nhiều thành tích đáng nể tại trường Học viện Ngoại giao

Cũng theo chia sẻ từ VnExpress, trước đó, chàng trai gốc Tây Ban Nha còn là huấn luyện viên đội thi Vô địch vòng quốc gia cuộc thi Diễn án Luật Nhân đạo quốc tế 2020. Chàng trai này cũng từ vô địch vòng quốc gia cuộc thi này vào năm 2019 và là thành viên đội tuyển Việt Nam tham gia kỳ thi diễn án Luật sở hữu trí tuệ cấp khu vực tổ chức tại Singapore tháng 3 cùng năm.

Không những học giỏi, Rufino còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Anh góp mặt trong nhiều dự án của Liên Hợp Quốc, tình nguyện viên tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Rufino chọn hướng đi nào cho tương lai?

Tính đến thời điểm hiện tại, Rufino đã tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và nói như các sinh viên Việt Nam là chuẩn bị "bước vào đời thôi". Khi nhắc đến câu chuyện nghề nghiệp trong thời gian tới, Rufino cho biết, đang cân nhắc giữa hai con đường: Nghệ thuật và luật.

Rufino cũng có ước mơ được trở thành diễn viên, người dẫn chương trình. Nhưng bản thân vốn là người kiên định và kỷ luật, với quyết định lớn của cuộc đời, Rufino chưa muốn vội vàng.

Hiện tại, bên cạnh việc tìm kiếm định hướng nghề nghiệp tương lai, Rufino tranh thủ phát triển kênh TikTok, kênh YouTube của mình. Đồng thời dành thời gian để tham gia khóa đào tạo làm MC, diễn viên và vẫn tìm kiếm cơ hội thực tập ở các hãng luật hoặc tổ chức quốc tế.

"Nhìn lại bốn năm, em không có điều gì phải hối tiếc vì đã sống trọn vẹn từng năm. Đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời em", Rufino chia sẻ.

Hot-TikToker-Rufino-Aybar-Carmona-la-ai-6

Đánh giá về cậu học trò Tây của mình, Thạc sĩ Ngô Thị Trang, nguyên giảng viên khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao - chủ nhiệm lớp Luật quốc tế 44C cho biết: Rufino thông minh, chăm chỉ, lễ phép, vui tính, đặc biệt có tình yêu lớn với Việt Nam. Rufino đã gặp cô và chia sẻ tình yêu với Việt Nam, muốn có quốc tịch Việt Nam.

"Rufino mong một ngày được trở thành Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha để làm cầu nối đưa hai quê hương gần nhau hơn nữa. Đó là ước mơ thật đẹp của một sinh viên 18 tuổi mang quốc tịch nước ngoài", cô Trang, hiện công tác tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, kể.

Cũng theo cô Trang, cô không ngạc nhiên khi Rufino trở thành thủ khoa ngành Luật quốc tế. Cô hy vọng cậu học trò này sẽ trở thành tấm gương, nguồn cảm hứng để các bạn khác cố gắng, rèn luyện. 

"Sau 4 năm, Rufino đã trưởng thành và giỏi hơn rất nhiều. Tôi tin với những kiến thức và kỹ năng được trang bị, dù lựa chọn làm việc ở bất kỳ lĩnh vực hay ngành nghề nào, Rufino cũng sẽ là cá nhân nổi bật, xuất sắc và thực hiện được ước mơ của mình", cô Trang cho hay.

(Theo VnExpress)

Xem thêm: Thủ khoa 21 tuổi được đặc cách học tiến sĩ: "Thay vì đi mua sắm hay cà phê, em thích làm việc có ích cho cộng đồng"

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Năm 27 tuổi, Bùi Việt An (quê Sơn La) thi vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, và được phong tặng NSƯT dù mới đang học năm 3.

Bùi Việt An - Nữ thủ khoa Sơn La được phong tặng NSƯT từ khi còn đi học đại học
0 Bình luận

Trước khi tốt nghiệp thủ khoa Học viện Kỹ thuật Mật mã, Lê Mỹ Quỳnh đã được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ vì được Oracle vinh danh và trao thưởng 10.000 USD nhờ tìm ra 9 lỗ hổng bảo mật.

Lê Mỹ Quỳnh: Nữ thủ khoa chuyên 'săn' lỗ hổng bảo mật, được Oracle vinh danh và trao thưởng 10.000 USD
0 Bình luận

Chúng ta từng chứng kiến những thủ khoa của các trường Đại học, Cao đẳng có bố mẹ là lao công, người bán hàng rong, người nhặt ve chai... Nhưng trong bài viết này, Sống Đẹp xin chia sẻ câu chuyện về 1 người cha đặc biệt hơn thế nữa.

Cha nghèo mưu sinh vỉa hè, ngủ ống cống nuôi 4 con ăn học, 1 người đỗ thủ khoa ĐH Y: Tình cha... vĩ đại thật!
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất