Những giấc mơ tiên tri của họa sĩ Ryo Tatsuki: 13/15 dự báo đã thành sự thật, đoán đúng cả về COVID-19

Những lời tiên tri này được họa sĩ Ryo Tatsuki thể hiện trong tác phẩm "Tương lai như tôi thấy". Và đến nay đã có 13/15 lời dự đoán thành sự thật, trong đó có cả về COVID-19.

Đỗ Thu Nga
16:40 25/08/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những người yêu thích truyện tranh Nhật Bản có lẽ quá quen thuộc với họa sĩ Ryo Tatsuki. Ông là một nhân vật khá nổi tiếng, không chỉ có tài vẽ tranh manga mà còn có khả năng dự đoán tương lai thông qua những giấc mơ.

Đáng nói, dư luận Nhật Bản đã theo dõi người họa sĩ này và theo dõi những mốc thời gian về các giấc mơ tiên tri của ông. Quả thật, đã có không ít lời dự đoán của ông trở thành hiện thực.

Những giấc mơ tiên tri của ông được thể hiện thông qua tác phẩm "Tương lai như tôi thấy", được xuất bản vào năm 1999. Trong tác phẩm đó, ông đã đưa ra 15 lời tiên tri và thật bất ngờ đã có 13/15 lời dự đoán thành sự thật. 

hoa-si-ryo-tatsuk-la-ai-va-15-giac-mo-tien-tri-cua-ryo-tatsuk-la-gi-0
Bìa truyện tranh "Tương lai như tôi thấy"

Trong một lần tiết lộ với truyền thông, ông nói, đã nhiều lần mơ thấy những điều kỳ lạ. Ông thấy những viễn cảnh về các thảm họa lớn nhỏ trên thế giới trong tương lai. Tổng cộng có 15 giấc mơ. 

Và chỉ 15 ngày sau đó, 1 trong số những giấc mơ tiên tri của ông đã trở thành sự thật. Vì vậy, ông đã quyết định truyền tải những giấc mơ đó thông qua một cuốn truyện tranh do chính vì sản xuất.

Và có một điều mà ít ai biết được, những giấc mơ tiên tri của họa sĩ Ryo Tatsuki sẽ trở thành hiện thực sau 15 ngày. Nếu điều đó không xảy ra sau 15 ngày thì phải đến 15 năm sau nó mới trở thành sự thật.

Cụ thể, vào ngày 2/1/1995, Ryo Tatsuki đã mơ thấy rằng một ngày nào đó trong tương lai, vùng Kobe của Nhật Bản sẽ xảy ra một thảm họa và thiệt hại vô cùng nặng nề. 15 ngày sau đó, giấc mơ đã trở thành sự thật.

Vào ngày 17/1/1995, một trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Kobe (động đất Kobe 1995). Trận động đất kinh hoàng này đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, hơn 40.000 người bị thương và 600.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Thiệt hại về kinh tế lên đến hơn 10.000 tỷ yên (khoảng hơn 2 triệu tỷ đồng).

Ngày 13/3/1996, họa sĩ Ryo Tatsuki lại nằm mơ thêm 1 giấc mơ nữa và vào tháng 3/2011, một siêu thiên tai đã xảy ra tại miền đông Nhật Bản. Trên trang bìa của cuốn truyện tranh, dòng chữ "thảm họa vĩ đại tháng 3/2011" cũng được in rất rõ ràng. 

hoa-si-ryo-tatsuk-la-ai-va-15-giac-mo-tien-tri-cua-ryo-tatsuk-la-gi-8

Đến ngày 11/3/2011, giấc của ông lần nữa trở thành hiện thực. Vào khoảng 2h46 sáng hôm đó, một trận động đất mạnh 9,0 độ richter đã tấn công vào vùng biển Thái Bình Dương ở phía đông thành phố Sendai, miền đông Nhật Bản.

Đây là trận động đất đầu tiên vượt 9 độ richter được ghi nhận tại Nhật Bản và gây ra sóng thần cao 40 mét, kèm theo một vụ rò rỉ hạt nhân. Thảm họa đó đã khiến ít nhất 15.000 người thiệt mạng, hơn 2.000 người mất tích, hơn 6.000 người bị thương và 1,2 triệu ngôi nhà bị hư hại. Sau này, ngày 11/3 hàng năm được lấy làm ngày Phòng chống Thiên tai Quốc gia của Nhật Bản.

Ryo Tatsuki còn tiên tri chính xác về cái chết của huyền thoại âm nhạc Freddie Mercury của ban nhạc Queen vào năm 1991. Hay ông mơ chính xác về sự ra đi đột ngột của Công nương Diana vào năm 1997.

Và đương nhiên, họa sĩ Ryo Tatsuki còn có giấc mơ tiên tri về đại dịch COVID-19. Vào ngày 2/1/1995, Ryo Tatsuki mơ thấy một loại virus sẽ xuất hiện vào năm 2020, đạt đỉnh vào tháng tháng 4 và sẽ trở lại vào tháng 10. Nhưng nó không phải là căn bệnh có tỷ lệ chết người cao.

hoa-si-ryo-tatsuk-la-ai-va-15-giac-mo-tien-tri-cua-ryo-tatsuk-la-gi-6

Quả thực, vào năm 2020, COVID-19 đã lây lan và ảnh hưởng đến toàn cầu. Nó bùng phát mạnh mẽ vào hồi tháng 4/2020 tại Ý, Anh, Mỹ. Sau đó là bùng phát ở Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á vào tháng 10/2020. Cho đến bây giờ, dịch bệnh vẫn đang hoành hành dữ dội.

Truyền thông Nhật Bản cho rằng, đã có 13/15 lời tiên tri của họa sĩ Ryo Tatsuki trở thành sự thật. Hiện tại chỉ còn 2 lời tiên tri chưa ứng nghiệm là: Dự đoán về vụ phun trào núi lửa ở núi Phú Sĩ và trận động đất dọc theo Nankai Trough (đảo Honshu, Nhật Bản).

hoa-si-ryo-tatsuk-la-ai-va-15-giac-mo-tien-tri-cua-ryo-tatsuk-la-gi-1

Ryo Tatsuki đã mơ thấy núi lửa ở Phú Sĩ phun trào vào ngày 20/8/1991. Lần cuối nó phun trào là vào năm 1707. Hiện đã ngủ yên được 300 năm. Vào tháng 4/2021, Nhật Bản đưa ra cảnh báo về sự thay đổi bất thường của ngọn núi. Chính vì thế người người lo sợ thảm họa này sẽ xảy ra lần nữa.

Hiện nay, tác phẩm "Tương lai như tôi thấy" của Ryo Tatsuki đã hết bản tin, vì vậy, độc giả chỉ có thể mua sách cũ. Song cuốn truyện này cũng có giá cao đến 10.000 yên (hơn 2 triệu VND).

Xem thêm: 6 lời tiên tri của bà Vanga về vận mệnh thế giới trong năm 2022

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận