"Dị nhân" xứ Thanh chi 50 tỷ làm nhà cho cò để viết tiếp ước mơ phát triển du lịch gắn với bảo tồn tự nhiên

"Vì yêu thiên nhiên, muốn nhìn thấy đàn cò hàng ngày về đây trú ngụ nên tôi bỏ ngoài tai tất cả và quyết tâm làm. Vì tôi thấy việc bảo vệ đàn có có ý nghĩa đặc biệt".

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nhiều năm nay, ông Mai Văn Quân (SN 1958, ngụ xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã tự bỏ tiền túi ra xây tường rào, trồng cây, cải tạo cảnh quan làm nơi trú ngụ cho hàng vạn con cò, con vạc trong khuôn viên nông trang gần 22ha của mình. 

Trang trại của ông Quân nằm ở trung tâm vùng đầm lầy chiêm trũng, ba mặt núi, đan xen một vài quả đồi, gò đất. Vào năm 2004, ông Quân thuê 8ha đồng lau sậy chiêm trũng để làm nông trang. Khi đó chính quyền có kêu gọi thuê thêm 13ha khu vực lòng hồ ngập nước. Vì trước đó đã có nhiều đơn vị đến khảo sát để thuê nhưng đều lắc đầu vì khu vực đó chiêm trũng, khó sinh lời trong quá trình sử dụng. 

Thấy vậy, ông Quân nhận thuê 13ha còn lại rồi tự đắp đường xá, cải tạo cảnh quan. "Khi tôi nhận thuê khu này, số lượng cò hàng đêm về trú ngụ ngày càng đông. Cái duyên của tôi với đàn cò và mảnh đất này đã đến như vậy".

Với những người bình thường, khi tiếp quản khu đất này họ sẽ cải tạo để sinh lời nhưng ông Quân "dị nhân" lại ra sức bảo vệ đàn cò. Ông xem đàn cò là mục tiêu trung tâm trong kế hoạch xây dựng, cải tạo khu đất này. Theo ông Quân, đàn cò là cái hồn của làng Việt. Cả tuổi thơ của ông gắn liền với lưng trâu và những cánh cò. 

di-nhan-xu-thanh-chi-50-ty-lam-nha-cho-co
"Dị nhân" Mai Văn Quân dạo bước trong khuân viên nông trang rộng 22ha

Vì khu đất quá rộng nên ông Quân tốn khá nhiều công sức và tiền của để cải tạo. Ông Quân chi rất nhiều tiền cho việc xây dựng tường rào bao quanh 22ha nông trại vì mục đích bảo vệ đàn cò. Ông Quân làm đến mức mà nhiều người lắc đầu nói ông gàn dở quá.

“Nhưng vì yêu thiên nhiên, muốn nhìn thấy đàn cò hàng ngày về đây trú ngụ nên tôi bỏ ngoài tai tất cả và quyết tâm để làm. Vì tôi thấy việc bảo vệ đàn cò có một ý nghĩa đặc biệt”, ông Quân chia sẻ. 

Không chỉ trồng thêm các bụi tre để đàn cò có chỗ trú ngụ khi đêm về mà ông Quân còn trồng đa, bồ đề, si, xà cừ, dừa, sưa, sấu... cùng các loại cây ăn quả như ổi, chuối, táo... Những loại cây này cũng có thể là nơi trú ngụ và tạo ra nguồn thức ăn cho chim chóc sinh sống. 

Không nói đến công sức bao năm bỏ ra, chỉ tính về kinh tế, ông Quân cho biết đã chi ước chừng 50 tỷ để cải tạo nông trang này. Ông Quân cũng cho biết, việc cải tạo nông trang là để hoàn thành tâm nguyện mỗi sáng sớm hoặc chiều muốn trở về trang trại được gần gũi với thiên nhiên, ngắm đàn cò chao lượn về tìm chỗ trú. Việc này không thể so sánh bằng vật chất được. 

Không chỉ yêu thiên nhiên, ông Quân còn là người yêu thích sưu tầm đồ vật cổ của các làng quê Việt Nam. Ông đã dày công sưu tầm  gần 30 năm nay. 

“Sau đây tôi sẽ giới thiệu với anh tâm huyết của tôi trong công cuộc lưu giữ những giá trị căn bản của hồn Việt mà tôi ấp ủ”, ông vui vẻ nói. 

Ông Quân đưa phóng viên đến thăm quan khu vực rộng lớn có nhiều ngôi nhà Việt cổ thuộc các thời kỳ khác nhau. Ở đó có hàng chục nghệ nhân đang phục chế, chỉnh sang 40 ngôi nhà cổ mà ông Quân sưu tầm được. Ông Quân dự định sẽ dựng những ngôi nhà này trong nông trang và xin chuyển đổi thành khu du lịch sinh thái để phục vụ du cầu người dân và khách tham quan.

Với kinh nghiệm của người sưu tầm đồ cổ, ông Quân còn tham gia, đóng góp nhiều công sức vào việc trùng tu đền, miếu ở địa phương như đền thờ Lý Thường Kiệt, Gia Miêu Ngoại Trang... 

Nhiều người dân sống quanh đảo cò cho biết, không hiểu vì sao đàn cò chỉ về khu vực nông trang của ông Quân trú ngụ mặc dù quanh đó có rất nhiều bụi cây lớn. Và từ hồi ông Quân xây tường rào, chính quyền địa phương cũng tuyên truyền nên việc săn bắn động vật hoang dã đã chấm dứt. Giờ chiều nào đàn cò cũng bay về nông trang trắng kín trời. Và cũng vì hành động trên của ông Quân mà người ta gọi ông là dị nhân.

Nói về ông Quân và nông trang 22ha, ông Nguyễn Minh Tấn - Chủ tịch UBND xã Hà Ngọc cho biết: Ông Quân là Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp huyện Hà Trung. Khi biết tin ông Quân xây tường bảo vệ, gây dựng đàn cò, địa phương rất ủng hộ. Nếu nông trang của ông Quân có thể chuyển đổi thành khu du lịch sinh thái sẽ giúp thúc đẩy kinh tế địa phương và góp phần bảo vệ thiên nhiên.

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Để giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn nơi biên giới, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã mở cửa tiệm tạp hóa cộng đồng nơi tất cả mọi mặt hàng đều có giá 0 đồng.

Tiệm tạp hóa cộng đồng miễn phí giúp đồng bào khó khăn nơi biên giới
0 Bình luận

2.000 đồng chẳng đủ mua một cốc trà đá nhưng tại quán cơm thiện nguyện này ở Hà Nội thì chừng đó cũng đủ để những người lao động nghèo mua một suất cơm đầy đặn, tươm tất.

Suất cơm 2.000 đồng ấm bụng người lao động nghèo giữa lòng Hà Nội
0 Bình luận

Dù thời tiết có trở lạnh, mưa rét suốt những ngày qua, nhiều người lao động nghèo ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng vẫn cảm thấy ấm áp bởi sự có mặt của "gian hàng miễn phí" đặc biệt cung cấp từ đồ dùng cá nhân tới nhu yếu phẩm. 

Ấm áp tình thương từ 'gian hàng miễn phí' ở Đà Nẵng
0 Bình luận

img

Bài mới

Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
img
Đề xuất