Đi du học 4 năm tốn tiền tỷ, về nước nhận lương 7 triệu/tháng, bị mẹ mắng 'suy nghĩ ngu, bất hiếu'

Du học sinh trở về nước là niềm tự hào của cha mẹ, ấy thế mà chàng trai trong câu chuyện này lại bị mắng "suy nghĩ ngu, bất hiếu". Nguyên nhân chỉ vì mỗi tháng nhận lương 7 triệu đồng.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đi du học với người Việt Nam luôn được xem là một bước đà tốt để tạo dựng một tương lai tươi đẹp. Sau khi tốt nghiệp, các bạn du học sinh có thể định cư tại đất nước mình từng học tập, cũng có thể trở về Việt Nam gây dựng sự nghiệp riêng.

Tuy nhiên, không phải 100% các bạn trẻ đi du học về cũng tạo dựng được một tương lai tươi đẹp. Thực tế ghi nhận, có không ít bạn trẻ đi du học về cũng làm những công việc bình thường, nhận một mức lương bình thường. 

Và cách đây khoảng 1 năm, một chàng trai đã trải lòng về việc đi du học ngành du lịch nhưng lại làm một công việc khác nên bị mẹ mắng: "Chào các bạn. Mình học du lịch, đầu năm 4, mình đã quyết định sẽ không theo nghề, mà rẽ sang một ngành mới. Vì trong quá trình học, mình thấy mình không hợp với ngành nghề ấy, chỉ học xong cho đủ ra trường. Sau khi ra trường, mình làm việc cho một công ty mà ở đó người ta nhận đào tào kỹ năng cho mình về ngành đó. Học việc mà, nên lương 7 triệu thôi. Mình thích công việc ấy, mình mong muốn được va chạm trong ngành này. Nhưng mình không có gì cả, từ kỹ năng cho tới kiến thức chuyên sâu. Đâu ai cho một người cực mới như mình mức lương 8 số mà hàng triệu lại quá 5 cơ chứ? Mình cũng tin làm ở đây dần dần lương thưởng sẽ có, tăng dần...

Di-du-hoc-ton-tien-ty-ve-nuoc-nhan-luong-beo-bi-me-mang-la-ngu
Trải lòng của du học sinh về nước nhận lương bèo

Mẹ mình phản đối kịch liệt công việc của mình, phê phán mình không biết thương bố mẹ, học nhiều nhưng suy nghĩ ngu, bất hiếu. Mẹ mình lúc nào cũng dạy người ta phải ăn nói tôn trọng người khác, nhưng mỗi khi lửa bốc lên đầu lại nói những điều khiến mình chạnh lòng vô kể. Nghĩ vậy, nhưng mình không bảo mẹ bao giờ, vì nói ra cũng chỉ bị chửi thêm.

Quay lại chuyện chính. Mẹ mình mắng mình ngu, bất hiếu vì học ngành nọ nhưng không chịu làm, cứ đâm đầu vào cái ngành không biết gì, bây giờ làm lương thấp. Mình không thể hiểu nổi là mình có điểm gì bất hiếu ở đây? Rồi mẹ còn bảo là đi du học về mà lương 7 triệu, còn chẳng bằng những đứa ở Việt Nam đi học lương hơn chục triệu vừa ra trường, vậy đi học làm gì cho phí công.

Ngành nghề quyết định tương lai, việc là làm cả đời, cứ cứng nhắc đâm đầu vào công việc mình không thích kia thì cơ hội thăng tiến cũng chẳng tới đâu. Nghĩ lại, thấy bố mẹ thất vọng cũng là điều tất nhiên, chỉ có điều mẹ lại không thể hiểu cho mình, không thể hiểu cho những gì mình mong muốn".

Bên dưới bình luận có không ít người chỉ trích rằng: "Tuổi trẻ đam mê thế thôi, xưa tôi học Đại học cũng chán nản nghĩ là sai ngành nên đòi nghỉ lên nghỉ xuống, giờ ra trường tháng làm 35 triệu cái yêu nghề liền".

Hay người khác bình luận: "Mẹ em chửi đúng mà, đã biết không hợp với ngành “nọ” thì đừng đi du học. Tưởng đi du học rẻ lắm hay gì, mất tiền, mất 4-5 năm vô tích sự. Sao không đòi đi làm nghề em thích từ trước khi du học?".

"Ủa, ngay từ đầu bạn đã lựa chọn sai rồi. Đâm đầu học đến năm 4 rồi tự dưng rẽ sang ngành khác? Sao lúc đó không đi làm luôn đi. Chưa định hướng được cho bản thân, học lung tung rồi cứ bảo không hợp? Ba mẹ gồng nuôi ăn học, cơ cực nhưng không nói ra, ra trường mức lương 7 triệu thì cũng chưa nói lên được điều gì nhưng mà 6 tháng mà lương vẫn 7 triệu thì bạn nên xem lại...", một bình luận khác.

Di-du-hoc-ton-tien-ty-ve-nuoc-nhan-luong-beo-bi-me-mang-la-ngu-0
Di-du-hoc-ton-tien-ty-ve-nuoc-nhan-luong-beo-bi-me-mang-la-ngu-7

Ngay bên dưới bình luận, chính chủ phải lên tiếng đính chính thêm rằng: "Ngày xưa, mình xin được học bổng! Và ngành mình học là ngành mà bố mẹ bảo mình học chứ không phải ngành mình muốn. Mình cũng sai vì hồi đấy còn dại, chưa định hướng được tương lai. Và đấy là điều duy nhất mình sai. Học bổng toàn phần, bố mẹ không cần chu cấp, may chăng thì tháng nào tiêu pha mạnh quá xài hết tiền sinh hoạt phí trường cấp cho thì mẹ mình mới tài trợ cho thôi".

Xem thêm: Bức thư của du học Nhật gửi giới trẻ Việt Nam làm "dậy sóng" dư luận: “Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan”

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Thầy giáo Nguyễn Duy Anh (quê Đông Anh, Hà Nội) là hiệu trưởng người Việt Nam đầu tiên tại Nhật Bản. Anh hiện giữ chức vụ Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG.

Hiệu trưởng người Việt đầu tiên ở Nhật Bản: 7 năm tốt nghiệp 3 Đại học, hết lòng hết dạ với du học sinh
0 Bình luận

Với những người thuộc thế hệ 9x, 10x ở Việt Nam, bé gái bờm hồng trong sách giáo khoa Tiếng Việt là một nhân vật quen thuộc.

Danh tính bé gái bờm hồng trong SGK Tiếng Việt năm xưa: Là nhân vật có thật, từng đi du học Úc
0 Bình luận

Hà Anh Tuấn nổi tiếng là nghệ sĩ học giỏi, đa tài, con nhà giàu có, sinh ra ở vạch đích. Thế nhưng ít ai biết được, thời du học ở Đức, anh đã phải vay tiền không lãi suất đóng học phí và chi trả các khoản sinh hoạt phí.

Hà Anh Tuấn và chuyện ít kể thời du học: Vay tiền không lãi suất trả học phí và các khoản sinh hoạt khác
0 Bình luận

img

Bài mới

Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

img
Đề xuất