Chuyện thời bao cấp: Mẹ làm mậu dịch, con gái được bạn yêu thầy quý, dễ lấy chồng

Ở cái thời bao cấp, gia đình nào có người thân làm ở cửa hàng mậu dịch coi như cả nhà được nhờ. Con gái có mẹ làm ở đây được bạn bè, thầy cô quý mến, lại còn đắt chồng.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo báo Vietnamnet, bà Loan (phố Thanh Nhàn, Hà Nội) trước đây từng có mấy chục năm mẹ bà làm mậu dịch viên ở TP Hải Dương (trước khi là thị xã). Bà kể, cửa hàng mậu dịch được chia thành mấy loại: Cửa hàng thực phẩm, cửa hàng bách hóa, cửa hàng gạo. Mẹ bà làm việc ở cửa hàng thực phẩm. Khi bà 6 - 7 tuổi, bố mất sớm, bà đã thấy mẹ bán hàng ở cửa hàng thực phẩm, một mình gồng gánh nuôi tận 6,7 đứa con. 

Các mặt hàng phổ biến trong cửa hàng thực phẩm thời bao cấp là: rượu, bánh kẹo, thịt nước, các loại nước tương, dấm, củ kiệu, đường, sữa. Công việc hàng ngày của mẹ bà Loan là cùng các nhân viên khác tự tay làm tương, dấm, củ kiệu, rán mỡ lợn... đóng gói và bán cho nhân dân trong vùng. Mọi người thay phiên nhau làm, hôm nay người này bán hàng thì người kia chế biến đồ ăn.

"Cả nhà là cái kho, ai rang đỗ làm tương cứ rang, ai ngồi đảo mỡ lợn cứ đảo. Dấm cũng được nhân viên tự làm bằng chuối, bún", bà Loan kể. 

Con-gai-co-me-lam-mau-dich-duoc-ban-be-thay-co-quy-de-lay-chong-0
Thời bao cấp, gia đình nào có người thân làm mậu dịch thì cả nhà được nhờ

Bà Loan nói thêm: "Những bao đường nhiều khi ẩm ướt, chảy ra, các bà giũ bao, hòa thành nước, rồi lọc, đun nước nhạt để làm dấm. Sau đó mua bún, chuối tiêu bỏ vào để nổi hết váng lên. Sau vài ngày sẽ ra thành phẩm hàng chum dấm, phơi ngay trong sân cửa hàng rất rộng".

Theo bà Loan, làm món tương: Đỗ rang lên, đồ xôi ấm ấm, sau đó đổ ra nong to, nong này đậy lên nong kia. Đã có không ít lần bà Loan nhón xôi mang đi cho các bạn ăn. Đến giờ bạn bè của bà vẫn còn nhắc lại chuyện đó.

Việc tự làm món ăn để bán ở cửa hàng thực phẩm là trách nhiệm chung của các nhân viên mậu dịch, không được trả thêm tiền công. Nhưng riêng công việc gói đường thì lại có tiền công thêm.

Mỗi bao đường nhập về 50kg, cửa hàng sẽ mua giấy báo về, cắt ra, thuê nhà tôi gói thành từng gói, mỗi gói 1kg. Ngày xưa tôi suốt ngày ngồi gói đường nên giờ gói bánh chưng nhanh lắm, vì gói đường cũng gói vuông như bánh chưng", bà Loan cho biết.

Cũng theo bà Loan, ngày ấy, cả thị xã Hải Dương chỉ có duy nhất 1 cửa hàng mậu dịch, tất cả có 6 - 7 nhân viên. Mẹ bà được trả công 32 đồng/tháng. Những hôm có thịt lợn, nhân viên cửa hàng mậu dịch phải dậy từ 4h sáng, lên lò mổ lấy thịt về bán. Người ta phân ra từng loại, cân sẵn. Hôm bào có thịt, người dân xếp hàng từ đêm hôm trước để đợi mua.

Con-gai-co-me-lam-mau-dich-duoc-ban-be-thay-co-quy-de-lay-chong-8

Trong câu chuyện của mình, bà Loan cũng thừa nhận 1 điều, có mẹ làm mậu dịch thời bao cấp "lợi đủ đường". Trước tiên là không phải xếp hàng như mọi người để đợi mua thịt, mua đường. Thích ăn thứ gì, mùa gì đều có hết. Bởi vì các nhân viên trong cửa hàng đều chơi thân với nhau. Nhà hết củi là có củi ngay. Những chiếc vỏ chăn con công, người khác mua thì khó chứ nhân viên mậu dịch mua dễ.

Ngày ấy, bạn bè và cả thầy cô giáo biết mẹ bà Loan làm nhân viên mậu dịch cũng đến nhờ vả. Cho đến giờ, bạn bè gặp lại bà vẫn kể chuyện cũ ấy.

Bà Loan vẫn còn nhớ như in một câu chuyện hài hước thời đi học: "Tôi nhớ có một thầy không ưa tôi ra mặt. Ngày xưa, các đoàn cải lương hay về diễn, tối hôm trước đi xem thì sáng hôm sau chẳng đứa nào thuộc bài. Thầy gọi lên bảng cho điểm 0 một loạt, trong đó có tôi. Thầy không biết mẹ tôi bán thực phẩm, nhưng sau thầy nghe ai đó mách lại.

Một hôm, trong giờ giải lao, tôi đang đứng xem các bạn chơi nhảy dây, thì thầy bảo ‘em ơi, mẹ em bán thực phẩm à?’. Tôi đáp ‘vâng’. Thầy nói: ‘Mai nhà thầy có giỗ, bảo mẹ bán cho thầy 2kg thịt với 1 kg mỡ nhé’. Tôi đồng ý ngay. Rồi thầy bảo: ‘Thế điểm 0 hôm nọ thầy xóa cho em nhé’’- bà Loan cứ cười mãi khi nhớ lại.

‘Có mẹ bán thực phẩm đúng là các bạn thích chơi với mình hơn, thầy cô đối xử với mình cũng khác. Thậm chí, nhiều bạn trai thích mình hơn".

Cho đến khi lên Đại học, bà Loan cũng thừa nhận mình lúc nào cũng sướng hơn các bạn cùng trang lứa. Trong người lúc nào cũng có 3 thứ: ruốc, mỡ, mỳ chính. 

Con-gai-co-me-lam-mau-dich-duoc-ban-be-thay-co-quy-de-lay-chong-7

Bữa cơn sinh viên sơ tán chẳng có gì ngoài bát cơm trắng với tí nước sốt cà chua rưới lên. Bữa trưa thì có thêm canh rau muống, lấy đũa quơ một lượt là hết. Sang lắm thì có thịt mỡ kho. Vì thế, mấy món gia vị dắt theo của bà quý lắm. Thỉnh thoảng, cả nhóm lại rủ nhau lên đồi hái rau dền, đọt sắn, mang về nấu canh, cho thêm mỡ, mì chính là được nồi canh ngon, 6 đứa xì xụp húp. Ngon hơn thì cho thêm tí mì sợi xanh lè vào nồi canh.

Sau tốt nghiệp năm 1975, bà Loan được phân công vào miền Nam công tác trong một xí nghiệp gần chục năm trời. Vào trong đó, mọi thứ thoáng hơn, bà chăm chỉ nên cũng kiếm được kha khá. 

"Tôi vừa làm ở xí nghiệp, vừa bán hàng ở căng-tin buổi sáng, buổi trưa thì bán sữa đậu nành, nước chanh. Về nhà còn tranh thủ nuôi lợn, đi học thêm. Chồng tôi đi học bên Nga về, cũng được phân công vào Nam làm, nhưng ra Hà Nội trước tôi 6 năm. Một phần vì mình chưa xin ra được, một phần vì trong Nam dễ sống, vào rồi là không muốn ra", bà Loan kể.

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm: Chuyện y tế thời bao cấp: Có cả một thế hệ răng đen "nhờ" kháng sinh Tetracyclin

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Nhiều người thời nay không thể "nuốt nổi" cơm trộn bo bo. Thế nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn thời bao cấp, bo bo chính là thứ lương thực cứu sống cả một thế hệ... 

Chuyện về hạt bo bo thời bao cấp: Nỗi ám ảnh trong 'đêm dài' đói kém
0 Bình luận

Đây là những đồ dùng có giá trị trong thời kỳ bao cấp ở Việt Nam mà chỉ những gia đình có điều kiện mới có thể sở hữu.

Những 'báu vật' thời bao cấp gây thương nhớ
0 Bình luận

Cái răng cái tóc là góc con người, thế nên từ xưa ông cha ta đã rất chú trọng trong việc giữ gìn mái tóc. Kiểu tóc người Việt xưa mộc mạc, đơn giản nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống.

Loạt ảnh chân thực mô tả kiểu tóc truyền thống của người Việt xưa
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất