Chuyện về "Quân ba gác" thích làm việc thiện, gieo mầm tử tế cho đời

Cứ khi nào sắp xếp được thời gian là anh "Quân ba gác" lại đồng hành với những chuyến đi thiện nguyện, làm việc tử tế cho đời, cho học sinh vùng khó khăn.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tôi biết anh Nguyễn Văn Quân, tài xế xe tải, từ bạn Phạm Mỹ Xuân, trưởng nhóm thiện nguyện "Hành trình nhân ái - Chia sẻ yêu thương", sau đó là lời kể của một số thành viên trong nhóm.

Những lần tiếp xúc với anh, đặc biệt sau chuyến đồng hành cùng nhóm, tôi càng quý và cảm phục anh.

Anh kể, trước khi chạy xe tải (anh đã chạy được khoảng 5 năm), anh làm thợ hồ. Từ phụ hồ, anh "lên" chạy xe ba gác nhiều năm. Anh hài hước cho hay đến thành phố Dĩ An (Bình Dương) hỏi "Quân ba gác" ai cũng biết. Sau đó anh quyết tâm "lên" xe tải.

Qua lời nói, cử chỉ, sự nhiệt huyết và chuyện thực hiện an toàn giao thông của một bác tài trong suốt hành trình, anh đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng tôi.

Từ ngày chạy xe tải, anh từng tham gia đồng hành cùng nhiều nhóm thiện nguyện. Mỗi khi sắp xếp được thời gian, anh sẵn sàng đồng hành dù "vác tù và hàng tổng".

Lúc đầu tiền xăng dầu trong quá trình đi thu gom, vận chuyển anh tự bỏ tiền túi. Sau đó, vì hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả, có thời điểm khó khăn vì còn lo cho gia đình nhỏ, anh vẫn sẵn sàng thực hiện những chuyến thu gom, đồng hành cùng một số nhóm, và anh cũng chỉ nhận tiền xăng dầu.

chuyen-ve-quan-ba-gac-thich-lam-viec-thien-gieo-mam-tu-te-cho-doi-8
Anh Nguyễn Văn Quân (còn gọi là 'Quân ba gác') thích làm từ thiện, đồng hành với nhiều nhóm thiện nguyện

Anh biết đến nhóm "Hành trình nhân ái - Chia sẻ yêu thương" này qua Facebook của nhóm. Thấy việc làm ý nghĩa, anh đã kết bạn và nói với nhóm cần hỗ trợ xe cộ thì anh sẵn sàng.

Kể từ ngày quen biết với nhóm, hai lần nhóm đi thiện nguyện ở Gia Lai, hai lần anh trở thành bác tài đắc lực chở hàng.

Lần thứ nhất vào tháng 8/2021, khi đoàn đem sách vở, quần áo cũ, xe đạp cũ, quà… tặng cho học sinh Trường tiểu học Lê Văn Tám và đồng bào làng Thoong Nga, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Lần thứ hai vào dịp Tết dương lịch 2021.

Chiều 31/12/2021, chuyến xe "nhận hàng" từ thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Những món quà mang giá trị tinh thần gồm quần áo, mền cũ, gạo, mì gói, dầu ăn…

Xe xuất bến vào lúc 21h tại thành phố Dĩ An đến điểm trường làng Đăk Hla - Tơ Răh (học sinh bậc tiểu học), xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Biết tấm lòng vì cộng đồng (chủ yếu là những học sinh vùng khó khăn) của trưởng nhóm Phạm Mỹ Xuân cũng như các thành viên, không những đồng hành mà anh còn tích cực kêu gọi nhiều người ủng hộ.

Trong chuyến đi vừa rồi, từ lời kêu gọi của anh, nhiều người đã ủng hộ cho nhóm tới 100 thùng mì gói.

Lần thứ ba anh tham gia cùng nhóm dịp tháng 8/2022, trước thềm năm học 2022 - 2023 là hành trình đến điểm trường Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Cũng như chuyến đi trước, quần áo cũ, mới, dép mới, gạo, mì gói, sữa, bánh kẹo là những món quà quen thuộc dành cho các cô cậu học trò. Các bạn nhỏ còn được tặng cặp mới, bánh trung thu.

Lần đi này, anh Quân cũng là thành viên tích cực lan tỏa sống đẹp, sống tử tế, kêu gọi người khác "không góp công thì góp của".

Dịp cuối năm 2022, chúng tôi sẽ có chuyến đi đến một điểm trường tại Đắk Lắk, anh là một bác tài đắc lực trên những nẻo đường.

Với tài xế Quân, nhóm trưởng Xuân cùng với các thành viên của nhóm (đa phần họ là công nhân, làm việc tự do) dù công việc không mấy nhẹ nhàng, lương bổng không phải là cao, kể cả có những lúc túng thiếu.

Thế nhưng họ đã làm được những việc ý nghĩa vì người nghèo, nhất là đối với những học sinh đồng bào vùng khó khăn, thiếu thốn. Họ góp một phần thời gian, công sức và tiền bạc để sống đẹp, sống tử tế, sống để yêu thương.

(Theo Tuổi trẻ)

Xem thêm: Thêm năng lượng tích cực từ cuộc đời của người đàn ông "tử tế nhất hành tinh" - Keanu Reeves

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Cùng bàn về sự tử tế, trong bộ phim đoạt giải Oscar 2020 “Ký  sinh  trùng”, một nhân vật phụ nữ nghèo đã nói: “Nếu tôi giàu, tôi cũng sẽ trở thành một người tử tế”; còn trong cuốn “Bức xúc không làm ta vô can”, Đặng Hoàng Giang lại cho rằng: “Tử tế không đắt đỏ, mặc dù có tiền cũng không mua được nó”.

Bàn luận về 'SỰ TỬ TẾ' qua dẫn chứng từ 'Ký sinh trùng' và 'Bức xúc không làm ta vô can'
0 Bình luận

6 năm phiêu bạt trong Nam ngoài Bắc, "người cá" Nông Văn Phương chỉ có một ước mơ: Tìm được 1 công việc ổn định để nuôi sống bản thân!

Ánh sáng cuối đường hầm của 'người cá' Nông Văn Phương: 'Hôm nay mình sống tử tế, ngày mai sẽ là ngày tươi sáng hơn'
0 Bình luận

Đáng lẽ, ở cái tuổi nghỉ hưu, người ta sẽ dành thời gian vui vầy bên gia đình con cháu. Thế nhưng chị Lê Thị Quý lại nghĩ khác. Chị dành quỹ thời gian rảnh rỗi này để làm những việc ý nghĩa. 

Chuyện tử tế của người cán bộ hưu trí: Dành quỹ thời gian rảnh rỗi để làm việc ý nghĩa
0 Bình luận

img

Bài mới

Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 3 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
img
Đề xuất