Nguyên văn bức thư Chủ tịch nước khen "người hùng" Trung Văn Nam

Trong bức thư của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời cảm ơn đến anh Trung Văn Nam vì đã dũng cảm lao vào đám cháy cứu người.

Đỗ Thu Nga
11:46 14/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo báo Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 13/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi anh Trung Văn Nam (quê ở xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; cư trú tại số 38, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã dũng cảm cứu bé gái khỏi đám cháy.

Dưới đây là nguyên văn bức thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

"Anh Trung Văn Nam thân mến,

Đọc được tin anh đã bất chấp hiểm nguy cứu cháu bé Vũ Hải Yến đang bị mắc kẹt ở trên tầng tum của ngôi nhà 3 tầng số 107, ngõ 51, Lương Khánh Thiện, đang bị lửa cháy dữ dội người, tôi thật sự cảm động.

Cảm ơn anh, người có tấm lòng dũng cảm và một trái tim nhân hậu, một sức khỏe tốt đã cứu một gia đình thoát cảnh tang thương.

Tôi cũng xin chia sẻ với gia đình ông Vũ Mạnh Cường về những thiệt hại tài sản do vụ hỏa hoạn gây ra nhưng cũng đã may mắn bảo toàn mạng sống của các thành viên trong gia đình.

Tôi được biết căn nhà của ông bà đã bị ngọn lửa thiêu rụi nhưng tôi tin chắc chắn chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ gia đình ông bà sửa sang lại chỗ ở cũng như động viên tinh thần, vật chất để vượt qua khó khăn.

Chúc mừng cháu Vũ Hải Yến vừa được anh Nam cứu sống. Đề nghị cơ quan y tế chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần cho cháu.

Chu-tich-nuoc-gui-thu-khen-nguoi-hung-Trung-Van-Nam-9
"Người hùng" Trung Văn Nam

Cháu Yến thân mến,

Bác biết cháu vừa trải qua một tai nạn khủng khiếp trong cuộc đời. Nhưng từ vụ việc này, bác muốn cháu sẽ mạnh mẽ hơn, trở thành một tuyên truyền viên trong gia đình, ngõ xóm, lớp, trường học của cháu về công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn.

Tôi cảm ơn và khen ngợi các cán bộ, chiến sỹ của đội Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an phường Tương Mai, Công an quận Hoàng Mai và những người đã tham gia cứu cháu bé, dập tắt đám cháy.

Nhân vụ việc này tôi đề nghị các doanh nghiệp, cơ quan, hộ gia đình phải kiểm tra thường xuyên, nghiêm túc các phương tiện sản xuất, làm việc, sinh hoạt để không gây ra nguy cơ cháy; quan tâm hơn nữa đến việc phòng cháy theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ đến từng cá nhân trong xã hội, cả về kiến thức và kỹ năng cần thiết khi sự cố xảy ra.

Nếu anh Nam có tấm lòng cứu cháu bé nhưng không có sức khoẻ và không có kỹ năng cứu hộ cứu nạn thì tôi tin chắc kết quả đã không được như chúng ta đã thấy, vì vậy cần phát động phong trào tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe toàn dân.

Tôi cũng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời đưa tin để lan tỏa những tấm gương tốt trong xã hội.

Một lần nữa cảm ơn anh Trung Văn Nam dũng cảm, tốt bụng đã xả thân vì cộng đồng, làm sáng thêm truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân - vốn là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta.

Chúc anh Nam và gia đình nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Hãy dập tắt những nguy cơ gây ra cháy nổ nhưng hãy lan toả ngọn lửa của tình yêu thương, của sự nghĩa hiệp đến cộng đồng".

Trước đó, vào trưa ngày 12/1, tại ngõ 51 - phố Lương Khánh Thiện đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa từ trong ngôi nhà 2 tầng bùng lên dữ dội. 

Trong khi người dân sống xung quanh đang loay hoay tìm các vật dụng chữa cháy thì anh Trung Văn Nam đã không ngại nguy hiểm, nhanh chóng tìm cách leo lên tầng trên của căn nhà, dùng bình chữa cháy mini dập lửa.

Chu-tich-nuoc-gui-thu-khen-nguoi-hung-Trung-Van-Nam-7

Và khi ấy, như có một linh cảm, anh Nam chạy quanh tìm kiếm xem có ai trong nhà không. Anh đã tiếp cận cửa sổ bên hông của ngôi nhà và thấy một bé gái kêu cứu. Lúc này, ngọn lửa mỗi lúc một lớn. 

Không thể dừng lại suy nghĩ, anh Nam quyết định dùng hết sức để phá song sắt cửa vào trong cứu bé gái ra ngoài. "Tôi hành động theo bản năng, thấy cháy thì vào dập lửa. Ai ngờ bên trong vẫn có người. Tôi thấy bé gái kêu cứu tuyệt vọng ở bên trong. Lúc này chỉ có mình tôi, đành phải lấy hết sức phá cửa sổ rồi vào.

Nhìn thấy bé gái trong đám cháy ám khói đen lịm dần, tôi vào trong thì không thấy bé đâu chỉ quơ tay tìm vì khói bao phủ không nhìn thấy gì. Khi đưa được cháu ra ngoài, thì toàn bộ cơ thể cháu đã bị khói ám đen không còn nhận được trai hay gái, bé bị bỏng và được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu", anh Nam kể.

Theo "người hùng" Trung Văn Nam, nếu chậm một lát nữa có lẽ cả anh và cháu bé sẽ ngạt thở, có thể tử vong vì lúc đó lửa đang cháy lan ra khu vực của cháu bé, khói đặc quánh sẽ khiến kiệt sức, không thở được.

"Cháu rất nặng, tôi phải dùng rất nhiều sức mới kéo được ra. Sau khi cứu được cháu, tôi được lực lượng chức năng giúp đỡ đưa cháu xuống đất", anh Nam nói.

Dù đã cứu được một mạng người nhưng anh Trung Văn Nam vẫn rất khiêm tốn. Anh cười bảo, bản thân rất vui khi làm được việc giúp đỡ mọi người. 

"Ai gặp nguy hiểm thì tôi cũng giúp đỡ thôi. Tôi hành động theo bản năng. Lúc đó đứng trước nguy hiểm nên tôi cũng không nghĩ gì, bây giờ nhìn lại khu vực cháy chưa chắc tôi đã trèo lên được tầng 2", anh Nam cười nói.

Xem thêm: Giây phút khó quên của "người hùng" Trung Văn Nam

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận