Cho đi là còn mãi: Cha Việt hiến giác mạc của con trai là du học sinh
Người cha này muốn hiến toàn bộ tạng của con trai cho y học nhưng vì vướng vấn đề pháp lý liên quan đến công dân nước ngoài nên chỉ có thể hiến giác mạc.
Năm 2020, VnExpress đưa tin, một chàng trai học Phạm (21 tuổi, người Việt Nam) là du học sinh tại Đại học Khoa học và Công nghệ Minghsin. Hồi cuối tháng 5, trong một lần đi thăm bạn, cậu bị ngã từ trên ban công một tòa nhà xuống đất và hôn mê kể từ đó. Tại bệnh viện, nhà trường và bạn bè thay mặt người thân chăm sóc cậu.
Do COVID-19, đến 10/6/2020, người cha nam sinh Việt mới sang Đài Loan. Ông phải thực hiện cách ly 14 ngày trước khi gặp lại con trai đang bất tỉnh trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Ông cho biết rất cảm động và biết ơn khi nhà trường cử người đến thăm con mình mỗi ngày, liên tục cập nhật sức khỏe của cậu trong thời gian ông bị cách ly. "Tôi cũng cảm ơn con trai vì đã 'nỗ lực hết sức để sống' cho đến khi tôi rời khỏi khu cách ly để nhìn mặt con lần cuối", ông bố nói.
Chàng trai họ Phạm qua đời ngày 2/7/2020.
Sau cái chết của con trai, người cha muốn hiến tất cả bộ phận cơ thể con cho y học, nhưng chỉ hiến được giác mạc vì các vấn đề pháp lý liên quan đến việc hiến tạng của công dân nước người.
"Con tôi không thể sống. Chắc nó sẽ rất buồn, sẽ khóc. Tôi nghĩ nếu hiến nội tạng của con để giúp đỡ một gia đình khác con sẽ rất vui", ông nói.
Yang Min-sheng, một chuyên gia y tế pháp lý tại Văn phòng Công tố viên quận Hsinchu bày tỏ lòng cảm ơn gia đình Việt Nam vì đã hiến tặng giác mạc. "Đây là một hành động nhân đạo mang lại cuộc sống, tình yêu cho người khác", vị này nói.
(Theo VnExpress)
Xem thêm: Cho đi là còn mãi: Người vợ mắc K nén đau thương hiến tạng chồng "hồi sinh" 4 cuộc đời
Đọc thêm
Biết con không thể qua khỏi, bố mẹ chàng trai 19 tuổi Hoàng Văn Phong đã quyết định hiến tạng gồm tim, gan, thận, giác mạc để cứu 6 người.
Khi được hỏi, vợ cụ ông hiến giác mạc tâm sự: "Mình chết đi rồi, thân thể có chôn hay thiêu cũng phí. Tôi nghĩ làm được điều gì tốt thì cứ làm thôi".
Dù chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con nhưng người mẹ 51 tuổi lại cảm thấy thanh thản vì đã hoàn thành di nguyện giúp con hiến tạng hồi sinh 6 cuộc đời.
Bài mới
Khi khoảng cách địa lý ngày càng bị xóa nhòa, thách thức lớn nhất của hội nhập không còn nằm ở ngôn ngữ, mà ở việc con người làm thế nào để giữ được bản sắc của mình trong môi trường đa văn hóa. Webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy” do Hồng Lĩnh Education tổ chức đã mở ra một không gian đối thoại nghiêm túc về cách người Việt có thể bước ra thế giới với tâm thế chủ động, tự tin và không đánh mất căn tính văn hóa.
Cuối năm 2025, khi những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa đông đang về, SC88 đã mang hơi ấm nghĩa tình đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Yên thông qua chương trình thiện nguyện “Sưởi ấm trái tim đồng bào”. Hành trình không chỉ trao đi những phần quà thiết thực mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

















