Chân dung nghi can hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Sau 1 ngày truy vết, cơ quan Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được nghi can hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở TP Bà Rịa gây rúng động dư luận.

Đỗ Thu Nga
09:42 19/04/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sáng 19/4, Công an TP Bà Rịa cho biết, đơn vị đã bắt giữ được nghi can hiếp dâm, sát hại bé gái P.N.Q.N. (SN 2016, ngụ khu phố 3, phường Long Tâm) rồi bỏ thi thể ở bãi đất trống cách nhà nạn nhân khoảng 300 mét. 

Hung thủ gây án được xác định là Phạm Văn Dũng (tự Dũng giá), SN 1975, quê Hải Phòng. Hiện nghi can đang sinh sống tại  tổ 1, khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cũng theo cơ quan Công an TP Bà Rịa, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức thẩm vấn, lấy lời khai nghi phạm. Đồng thời tiết hành thực nghiệm hiện trường, xác định rõ nguyên nhân gây án.

Trước đó vào ngày 18/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng VKSND cùng cấp và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra vụ việc bé P.N.Q.N (5 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Long Tâm) tử vong, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, thi thể được tìm thấy tại bãi đất trống cách nhà khoảng 300m.

nam-sinh-lop-7-bi-nuoc-cuon-troi-khi-lao-xuong-cuu-em-nho-6
Nơi phát hiện thi thể cháu N.

Gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 21h ngày 17/4, sau khi phát hiện cháu N. mất tích đã hô hoán mọi người đi tìm. Đến 22h cùng ngày, chị Thúy (mẹ cháu N.) phát hiện con gái nằm bất động ở bãi đất trống ít người qua lại.

Cháu N. được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo, miệng sùi bọt mép. Ngay sau đó, gia đình nhanh chóng đưa cháu N. vào bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong.

Cùng thời điểm, gia đình trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra, cuối cùng bắt giữ được nghi phạm Dũng.

Theo người dân địa phương, cháu N. và chị gái sống cùng mẹ. Bố mẹ cháu đã ly hôn, bố đi làm ăn xa còn mẹ đi buôn bán tối ngày nên chị em cháu được gửi cho bà ngoại ở gần đó chăm sóc. 

Ngồi trước linh cữu đứa cháu nội đáng thương, bà Vân không kìm được nước mắt liên tục gọi tên cháu. "Nó bỏ bà nội nó đi rồi, con bé còn quá nhỏ, nó có tội gì đâu mà giết nó, phải chi mà bà nội chui vô hòm để con được sống".

nam-sinh-lop-7-bi-nuoc-cuon-troi-khi-lao-xuong-cuu-em-nho-8
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho cháu N.

Theo bà Vân, khi biết tin cháu N. bị sát hại, bà đau đớn cùng con trai (ba bé N.) từ Bình Phước về Bà Rịa, thấy thi thể bé nhỏ của đứa cháu nội đang nằm ngủ, cô không thể nào cầm được nước mắt.

"Phải chi mình chết thay cho con bé, nó nằm ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy nữa rồi, nó còn chưa mừng sinh nhật 5 tuổi cơ mà...", cô Vân xúc động.

Bà nội đau 1 thì chị Thúy đau 10. Nhìn quan tài con gái bé bỏng, chị khóc nghẹn, không nói lên lời. Chị Thúy cho biết, vì cuộc sống mưu sinh, mỗi ngày chị phải đi bán hàng từ 12h trưa đến tối muộn, bé N. cùng chị gái (7 tuổi) ở nhà cùng bà ngoại và các cậu. Tối hôm qua, trong lúc bán hàng thì nghe tin con mất tích, ai ngờ lúc tìm được thì bé N. đã mãi mãi ra đi. "Con bé thích ăn kẹo và dưa hấu, ngày nào mẹ đi làm về cũng đòi mẹ mua kẹo cho ăn. Thế mà...", chị Thúy bật khóc.

Rúng động: Bé gái 5 tuổi nghi bị hiếp dâm, bóp cổ sát hại ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận